Tưởng cha từ mặt con sau lá thư trách móc của mẹ, 34 năm sau, đích thân cha về Việt Nam tìm con

Ngày đó cha cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống, bỏ lại mẹ và đứa con riêng ở Việt Nam mà không một lời thăm hỏi…

Tin vui mới nhất được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương là của gia đình cô Đinh Nguyễn Anh Thy (SN 1972, hiện đang ở Mỹ), đã tìm thấy người thân còn sống ở Việt Nam sau hơn 30 năm mất liên lạc. Năm đó, cả gia đình cô sang nước ngoài sinh sống và không còn liên lạc với người con riêng của cha. Thật may mắn, sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng tin vui cũng đến với gia đình cô. 

Cha mẹ giận nhau, con cứ ngỡ đã bị từ mặt

Khi xưa, cả gia đình cô Thy sống ở Long An, một mình cha cô là ông Đinh Tấn Thành vào Sài Gòn làm ăn. Tại đó, ông quen bà Nguyễn Thị Thu (quê ở Quy Nhơn). Đến năm 1988, ông Thành dẫn về một người con gái riêng của ông với bà Thu tên là Phượng (SN 1967), với mong muốn cho nhận cội nguồn. 

Ông Thành và cô Phượng trong tấm hình năm xưa

Mẹ cô Thy không hề trách móc mà rất thoải mái đón nhận con riêng của chồng. Sau đó, ông Thành lại đưa cô Phượng vào Sài Gòn sinh sống cùng mẹ ruột, còn ông trở về Long An. Suốt khoảng thời gian này, ông Thành và bà Thu chỉ viết thư qua lại hỏi thăm, cô Phượng cũng về quê thăm ông bà nội vài lần. 

Vì khoảng cách địa lý, giữa ông Thành và bà Thu đã xảy ra mâu thuẫn. Bà Thu gửi bức thư cuối cùng buông lời oán giận và trách móc ông Thành nên kể từ đó, ông Thành cũng cắt đứt liên lạc với bà Thu. Năm 1991, cô Phượng về thăm nhà nội lần cuối trước khi gia đình ông Thành chuyển sang nước ngoài sinh sống.

Cũng bắt đầu từ đó, hai bên đã mất liên lạc. Cô Phượng không thấy cha viết thư về, bao năm không trở lại Việt Nam tìm kiếm dù mẹ con cô vẫn ở địa chỉ cũ nên cứ ngỡ cha đã từ mặt mình. Suốt 30 năm qua, đã nhiều lần cô Phượng về Long An để hỏi thông tin về nhà nội nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Vợ chồng cô Thy lên tiếng tìm chị

Mãi tới gần đây, cô Thy đã thay mặt gia đình chia sẻ thông tin để tìm chị. Với những thông tin ít ỏi, cô Phượng đã nhận ra em và xin được kết nối để trò chuyện. 

Cha không bỏ con, chỉ là tuổi già chẳng còn nhớ gì…

Cô Thy và cô Phượng đã được gặp nhau qua màn hình online, thật may mắn là mọi thông tin của cả hai đưa ra đều trùng khớp. Họ cũng nhanh chóng nhận ra nhau qua những đặc điểm trên khuôn mặt đối phương và chắc chắn 100% là ruột thịt. 

Cô Thy và cô Phượng đã được gặp nhau

Qua lời kể của cô Thy, lúc bấy giờ cô Phượng mới biết cha không hề bỏ rơi cô mà chỉ vì lúc giận dỗi đã cắt liên lạc với mẹ cô. Sau đó, cha đã quên mất địa chỉ nhà của mẹ con cô Phượng nên không thể liên lạc được nữa. Cha cũng đã về Việt Nam nhiều lần để tìm cô Phượng nhưng vì không nhớ rõ số nhà nên cứ loanh quanh mãi chẳng tìm ra.

Lúc đó cứ nghĩ cha đã từ mặt mình rồi, bao năm cha biết địa chỉ mà mẹ con không chuyển đi đâu, sao cha không về tìm. Chắc hồi đó mẹ nói gì nặng lời nên cha bỏ rơi hai mẹ con. Thật sự không biết cha vẫn thương mình và đã đi tìm mình”, cô Phượng chia sẻ. 

Cô Phượng chia sẻ với em gái là cô cũng nhiều lần cất công về Long An để hỏi thăm nhưng không có thông tin gì. Cô rất muốn tìm cha, tìm các em mà không có cách nào liên lạc. Thật may mắn là cô Thy đã chủ động lên tiếng để tìm chị và nay cô Phượng đã có duyên đoàn tụ với gia đình.

Ở đầu dây bên này, cô Thy an ủi chị rằng mọi chuyện đã qua và đó cũng là chuyện của cha mẹ nên là con cháu, chỉ cần vui vẻ vì còn gặp lại nhau là mãn nguyện rồi. Cô Thy cho biết, cha đang ở Việt Nam nên cô Phượng có thể gặp được cha ngay. 

Điều quan trọng hơn nữa là hiện tại, cả cha và hai người mẹ đều còn khỏe mạnh nên có thể hỏi rõ ngọn ngành để tháo gỡ những trăn trở trong lòng bao năm qua. Họ đã hẹn nhau một ngày đoàn tụ gần nhất tại Việt Nam. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.