Ghê sợ bản thân vì cứ yêu ai là làm chuyện ấy

Tôi thật sự không biết do bản thân tôi quá ham hố "chuyện ấy" hay bị bệnh gì, nhiều khi tôi thấy ghê sợ chính bản thân mình.

Tôi 25 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng của một công ty lớn. Hình thức ưa nhìn, sáng sủa... nói chung tôi đủ điều kiện nổi bật để có nhiều người theo đuổi, tấn công.
Tôi trải qua nhiều mối tình, nhưng không có mối tình nào quá nửa năm, có mỗi tình vỏn vẹn có gần tháng trời, tất cả chỉ vì không ai chịu nổi nhu cầu quá cao của tôi.
Tôi cũng không biết là do tôi quá ham hố chuyện ấy hay tôi bị bệnh gì, nhưng tôi không thể chịu nổi nếu thiếu chuyện đó, người ngợm cứ bứt rứt, khó chịu.
Ghe so ban than vi cu yeu ai la lam chuyen ay
Ảnh minh họa.
Yêu ai cũng thế, khoảng 1 tuần là tôi bắt đầu vượt rào, cũng có lần tôi chuyển đến sống chung với một người, nhưng được gần 3 tháng anh kiếm cớ chia tay. Tôi không chịu, ép anh phải nói nguyên nhân, vòng vo một hồi anh thú nhận, là do tôi quá ham, anh không chiều nổi.
Rồi cũng có người chia tay sau khi nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi quá dễ dãi, vừa yêu đã lên giường...
Tôi thật sự không biết nên làm sao nữa. Nhiều lúc tôi thấy sợ bản thân mình nhưng tôi không có cách nào dứt ra khỏi những ám ảnh chuyện ấy. Tôi phải làm sao đây?

"Chết sững" với hình xăm nơi ngực vợ trong đêm tân hôn

Tôi thật không thể ngờ, hơn 1 năm yêu nhau giờ tôi mới biết bộ mặt thật của người yêu, thật không ngờ, cô ấy che đậy lâu như vậy.

Tôi quen Linh qua giới thiệu của bạn bè, cô ấy là người khá hiện lành, nhu mì, khép kín. Ngay từ đầu tôi đã bị tính cách dịu dàng của Linh làm cho say đắm.

Phát hiện bí mật động trời của vợ trong đêm

Tỉnh dậy giữa đêm, không thấy vợ bên cạnh, tôi đi tìm và nghe được câu chuyện đau lòng...

Tôi là người đàn ông có điều kiện bình thường nên cũng không có yêu cầu quá cao đối với nửa kia của mình. Nhưng tôi may mắn lấy được người vợ có nhiều ưu điểm mà rất nhiều đàn ông mơ ước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới