Bạn trai muốn tạm chia tay để quay lại chăm sóc người yêu cũ

Bạn trai muốn tạm thời chia tay để quay lại chăm sóc người yêu cũ mắc bệnh hiểm nghèo. Anh ấy hứa sẽ quay về với em khi chị ấy sang Mỹ chữa trị.

Em năm nay 20 tuổi, bạn trai 27 tuổi, yêu nhau được sáu tháng. Trước khi gặp em, anh ấy yêu một người lớn hơn 10 tuổi.
Lúc đầu, hai người làm cùng công ty, lại xa nhà, thấy chị khó khăn, bị chồng đánh đập, anh đã giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần. Lâu dần họ nảy sinh tình cảm. Chị đã ly dị, dẫn con đi theo anh. Họ sống với nhau được hơn hai năm. Cho đến khi mẹ anh ấy biết và ra sức ngăn cản, anh mới chia tay. Tuy nhiên, chị ấy vẫn luôn níu kéo.

Ban trai muon tam chia tay de quay lai cham soc nguoi yeu cu

Ảnh minh họa. 
Lúc gặp em, anh mới chia tay chị ấy được khoảng năm tháng. Rồi chị ấy chủ động liên lạc với em, kể cho em nghe mọi chuyện và bảo chị ấy chấp nhận làm người thứ ba. Nếu em thật sự yêu anh ấy, thì hãy cố gắng chấp nhận cho chị ấy chỉ sáu tháng nữa thôi vì chị ấy sắp đi Mỹ, khi đấy sẽ trả lại anh ấy cho em.
Đương nhiên em không chấp nhận, em đã nói chuyện với anh ấy. Thì anh thú nhận có liên lạc với chị kia trong khoảng thời gian quen em, nhưng chỉ dừng lại mức độ hỏi thăm vì cuộc sống của chị quá khó khăn.
Gần đây, chị ấy lại tiếp tục liên lạc năn nỉ em. Lần này chị ý bảo đang bị bệnh hiểm nghèo, nên rất cần anh trong thời gian này. Cuối cùng, anh ấy bảo em muốn tạm thời chia tay, để quay về chăm sóc chị ấy trong lúc này. Anh hứa bao giờ chị đấy sang Mĩ chữa trị thì sẽ quay lại với em. Theo mọi người em có nên quên anh ấy đi, hay là sẽ chấp nhận chuyện này và chờ đợi anh ấy?

Gần Tết, câu nói của bé gái 4 tuổi khiến người phụ nữ trẻ nức nở

Tết sắp đến, tôi muốn đưa con về quê để cháu có được cảm giác bên ông bà. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi sốc.

Ngày này 4 năm trước, tôi đang bầu 5 tháng. Bố đứa trẻ chối bỏ trách nhiệm nên tôi tìm đến nhà anh ta với hy vọng, bố mẹ anh sẽ đón nhận cháu.

3 năm con trai lấy vợ, mẹ khóc thầm thèm bữa cơm sum vầy

Ba năm con trai lấy vợ cũng là quãng thời gian tôi khóc thầm từng đêm, thèm một bữa cơm sum vầy khi Tết đến.

Tết nghĩa là đoàn viên nhưng với tôi, điều đó quá xa vời. Tôi năm nay 50 tuổi, làm giáo viên dạy cấp 2, sống một mình ở Hà Nội. Cậu con trai độc nhất của tôi lập gia đình, chuyển vào Cần Thơ sinh sống 3 năm nay.
3 nam con trai lay vo, me khoc tham them bua com sum vay
Ảnh minh họa. 

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới