Bé gái quyết không khóc khi được bác sĩ khâu vết thương
Một bé gái Thái Lan hiện trở thành tâm điểm chú ý khi chịu nằm yên để bác sĩ khâu vết thương trên trán
Theo Phương Thảo/ Zing
Bé gái Anya (sống tại Thái Lan) mới đây được dân mạng gọi là "thanh niên cứng của năm" khi không hề khóc trong quá trình được bác sĩ khâu vết thương nhỏ ở trán.
Anya tập trung nghe y tá dỗ dành, thỉnh thoảng nhăn trán tỏ vẻ hơi đau, song quyết không giãy hay gào khóc.
Anya không khóc khi được bác sĩ khâu vết thương.
Clip khâu vết thương này được đăng lên fanpage của một thẩm mỹ viện ở Bangkok, hiện "gây bão" trên mạng xã hội với hơn 10 triệu lượt xem và 27.000 chia sẻ.
Phần lớn dân mạng đều hết lời khen ngợi sự dũng cảm của Anya. Nhiều người thừa nhận bản thân không thể can đảm như cô bé. Số khác dự đoán nhóc tỳ sẽ trở thành cô gái rất mạnh mẽ trong tương lai.
Chị Pamela Chayavichitsilp Davis - mẹ Anya - cũng chia sẻ clip bé gái khâu vết thương lên trang cá nhân và không quên bày tỏ niềm tự hào dành cho cô công chúa. Pamela cho hay bác sĩ không dùng thuốc gây tê nên chị rất tự hào khi đang nuôi dạy những cô gái mạnh mẽ (Anya có một chị gái tên Rinya).
Một con sán xơ mít dài hơn 10 mét trong người nam bệnh nhân đã được bác sĩ bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (Quảng Nam) lấy ra.
Trưa 18/5, bác sĩ Trương Văn Huy (trưởng khoa Đông y, bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết bệnh viện vừa lấy ra một con sán xơ mít dài hơn 10 mét từ cơ thể của một nam bệnh nhân 35 tuổi.
Sau khi ăn ốc ma nhặt ở bờ biển, bốn người trong gia đình nhập viện, một cháu bé đang nguy kịch.
Ngày 18/5, tin từ BV Đa khoa Bình Thuận cho biết vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Huỳnh Đức Nghĩa (14 tuổi) do Nghĩa hôn mê sâu và phải thở máy.
Chuyện hy hữu: Dùng chỉ may quần áo khâu… vết thương
Chuyện hy hữu về chỉ khâu vết thương trên xảy ra tại trạm y tế xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Trước đó đêm 23/7, bà Nguyễn Thị Mới (73 tuổi) bị té rách vùng da đầu hơn 2cm được đưa đi sơ cứu tại trạm y tế xã Đại Phong. Tại đây, do không còn chỉ khâu vết thương, cán bộ y tế đề nghị chuyển bà Mới sang trạm y tế xã Đại Minh nhưng gia đình bà Mới không chịu.
Ảnh minh họa.
“Trong tình huống cấp bách, y sĩ Phan Văn Độ, cán bộ trực đêm 23/7, yêu cầu gia đình đi mua chỉ khâu y tế ở các tiệm thuốc bên ngoài nhưng đều không có. Sau đó, ông Độ bảo tôi đi xin chỉ may quần áo ở nhà dân gần trạm y tế để khâu vết thương cho mẹ tôi” - anh Nguyễn Xuân Sinh, con trai bà Mới, kể lại.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.