Lương chồng 120 triệu mỗi tháng, sếp anh tới thăm nhà tôi mới biết tại sao anh có lương khủng

Mẹ chồng tôi nằm liệt giường. Ngày hôm kia anh đưa sếp tới thăm bà. Vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai người, tôi mới biết tại sao chồng tôi lại nhận được mức lương khủng như vậy.

Ngày Duy tiết lộ tiền lương được lĩnh mỗi tháng là 120 triệu làm tôi vô cùng ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Không ngờ tôi lại yêu được người đàn ông đẹp trai, biết cách ứng xử và lương lại cao ngất ngưởng nữa.

Lúc bạn bè tôi biết được thu nhập của Duy, ai cũng chúc mừng và khen tôi số may mắn. Bọn bạn còn nói tôi là “mèo mù vớ được cá rán”. Câu đó hơi phũ phàng nhưng là sự thật mà tôi không thể phủ nhận được.

Tôi năm nay đã 29 tuổi, ngoại hình rất bình thường, học xong cấp 3 thì đi làm, hiện tại lương được 8 triệu mỗi tháng. Bạn bè có bố mẹ giàu có cho tiền mua nhà, còn tôi phải gửi tiền về quê giúp các em ăn học. Thế nên đi làm hơn 10 năm mà tôi chẳng để dành được đồng nào.

Trong 1 lần đi dã ngoại, Duy đã ngỏ lời cầu hôn với tôi. Khi tôi đồng ý làm vợ thì anh bắt đầu bày tỏ nỗi lòng của bản thân. Anh bảo nhờ bố mẹ vất vả nuôi dưỡng mới có thành công như ngày hôm nay. Sau 1 vụ tai nạn, mẹ anh bị nằm liệt giường không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Thế nên sau khi 2 đứa cưới nhau, anh muốn tôi nghỉ việc ở nhà sinh con và phụng dưỡng mẹ chồng, còn anh sẽ ra ngoài kiếm tiền.

Tôi bảo rất yêu công việc hiện tại và không muốn ở nhà sống dựa vào chồng. Duy làm nhiều tiền, có thể thuê người giúp việc để chăm sóc mẹ già. Anh nói đã đuổi vài người làm bởi họ chăm sóc mẹ không tốt, cho ăn uống chẳng ra gì và thường xuyên quát nạt bà.

Duy khuyên tôi sau cưới nghỉ làm để ở nhà chăm sóc mẹ anh. (Ảnh minh họa)

Công việc của tôi làm từ sáng đến tối và rất áp lực nhưng thu nhâp chỉ bằng người giúp việc. Sau khi lấy chồng, tôi cũng muốn có nhiều thời gian chăm sóc con cái, thế nên tôi đồng ý sẽ ở nhà sau khi cưới. Duy rất mừng rỡ khi biết tôi sẽ phụng dưỡng mẹ anh ấy.

Vì tôi đã mang bầu nên đám cưới được đẩy nhanh hơn dự tính ban đầu. Hiện tại, chúng tôi đã là vợ chồng của nhau được 2 tháng rồi. Duy vẫn chiều chuộng và yêu mến vợ hết mực, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngày hôm kia, Duy đưa 1 người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc rất quý phái về chơi. Anh bảo đó là sếp đến thăm mẹ và bảo tôi bày cơm thiết đãi. Chị ấy là sếp của chồng nên tôi phải nhiệt tình đón tiếp.

Bụng bầu 6 tháng khá nặng nề nhưng vì người ta là sếp nên tôi phải phục vụ chu đáo để làm chồng mát mặt. Trong lúc 2 người vừa ngồi ăn vừa bàn bạc về công việc thì tôi chạy đi chạy lại bón cơm cho mẹ chồng, rồi quay ra lấy những thứ còn thiếu theo yêu cầu của chồng và chị sếp. Suốt bữa cơm, tôi ăn không được ngon cứ nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống.

Ăn xong 2 người ra ban công ngồi nói chuyện, còn tôi dọn dẹp phòng ăn. Sau khi rửa bát xong, tôi mới nhớ ra chưa gọt trái cây mời khách. Khi đưa đĩa trái cây ra ban công, tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói của chị sếp:

“Duy với mình đến với nhau cũng được 4 năm rồi, có thấy hối hận không?”.

Chồng tôi bảo rất yêu sếp và muốn được là bạn tình cả đời với chị ấy. Anh chấp nhận lấy tôi để che mắt thiên hạ và cho đồng nghiệp bạn bè bớt dèm pha về mối quan hệ của 2 chị em. Những lời nói của 2 người làm toàn thân tôi run rẩy, đến khi đĩa trái cây rơi khỏi tay tôi mới tỉnh táo lại, cũng là lúc bị phát hiện.

Khi đưa đĩa trái cây ra ban công, tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói của chị sếp. (Ảnh minh họa)

Trong lúc tôi chưa biết phải làm sao thì chị sếp nhắc Duy xử lý chuyện gia đình cho khéo đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 người sẽ thiệt thân. Nói xong chị vội ra xe đi về, còn tôi đứng bất lực không biết phải làm sao nữa.

Khi khách ra về, Duy kéo tôi vào phòng ngủ và đóng cửa lại mắng tôi phá đám cuộc giao dịch giữa 2 người. Tôi không hiểu những lời anh nói là gì nữa.

Đến lúc này, Duy mới khai thật bản thân là nhân tình của chị sếp kia. Chị ấy rất giàu có nhưng ông chồng yếu sinh lý không thể đáp ứng được nhu cầu của chị. Thế là hàng tháng chị phải trả cho chồng tôi 1 số tiền lớn để anh ấy phục vụ chị.

Anh bảo tôi không được nói chuyện này cho ai biết nếu không chị sẽ tìm người đàn ông khác thay thế Duy. Như thế anh sẽ mất 1 khoản tiền lớn và mẹ con tôi sẽ không được ăn sung mặc sướng nữa.

Tôi khuyên chồng nên bỏ người phụ nữ đó, tìm công việc đứng đắn để làm. Tôi chấp nhận chịu sống khổ cực miễn sao không phải sống cảnh chồng chung. Nhưng anh lắc đầu từ chối nói là bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ túi vàng đó.

Thì ra chồng tôi đang cặp kè với người phụ nữ có gia đình để được sống trong giàu sang và nhàn hạ. Anh chấp nhận lấy người phụ nữ nhan sắc bình thường là tôi để hầu hạ mẹ anh ấy và có người đẻ con cho anh. Anh nghĩ tôi xấu xí, công việc không có sẽ không ghen tuông với anh và khó có thể bỏ chồng. Anh đã nắm được yếu điểm của tôi, bởi nếu tôi bỏ Duy lúc này thì mẹ con tôi không biết bấu víu vào đâu nữa. Đầu óc tôi đang rối bời mà không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.