Chị gái hận em đến lúc mất vì để thất lạc cháu, 56 năm sau, cô bé 9 tuổi ngày ấy tìm về bên gia đình trong nước mắt

Vào nhà dì chơi, thật không ngờ chuyến đi ấy kéo dài tận 56 năm. Ngày trở lại, cha mẹ đã mất chỉ còn các anh chị dang rộng vòng tay chào đón. 

Những trường hợp thất lạc gia đình ruột thịt nhiều năm, may mắn tìm được người thân sau bao tháng ngày xa cách luôn khiến cộng đồng mạng xúc động nghẹn ngào. Điều tiếc nuối nhất là ngày trở về, họ đã không còn được gặp cha mẹ… Câu chuyện lạc nhà của cô Trần Thị Dung (SN 1960), được nhắc tới trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly là một trường hợp đặc biệt như vậy.

Giây phút đoàn tụ xúc động sau nhiều năm xa cách

Một chuyến đi xa nhà… ngỡ đâu kéo dài gần 60 năm 

Cũng như bao gia đình khác sinh sống tại mảnh đất bên bờ sông Vu Gia (xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam), nhà cô Dung đông anh em, cha mẹ làm nhiều nghề để mưu sinh. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua cho đến khoảng năm 1969, một lần người dì đến nhà, khi về dẫn cô về nhà ở Đà Nẵng chơi. 

Ở nhà dì một ngày, buổi sáng cô thấy hai vợ chồng dì đi đâu trên xe thế là cô đi theo. Rồi chẳng hiểu sao khi thấy phà, cô leo lên phà đi luôn. Đến ngã ba Huế, cô lại lên một chiếc xe chở trái cây rồi lang thang khắp nơi. Kể từ lúc đó, cô đã lạc nhà, may mắn được người soát vé xe đem về nuôi.

Cô lớn lên mà không được đi học, cuộc đời nhiều gian truân, sóng gió và phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều công việc. Đến năm 1980, cô đi xây dựng vùng kinh tế mới Đức Cơ (Gia Lai) và ở đó đến nay.

Cô Dung lạc nhà từ năm 9 tuổi, mong muốn tìm người thân bao năm nay

Sau này, cô lấy chồng quê ở Quảng Nam và có 3 người con. Cuộc sống gia đình cũng chẳng khấm khá là mấy, chồng cô mắc bệnh nằm liệt giường 8 năm rồi mất. Cô từ một người có nhà đàng hoàng trở thành hộ nghèo, bởi tất cả của cải bán hết lấy tiền chữa trị cho chồng.

Đến giờ đây, cô tiếp tục phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, sống trong ngôi nhà được địa phương hỗ trợ, hằng ngày đi cạo mủ cao su thuê kiếm đồng ra đồng vào. Giấc mơ lớn nhất của đời cô là tìm được gia đình, nhưng bao năm nay, điều đó quá xa vời. 

Cô không có kinh tế, cũng chẳng còn nhớ thông tin chính xác về quê quán, người thân. Trong ký ức của đứa trẻ 9 tuổi ngày ấy chỉ mơ hồ về ngôi nhà nhỏ trồng lúa, còn vùng đất bên kia trồng dưa, cam, quýt. Cứ như vậy, suốt 56 năm qua, cô Dung một mình ôm nỗi dày vò chẳng thể nào tự giải thoát được bản thân. 

Ngày trở về đã hóa giải tất cả… 

Nhắc tới gia đình khi nhận được tin dì nhắn về là cô mất tích, mẹ cô đã đến Đà Nẵng, nhờ người quen dẫn đi tìm con. Bà đi nhiều lần, có những lần cả tháng trời vẫn không tìm được. Bà giận vì nghĩ là em mang con mình đi bán, bà giận đến cuối đời. Nỗi đau mất con quá lớn khiến bà giận em gái, nhất quyết không gặp mặt em cho tới khi mất. 

Dẫu không tìm được con nhưng trong thâm tâm người mẹ vẫn hi vọng con còn sống. Trước khi mất, bà cũng dặn các con nếu có điều kiện hay đi tìm em, vì bà tin con mình vẫn còn sống, chỉ là không nhớ quê nên không thể tìm về. 

Anh chị của cô cũng có mặt trong chương trình

Sau khi cha mẹ mất, các anh chị cũng có ý định tìm em nhưng vì điều kiện quá khó khăn, lại chẳng có chút thông tin nào nên mọi chuyện cứ bỏ ngỏ ở đó. Thật may mắn, mơ ước đoàn tụ đã trở thành hiện thực nhờ Như chưa hề có cuộc chia ly. Đứa trẻ 9 tuổi lạc nhà ngày ấy đã trở về trong vòng tay yêu thương của anh chị, chỉ tiếc là cha mẹ không còn nữa.

Cô ôm lấy chị òa khóc nức nở

Trên sân khấu, gặp lại anh chị, cô khóc tu tu ôm lấy anh trách móc: "Sao lâu nay anh không đi tìm em?". Người anh vỗ vỗ lưng em dỗ như dỗ trẻ, nhẹ nhàng giải thích: "Anh đi tìm rất nhiều, nhưng mà…". Người mẹ nơi chín suối chắc cũng nở nụ cười khi thấy cuộc đoàn tụ của các con các cháu, nghe những lời yêu thương các con dành cho nhau. Và chắc trong giây phút hạnh phúc ấy, bà cũng hết hận em gái mình rồi...

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.