Chàng trai Thái Bình đạp xe của ông ngoại gần 1.800km vào TP.HCM xem diễu binh, vượt mọi địa hình băng băng "về đích"

Không ngại quãng đường xa xôi và loạt khó khăn vẫn đang chờ đợi ở phía trước, nam thanh niên quê Thái Bình quyết định di chuyển từ Bắc vào Nam bằng chiếc xe đạp cũ nhuốm màu thời gian nhưng nó lại là kỷ vật của ông ngoại từ thời chiến.

Chinh phục đoạn đường từ Bắc vào Nam bằng xe đạp của ông ngoại

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, anh Đào Quang Hà (24 tuổi, ngụ Thái Bình) đưa ra quyết định táo bạo, chinh phục quãng đường dài gần 1.800km bằng chiếc xe đạp Thống nhất đã sờn màu, cũ rích.

Ở thời điểm có nhiều phương tiện giao thông tiết kiệm được thời gian di chuyển thì anh Hà lại chọn đi ngược số đông, chọn chiếc xe đạp để đồng hành khiến nhiều người thắc mắc về lý do phía sau.

Đối với tôi, chiếc xe đạp này có giá trị tinh thần đặc biệt. Bởi lẽ, nó là phương tiện di chuyển của ông ngoại tôi trong thời kỳ diễn ra kháng chiến, là một kỷ vật quý báu đối với gia đình. Nay tôi muốn nó lăn bánh trở lại như cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tôi nghĩ đâu đó ông ngoại luôn đồng hành cùng mình trên từng nẻo đường. Hơn cả, khi đích đến là TP.HCM - nơi sẽ diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 lại ý nghĩa hơn gấp bội lần” - nam thanh niên tâm sự về quyết định của mình.

Điều đặc biệt hơn, phương tiện đồng hành cùng Hà không phải là xe đạp địa hình hay xe thể thao hiện đại, mà là một chiếc xe cũ đã gắn bó với anh từ thời thơ ấu - chiếc xe mà ông ngoại từng dùng trong thời chiến

Chiếc xe của anh Hà bắt đầu lăn bánh vào ngày 5/4, từ Hà Nội anh bắt đầu di chuyển qua các tỉnh thành phía Bắc, sau đó đi dọc miền Trung và vùng duyên hải trước khi đặt chân đến TP.HCM. Cả đoạn hành trình này đều được anh ghi lại bằng camera hành trình và điện thoại để mọi người cùng nhau theo dõi chuyến đi đặc biệt.

Trên chiếc xe nhuốm màu thời gian, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng đã khiến nhiều người không khỏi nể phục trước tinh thần của anh Hà.

Chặng đường gần 1.800km không hề bằng phẳng. Từ Hà Nội, vượt qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... mỗi đoạn đường, mỗi dốc cao, mỗi cơn mưa rào đều thử thách ý chí của anh Hà và người bạn đồng hành - chiếc xe Thống nhất.

Mỗi ngày của anh bắt đầu lúc khoảng 7h, ăn sáng ở quán dọc đường rồi xuất phát. Đến giờ trưa, anh tìm bóng râm hay các quán ven đường tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi nạp lại năng lượng và tiếp tục hành trình.

Bỏ ngoài tai bình luận tiêu cực, tập trung băng băng “về đích”

Trong ba ngày đầu tiên của hành trình, cơ thể anh Hà liên tục có những dấu hiệu “phản đối”. Với nhịp vận động dồn dập, đầu gối anh bắt đầu đau nhức, mỗi vòng đạp xe như kéo theo từng cơn ê buốt. Việc di chuyển trở nên khó khăn hơn tưởng tượng. Có thời điểm anh Hà suy nghĩ đến chuyện dừng lại cuộc hành trình.

Thế nhưng, bên trong tâm trí của anh vẫn thôi thúc, mong muốn thực hiện điều gì đó đặc biệt cho ngày lễ quan trọng này. Nên những ngày đầu xảy ra tình trạng đau nhức, anh quyết định thăm khám, điều trị và kiên trì dùng thuốc, cơn đau dần thuyên giảm, cho phép anh tiếp tục cuộc hành trình dang dở với quyết tâm đến TP.HCM vào dịp lễ đặc biệt.

Trên đường đi, anh Hà luôn tập trung cao độ để vừa đảm bảo tốc độ, vừa đảm bảo sự an toàn cho chính mình khi tham gia giao thông.

Không có chặng hành trình nào là bằng phẳng và trải đầy hoa hồng. Suốt chặng đường dài, anh Hà liên tiếp đối mặt với những sự cố không lường trước. Lúc thì bàn đạp gãy rời giữa đường vắng, lúc lại mất phanh khi đang đổ đèo. Mỗi lần như vậy, anh lại cặm cụi dắt xe vào quán ven đường tìm cách sửa chữa. "Tôi tự nhủ, đã lên đường thì nhất định phải đến đích, không thể dừng lại giữa chừng. Và cuộc đời, chúng ta chỉ sống được 1 lần vì thế hãy sống hết mình với ước mơ, mong muốn của bản thân" - anh Hà bộc bạch.

Dọc hành trình, không ít người nhận ra anh Hà vì đặc điểm nổi bật trên chiếc xe là lá cờ đất nước và chiếc loa kéo khá to. Mọi người tìm đến bắt chuyện, làm quen, có người tặng nước, bánh khiến anh cảm thấy ấm áp, được trân trọng và chào đón. “Có chú chạy xe máy vượt lên, đưa tôi chai nước suối và bảo "Cố lên cháu nhé!". Có cô mời vào nhà ăn cơm, thật sự rất cảm động. Nhờ tình cảm của mọi người như thế tôi có động lực để chinh phục đoạn đường còn lại ” - anh nhớ lại.

Trước đó, anh từng phượt xuyên Việt bằng xe máy, đi bộ xuyên Việt hơn nửa năm để khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên, tìm hiểu những nét văn hóa ấn tượng khắp đất nước.

Bên cạnh một số bình luận khen ngợi, một số người dùng mạng xã hội đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề việc làm, thời gian để anh Hà tập trung cho chuyến đi. Lý giải vấn đề này, anh cho biết do công việc chủ yếu là kinh doanh thông qua các nền tảng mạng xã hội và là một nhà sáng tạo nội dung nên hành trình xuyên Việt này không khiến công việc anh đảo lộn. “Cũng có nhiều người bàn tán về quyết định đạp xe từ Bắc vào Nam của tôi theo chiều hướng tiêu cực. Thế nhưng, tôi bỏ ngoài tai những thông tin đó vì tôi chỉ muốn tạo kỷ niệm thật đẹp cho riêng mình và thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước, quảng bá cảnh đẹp, con người Việt với bạn bè quốc tế” - anh Hà tâm sự thêm.

Anh Hà dự kiến đến TP.HCM vào ngày 21-22/4. Trong thời gian chờ đến ngày đại lễ, nam thanh niên dự định sẽ thực hiện “food tour”, khám phá ẩm thực đặc trưng của vùng đất sôi động nhất miền Nam, cùng thực hiện video giao lưu với người dân, ghi lại những trải nghiệm thú vị khi được dịp đón kỳ nghỉ lễ đặc biệt, ý nghĩa này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.