Gặp chàng trai biết 3 ngôn ngữ, “bắn” tiếng Anh bán cháo sườn với du khách nước ngoài gây bão MXH

“Mình nghĩ khi làm bất cứ việc gì, muốn tiếp thu, học hỏi, đều cần có sự vui vẻ, thích thú trong đó. Việc mình thích học tiếng nước ngoài cũng vậy”, bạn Lê Quang Tùng (21 tuổi, Hà Nội) nói.

Thời gian qua, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước đoạn clip ngắn về chàng thanh niên trẻ tuổi bán cháo sườn, dùng tiếng Anh giao tiếp với nữ du khách nước ngoài.

Theo đoạn clip, chàng trai trẻ tự tin nói tiếng Anh một cách vô cùng tự nhiên, thoải mái với nữ du khách. Vừa bán cháo, anh chàng vừa trả lời những thắc mắc của nữ du khách về món ăn của mình.

Qua tìm hiểu được biết, chàng trai trong đoạn clip nổi đình đám trên mạng xã hội là Lê Quang Tùng (21 tuổi), hiện là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Nhật tại một trường đại học ở Hà Nội.

Bỗng "nổi tiếng" sau đoạn clip bắn tiếng Anh với một du khách nước ngoài, thông tin về Tùng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Rảnh lúc nào bán cháo sườn phụ mẹ lúc đó!

Quán cháo sườn sụn của Tùng nằm ở 181 Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), cách căn nhà gia đình Tùng sống một đoạn không xa. Vừa đi học về, Tùng vội vã thay quần áo rồi ra quán phụ mẹ bán cháo như thường lệ. 

Chia sẻ với chúng tôi, chàng trai trẻ khá ngại ngùng khi nói về bản thân mình, nhất là khi clip "bắn" tiếng Anh bán cháo với nữ du khách được cộng đồng mạng quan tâm.

"Khi nữ du khách người nước ngoài hỏi thì mình trả lời tiếng Anh bình thường thôi, mình cũng không biết bạn ấy quay đăng lên mạng xã hội. Đến khi mọi người xung quanh nói mình được nhiều người biết đến, mình cũng ngạc nhiên, không nghĩ clip lại được quan tâm nhiều đến vậy", Tùng chia sẻ.

Thời gian rảnh rỗi, Tùng liền ra quán cháo sườn để phụ mẹ buôn bán

Bất chợt trở nên "nổi tiếng", được mọi người biết đến, tìm hiểu thông tin, mặc dù vậy Tùng cho biết hiện cuộc sống của bản thân không có nhiều xáo trộn. Lúc rảnh rỗi, Tùng vẫn đứng bán cháo phụ mẹ, khi được ai tới hỏi thăm, chàng trai trẻ đều vui vẻ trả lời.

“Mình vui vì được mọi người biết đến nhưng không để điều đó chi phối quá nhiều. Với lại mình cũng hơi hướng nội, thường tự ti khi nói về bản thân, ngại đám đông", Tùng bộc bạch.

Thích học tiếng nước ngoài sau khi xem "phim kinh dị"

Bật mí về lý do thích học tiếng nước ngoài, Tùng cho biết, mọi chuyện bắt đầu khi cậu mới vào học cấp 2. Nhớ lại buổi tối sau khi ngồi xem một bộ phim kinh dị bằng tiếng Anh cùng bố mẹ, Tùng bị cuốn vào ngôn ngữ của bộ phim. Tuy nhiên sau khi xem hết bộ phim, Tùng không hiểu được nội dung mà bộ phim muốn chia sẻ. Vậy nên để có thể nghe, hiểu trọn vẹn ý nghĩa của lời thoại trong các bộ phim nước ngoài, Tùng quyết tâm học tiếng Anh.

Từ đó, mỗi ngày Tùng đều nghe nhạc, đọc các cuốn tiểu thuyết và xem phim nước ngoài để trau dồi kỹ năng ngoại ngữ của mình.

Ngoài tiếng Anh, Tùng có thể nói thành thạo được tiếng Nhật, tiếng Hàn

“Mình nghĩ khi làm bất cứ việc gì, muốn tiếp thu, học hỏi, đều cần có sự thích thú trong đó. Việc mình thích học tiếng nước ngoài cũng vậy. Mình nghĩ, cách tốt nhất để người trẻ như mình học ngôn ngữ nước ngoài là nên tiếp thu dần từ bé, sẽ dễ học hơn rất nhiều”, Tùng tâm sự.

Suốt quãng thời gian sau đó, Tùng vừa học tiếng Anh tại trường, vừa học thêm ở các trung tâm. Cảm thấy bản thân đủ tự tin với vốn tiếng Anh, sau khi học xong cấp 3, Tùng quyết định chuyển sang học thêm tiếng Nhật.

“Lúc đó mình nghe nói, tiếng Nhật khá khó học, đòi hỏi cao về tính kỷ luật. Chính vì vậy, mình muốn thử thách bản thân. Mình nghĩ khi muốn học tốt ngôn ngữ nào, cũng cần tìm hiểu lối sống, phong tục văn hóa của nơi ấy”, Tùng nói.

Đến hiện tại, Tùng đã có thể nói được 3 ngôn ngữ nước ngoài gồm tiếng Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tùng cũng mong bản thân có thêm thời gian rảnh để học cả Đức lẫn tiếng Pháp. 

Cô Quỳnh - mẹ của Tùng vô cùng tự hào khi nhắc về đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn của mình

Nói về tương lai, Tùng cho biết bản thân chưa có dự định chắc chắn sẽ làm gì sau khi ra trường, trước mắt là liên quan đến các ngành dịch vụ, lễ tân khách sạn. Đồng thời, một công ty công nghệ thông tin cũng sẽ là một lựa chọn thú vị mà chàng trai trẻ muốn trải nghiệm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.