Tặng con dâu cũ nửa gia tài nhưng bị từ chối, con nói một câu làm tôi vỡ òa hạnh phúc

Sau khi chồng mất, sức khỏe tôi yếu rất nhiều, 2 tuần trước tôi bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Lúc đầu con trai chăm sóc, khi con dâu cũ biết tôi nằm viện cũng đến thăm và ở lại phục vụ.

Ngay sau khi cưới, tôi vô cùng bức xúc khi con dâu ngỏ ý muốn ra ở riêng cho thoải mái. Tất nhiên vợ chồng tôi không thể chấp nhận được yêu cầu của con. Bởi nhà tôi 3 tầng rộng rãi, ở không hết, tại sao phải ra ngoài thuê phòng trọ cho tốn kém.

Thu nhập của các con không cao, có làm cả đời cũng chẳng đủ tiền mua mảnh đất. Tôi thẳng thắn nói nếu bố mẹ có gì không phải thì con dâu cứ góp ý, chúng tôi sẽ sửa đổi để mọi người sống hòa thuận bên nhau.

Không được ai ủng hộ, từ đó con dâu tỏ vẻ chống đối hay cáu gắt mỗi khi nói chuyện với mẹ chồng. Lúc con mang bầu, không động chạm vào bất kỳ việc nhà, mỗi việc đi làm và ngồi ăn, sau đó cũng chẳng chịu rửa bát. Đôi lúc tôi có cảm giác bản thân như người giúp việc cho con dâu vậy.

Nếu tôi mà sai con làm việc gì đó thì mặt con vác lên rồi làm một cách chống chế cho xong việc.

Người ta sinh con nghỉ ngơi an dưỡng một tháng là đủ rồi, còn con dâu tôi suốt 6 tháng không động vào việc nhà, cả ngày mỗi ăn rồi ôm con. Cháu ngoan ngủ cả ngày, con dâu ngủ chán rồi dậy bấm điện thoại hay làm việc chăm lo cho bản thân.

Không được ai ủng hộ, từ đó con dâu tỏ vẻ chống đối hay cáu gắt mỗi khi nói chuyện với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Thỉnh thoảng tôi nhắc con làm việc nhà thì con bảo cứ để đó, khi nào rảnh thì làm. Quá mệt mỏi khi phải làm giúp việc cho con cháu trong suốt 2 năm, cuối cùng tôi đành để con dâu ra ngoài sống và để các con muốn làm gì thì làm.

Cứ nghĩ ra ngoài sống thì các con sẽ hạnh phúc nào ngờ con trai tôi chán nản, ngày nào cũng gọi điện than phiền kể tội vợ:

“Con không thể chịu nổi vợ nữa mẹ ạ. Đi làm về mệt mỏi thế mà ngày nào cô ấy cũng ngồi ôm con và bấm điện thoại, không chịu lo cơm nước. Ăn nhiều bên ngoài con chán lắm và thèm cơm mẹ nấu.

Con khuyên bảo nhắc nhở thì vợ khóc và than ở nhà con quấy chẳng làm được gì. Chỉ mong chồng đi làm về bế con rồi nấu nướng, nào ngờ bị chồng mắng tối ngày. Con nhịn hết nổi rồi mẹ ạ”.

Không thể chấp nhận cô con dâu tệ đó nữa, tôi nói với con:

“Nếu con nói vợ không nghe thì bỏ đi cho nhẹ lòng, sống với người như thế làm gì cho phí cuộc đời”.

Nhờ có sự cổ vũ của tôi, con trai ra sức dạy dỗ bảo ban vợ nhưng con dâu vẫn lười làm và cãi thì nhanh. Cuối cùng, con trai tôi buộc phải nói ra từ ly hôn, nào ngờ con dâu đồng ý ký giấy ngay mà không suy nghĩ gì. Con dâu nói là quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân ngột ngạt và muốn được giải thoát khỏi con tôi. Sau khi ra tòa, đứa cháu theo mẹ, con tôi được tự do.

Nhờ có sự cổ vũ của tôi, con trai ra sức dạy dỗ bảo ban vợ nhưng con dâu vẫn lười làm và cãi thì nhanh. (Ảnh minh họa)

Suốt 12 năm qua, con tôi cũng cố gắng đi tìm vợ nhưng không thể tìm người phù hợp để cưới. Lâu ngày, con tôi đâm chán nản, không thiết tha chuyện vợ con nữa. Hằng ngày chỉ có đi làm rồi về nhà nói chuyện với bố mẹ vài câu và lên giường nằm đến giờ thì đi ngủ, chẳng thiết tha hẹn hò tụ tập bạn bè. Nhìn con ngày càng ít nói mà tôi thêm lo, không hiểu tương lai con sẽ ra sao nữa.

Sau khi chồng mất, sức khỏe tôi yếu rất nhiều, 2 tuần trước tôi bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Lúc đầu con trai chăm sóc, khi con dâu cũ biết tôi nằm viện cũng đến thăm và ở lại phục vụ.

Những ngày ở cùng với con dâu cũ, tôi nhận thấy con thay đổi rất nhiều. Từ ngày chẳng biết làm gì, giờ đây con biết làm hết và cách ăn nói cũng chín chắn lễ phép hơn.

Ngày xuất viện, tôi ngỏ ý muốn cho con dâu cũ nửa ngôi nhà và nhắc con đưa cháu về sống. Thế nhưng con từ chối và nói:

“Con không nhận nhà của mẹ đâu, con chỉ quay lại lấy con trai của mẹ thôi”.

Lời con dâu nói làm tôi vỡ òa hạnh phúc, đi một chặng đường dài, cuối cùng con cháu tôi cũng quay về với nhau. Tết năm nay gia đình tôi được đón nhiều niềm vui mới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.