Mẹ mất, cha ôm con bỏ đi khỏi nhà ngoại, 52 năm sau bật khóc khi gặp lại đông đủ mọi người

Ngày đó, cha một mình đưa 2 con nhỏ vào Sài Gòn sinh sống và mất liên lạc với nhà ngoại. Vì điều kiện xa xôi, những đứa trẻ tội nghiệp cũng không có cơ hội tìm về…

Cuộc đoàn tụ của chú Lê Minh Hà (SN 1970, Vũng Tàu) với nhà ngoại ở Quảng Nam được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã khiến nhiều người xúc động khi theo dõi. Năm xưa, sau khi mẹ mất, cha chú Hà đã đưa chú cùng chị gái là cô Lê Thị Ngọc Lan vào Sài Gòn sinh sống rồi biệt tích cho tới bây giờ. Sau hơn 50 năm mong ngóng, cuối cùng chú cũng được trở về trong vòng tay yêu thương của nhà ngoại.

Mẹ mất rồi, con cũng chẳng còn quê ngoại 

Vào năm 1970, mẹ chú Hà mất sau khi sinh chú nên cha đã gửi chú sang bên ngoại chăm sóc cho tới khoảng 6 tháng tuổi. Khi ấy, cả gia đình vẫn ở Quảng Nam và mưu sinh bằng nhiều nghề. Tới năm 1972, cha chú Hà quyết định vào Sài Gòn sinh sống và đưa theo hai con nhỏ cùng đi. Năm ấy, cô Lan được 9 tuổi, còn chú Hà mới lên 2. 

Cha đưa con đi khỏi nhà ngoại từ nhỏ (Ảnh minh họa)

Cũng kể từ đó, cô Lan và chú Hà không còn biết nhà ngoại ra sao. Họ lớn lên mà không có chút thông tin gì về các cậu, các dì ở Quảng Nam. Sau này, cha chú Hà lấy thêm vợ rồi sinh con, họ cùng nhau sống tại Sài Gòn cho tới ngày cha mất. 

Khi đến tuổi trưởng thành, chú Hà luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương nhưng không có cách nào tìm về. Vì đường xa, nơi xưa đã thay đổi quá nhiều, điều kiện kinh tế lại khó khăn, nên chú chẳng thể trở về thăm quê, thăm họ hàng. Tất cả những gì chú biết chỉ là những ký ức vụn vỡ qua lời kể của cha. Bao năm hỏi thăm, tìm kiếm, nhưng thông tin bên ngoại vẫn cứ bặt vô âm tín. 

Bất ngờ mới đây, nhà ngoại đã lên tiếng để tìm hai người cháu thất lạc là cô Lan và chú Hà. Ngay khi nhận được thông tin, hai cô chú đã xin được kết nối để trò chuyện với người thân ở Quảng Nam.

Những giọt nước mắt đã rơi trong ngày gặp lại…

Chú Hà hiện đang ở Vũng Tàu, cô Lan ở TP.HCM chăm sóc cha cho tới ngày ông mất, còn gia đình bên ngoại vẫn ở địa chỉ cũ tại Quảng Nam. Khi cả 3 được gặp nhau và trò chuyện, họ đã không giấu nổi sự xúc động mà bật khóc nức nở. Họ đối chiếu bằng những thông tin về tên, tuổi, địa chỉ của người thân và những tấm hình kỷ niệm vẫn còn cất giữ.

Chú Hà gặp lại cậu và dì sau 52 năm xa cách

Thật may mắn là nhà ngoại của chú Hà, các cậu và dì vẫn còn khỏe mạnh để đợi đến ngày tìm được cháu. Cả cậu và dì đều đã lớn tuổi, nghẹn ngào lau nước mắt khi được nhìn thấy cháu đã trưởng thành.

Lúc cha con bế con đi là còn bé tí, một tay dì nuôi dì chăm từ tấm bé mà cha con đi không liên lạc về lần nào. Nhớ con không biết tìm ở đâu, may mắn giờ già rồi vẫn còn cơ hội gặp lại hai con, giờ dì có đi cũng yên lòng”, dì của chú Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Ở đầu dây bên này, chú Hà cũng khóc nấc như một đứa trẻ lạc nhà tìm lại được người thân. Chú tâm sự rằng bản thân cũng nhớ quê, nhớ dì nhớ cậu nhưng không biết làm thế nào để gặp lại. Ngày ra đi, cha ôm hai con với đôi bàn tay trắng, đến giờ này, kinh tế vẫn khó khăn nên không có cơ hội tìm kiếm. “Thật may mắn là nhà ngoại đã chủ động tìm con, không thì cả đời này con sợ không gặp lại dì và cậu”, chú Hà bật khóc trong giây phút gặp gỡ. 

Họ cùng nhau trò chuyện và hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại. Đôi bên cũng hẹn ngày gần nhất sẽ về Quảng Nam thăm người thân và báo cáo tổ tiên để cha mẹ dưới suối vàng được yên lòng. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.