Được một người lạ hiến gan cứu sống, cậu bé vỡ oà trong lần gặp mặt 4 năm sau

Vào năm 2020, Brian Flynn đã ẩn danh hiến một phần gan của mình cho cậu bé Richie Ramirez, lúc đó mới 4 tuổi, cứu sống em. Đó là một cuộc hội ngộ ngọt ngào và cảm động đến nghẹn ngào.

Vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, ông Brian Flynn, 54 tuổi, người đã hiến một phần gan của mình cho Richie Ramirez vào năm 2020 khi cậu mới 4 tuổi đã bất ngờ xuất hiện trong Rước lễ lần đầu của cậu bé ở Brooklyn, New York. Rước lễ lần đầu được coi là một trong những dịp thánh thiện và quan trọng nhất trong cuộc đời của một người Công giáo La Mã.

Richie hoàn toàn không biết cha mẹ mình đã lên kế hoạch cho sự bất ngờ này. Khi quay lại và nhìn thấy Flynn đứng trong nhà thờ, cậu bé đã bật khóc.

"Thật là một vinh dự khi được là một phần trong cuộc đời của Richie. Tất cả mọi người đều gọi tôi là “GOAT” (Greatest Of All Time - Vĩ đại nhất mọi thời đại) vì đã chia sẻ một phần gan của mình với cậu bé 4 năm trước nhưng Richie mới là người hùng thực sự của câu chuyện. Món quà tuyệt vời nhất đối với tôi là nhìn thấy cậu bé lớn lên khỏe mạnh và mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Việc hiến tặng là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm trong đời", ông Flynn chia sẻ.

Mẹ của Richie, bà Melissa Ramirez, 43 tuổi đã chia sẻ một bức ảnh về khoảnh khắc quý giá giữa con trai và ân nhân lên Instagram, kèm dòng chữ: "Minh chứng cho thấy TÌNH YÊU là cảm xúc mạnh mẽ nhất và sự hiện diện có ý nghĩa vô cùng!"

"Brian và Amy, chúng tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi các bạn chọn ở bên cạnh Richie trong cuộc đời thằng bé. Chúng tôi yêu các bạn! Rất vui khi gia đình và bạn bè của chúng tôi được gặp các bạn trực tiếp", bà nói thêm về vợ của ông Flynn, bà Amy Scheibe.

Ông Flynn lần đầu tiên gặp Richie trực tiếp vào năm 2021, một năm sau ca phẫu thuật ghép gan thành công. Dù ông chọn hiến tặng ẩn danh nhưng một ngày sau ca phẫu thuật, nhân viên xã hội đã nói với ông rằng gia đình Ramirez rất muốn liên lạc và ông đã đồng ý. Bà Melissa đã viết cho ông Flynn một lá thư từ giường bệnh của Richie khi cậu bé đang hồi phục để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.

Flynn đã không kìm được nước mắt khi nhận được lá thư ấy. Ông nhớ lại: "Tôi đã hoàn toàn xúc động. Xúc động vì điều kỳ diệu đã xảy ra và Richie đã ổn. Khi nghe câu chuyện của cậu bé, về những khó khăn khi sống chung với căn bệnh này, những gì cha mẹ cậu bé đã trải qua và sự biết ơn của họ… Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời tôi".

Chỉ một năm trước ca phẫu thuật, bà Melissa và chồng Richard đã phải vật lộn với tin dữ rằng cậu con trai hoạt bát Richie của họ được chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt Alpha-1 antitrypsin, một bệnh di truyền gây suy gan.

"Thằng bé là món quà kỳ diệu của chúng tôi", bà Melissa nói.

Được biết, Richie đã chào đời sau lần thụ tinh ống nghiệm thứ 3 và cũng là lần cuối cùng của vợ chồng bà Melissa. Họ được biết rằng ghép gan là hy vọng tốt nhất để Richie có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Họ không hề biết điều gì đang chờ đợi phía trước hoặc họ sẽ phải đợi bao lâu để tìm được người hiến gan phù hợp.

Nhưng không lâu sau đó, họ nhận được một cuộc gọi thông báo đã có một người hiến hoàn toàn phù hợp, đó chính là ông Flynn. Ca phẫu thuật được lên lịch chỉ 10 ngày sau đó.

Giờ đây, hai gia đình vẫn giữ liên lạc. Cách đây 1 năm, ông Flynn đã hiến một quả thận cho một người lạ khác. Ông rất vui khi thấy Richie lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

"Ý nghĩ cứu một mạng người thật phi thường, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho bạn cũng phi thường không kém. Và cách nó có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn", Flynn nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.