Người phụ nữ 23 đời chồng cưới người đàn ông 31 đời vợ, cuối đời nghẹn ngào khuyên 1 câu

Cuộc hôn nhân dài nhất của bà kéo dài 7 năm, cuộc hôn nhân ngắn nhất chỉ vỏn vẹn 36 giờ.

Trên thế giới, có những khu vực và nền văn hóa cho phép chế độ đa thê, tức là một người có thể kết hôn với nhiều đối tác cùng lúc. Những phong tục này không phải là hiếm gặp và thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy tin tức về những người có nhiều vợ, nhiều chồng.

Nhưng, thật hiếm những người thực hiện chế độ 1 vợ 1 chồng nhưng lại kết hôn tới 23 lần như người phụ nữ này. Đó chính là bà Linda Taylor (1941 – 2009, đến từ Anderson, bang Indiana, Mỹ). Trong hơn 50 năm, bà đã có nhiều cái tên khác nhau vì bà đã kết hôn tới 23 lần, trở thành người phụ nữ có số lần kết hôn nhiều nhất trong lịch sử.

Bà Linda Taylor.

Người phụ nữ 23 đời chồng cưới người đàn ông 31 đời vợ

Người phụ nữ này không thể nhớ tên các ông chồng của mình theo thứ tự, nhưng bà vẫn nhớ rõ người chồng đầu tiên tên là George Scott. Họ kết hôn vào năm 1957 khi Linda mới 16 tuổi và George 31 tuổi. Cuộc hôn nhân này kéo dài 7 năm và là cuộc hôn nhân lâu nhất của bà. Ngược lại, cuộc hôn nhân ngắn nhất của Linda chỉ kéo dài 36 giờ với người chồng tên Fred Chadwick.

Tuy nhiên, gu chọn chồng của Linda không thuần nhất. Bà có thể kết hôn với nhiều kiểu đàn ông khác nhau. Trong tổng số 23 cuộc hôn nhân, hai trong số các chồng của bà là người đồng tính, hai người khác thì vô gia cư. Một trong những người theo đuổi bà thậm chí đã khóa tủ lạnh của bà lại. Danh sách các chồng của bà còn bao gồm những người làm nghề như bồi bàn, thợ sửa ống nước, nhạc sĩ, mục sư và cả một tù nhân một mắt.

Một trong số ông chồng đã đánh đập bà, và không ít người đã bỏ rơi bà. Nhưng không vì thế mà Linda mất đi niềm tin vào tình yêu, thay vào đó, bà vẫn tiếp tục tìm kiếm tình yêu và bước vào hôn nhân hết lần này đến lần khác.

Người phụ nữ cho biết, người chồng tốt nhất của bà là Jack Gourley, người mà bà đã kết hôn 3 lần. Theo Linda, bà thích người đàn ông này chủ yếu vì anh ta có thói quen hẹn hò ngẫu hứng và khỏa thân bơi lội.

Đáng chú ý hơn cả là người chồng cuối cùng của Linda – Glynn Wolfe (còn được gọi Scotty Wolfe, 1908 - 1997). Ông là một mục sư Baptist cư trú tại Blythe (bang California, Mỹ) và có 31 đời vợ với 29 người phụ nữ.

Người chồng cuối cùng của bà Linda Taylor.

Trong đó, ông từng tái hôn với 3 bà vợ. Cụ thể, ông cưới bà Charlotte Devane lần nữa vào năm 1936, sau khi đã ly dị bà vào đầu năm đó. Ông cưới bà Katherine Archer lần 2 vào năm 1949 sau khi chia tay vào năm trước. Ông tái hôn với bà Sharon Goodwin vào năm 1960 sau khi ly hôn cũng vào năm trước.

Trong cuộc đời, Glynn Wolfe đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân với những người phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau, từ những kẻ trộm cắp, người nghiện ma túy cho đến những cô gái nông dân. 

Được biết, cuộc hôn nhân dài nhất của ông kéo dài 11 năm với người vợ thứ 28 Christine Camacho, kém ông 37 tuổi. Cuộc hôn nhân ngắn nhất của ông chỉ vỏn vẹn 19 ngày. Tuy nhiên, theo báo Los Angeles Times, ông “đã yêu thương, tôn trọng và trân trọng từng người theo cách riêng biệt của mình”.

Người vợ thứ 19 của ông chính là Linda Taylor. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 1996 ở bang Arizona. Tuy nhiên, cặp đôi kết hôn không phải vì tình yêu mà như một phần của một chiêu trò quảng cáo, nhằm đánh bóng tên tuổi của cả hai. Sở dĩ nói như vậy vì chỉ một tuần sau đám cưới, Linda đã trở về quê hương của bà ở Indiana, nhưng bà vẫn giữ nguyên tên đã kết hôn của mình.

Bà Linda Taylor với những bức ảnh của một số chồng cũ của bà. 

Đoạn kết của người nhiều chồng, kẻ nhiều vợ nhất thế giới

Linda có tổng cộng 7 người con trong các mối quan hệ của mình, và là mẹ kế của nhiều người nữa. Trước khi qua đời, bà đã sống độc thân suốt 12 năm nhưng vẫn mong muốn sẽ tái hôn vì nhiều lúc cảm thấy cô đơn.

Khi nhắc về thanh xuân của mình, người phụ nữ chia sẻ: “Lúc trẻ, tôi chỉ là một cô bé mũi tẹt, nhưng các chàng trai trong xóm đều yêu tôi. Họ đều muốn cưới tôi". Nhưng sau khi nếm trải đủ mùi tình ái, bà lại khuyên những người trẻ tuổi: “Chỉ nên kết hôn một lần. Không có chiếc giường trải đầy hoa hồng, tin tôi đi”. Cuối đời, Linda chuyển đến một viện dưỡng lão và mất vào ngày 27/9/2009.

Về phía người chồng cuối cùng của bà, ông mất chỉ vài ngày trước kỷ niệm 1 năm ngày cưới với Linda, 45 ngày trước sinh nhật lần thứ 89 của ông.

Số lượng con cái của ông Glynn Wolfe vẫn chưa được xác định chính xác. Năm 1966, nhà báo Watson Crews Jr. từ New York Daily News đưa ra con số là 4. Cùng năm đó, hãng tin United Press International lại cho rằng ông có tới 31 con. Theo một bài viết trên Ottawa Journal vào năm 1979, Wolfe tuyên bố rằng ông có 40 con. Đến năm 1989, ông tin rằng mình có 41 con. Tuy nhiên, khi Glynn Wolfe qua đời, các phương tiện truyền thông đã ghi nhận số con của ông là 19.

Dẫu vậy, dù lắm vợ nhiều con nhưng khi ông qua đời, không ai đến nhận thi thể của ông về an táng cũng như đến dự tang lễ. Cuối cùng ông được chôn cất ở Blythe, chỉ một người con đến tiễn đưa ông lần cuối.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.