Đêm tân hôn, tôi sốc khi thấy vợ bước ra từ nhà tắm

Tôi không dám tin, sau một tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm, em lại mang đến cho tôi sự kinh hoàng ấy.

Ngày được em nhận lời yêu, tôi đã phải mất một ngày trọn vẹn để đi khoe với mọi người về cái thông tin vui mừng nhất trong cuộc đời ấy. Nhìn tôi mặt mày hớn hở, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh, chỉ là chuyện nhận lời yêu của một người con gái, có gì đâu mà phải to tát đến như vậy. Nhưng họ đâu có hiểu, để có được lời yêu ấy của em, tôi đã phải vất vả như thế nào.
Em là người con gái hoàn hảo nhất trong mắt tôi mà tôi từng gặp. Không chỉ tài giỏi, thông minh, có cách ứng xử dễ được lòng người mà nhan sắc em sở hữu, tôi không phải nói ngoa ấy chứ, cũng thuộc vào hàng đại mỹ nhân. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Vóc dáng cơ thể thì chẳng thua gì mấy cô hotgirl, người mẫu. Vì thế, khi biết em chưa có nơi có chốn, tôi đã tự đặt mục tiêu lớn cho cuộc đời mình. Và đó chính là cưới được em về làm vợ.
Em nhận lời làm người yêu tôi chính là bước đầu thành công mỹ mãn nhất. Giờ chỉ cần biến tình yêu kia thành động lực thúc đẩy đám cưới mà thôi. Và sau một năm dồn bao tâm huyết vào tình yêu ấy, tôi đã phát khóc rồi bật cười như điên dại khi lồng được chiếc nhẫn cầu hôn vào tay em. Em xinh đẹp, giỏi giang, duyên dáng nên ngày đưa em về ra mắt, cả gia đình tôi cứ phải nức nở mãi vì khen tôi khéo chọn. Được dịp phỗng mũi, tôi lại càng tự hào về em. Nhan sắc của em, sự giỏi giang của em khiến tôi mỗi lần bước bên em như thấy đời tươi đẹp lên mấy chân kính.
Dem tan hon toi soc khi thay vo buoc ra tu nha tam
Nhan sắc của em, sự giỏi giang của em khiến tôi mỗi lần bước bên em như thấy đời tươi đẹp lên mấy chân kính. (Ảnh minh họa) 
Xác định sẽ đến với nhau nhưng biết tính nết của em, tôi đã phải cố gắng kiềm chế lòng mình để không làm gì đi quá giới hạn và dành tất cả tới đêm tân hôn. Và tôi nhẩm tính từng giây từng phút để mong ngày đó sớm xuất hiện. Rồi, ước mơ cũng thành hiện thực… Nhìn em lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích mà tôi như hồn xiêu phách lạc. Thú thực với lòng thì lúc ấy, tôi chỉ có một mong ước duy nhất là đám cưới mau mau chóng chóng kết thúc để tôi được ôm chặt lấy em trong vòng tay mà thôi. Và…
Tắm rửa xong xuôi, tôi leo tót lên giường háo hức chờ đợi em. Em bước vào nhà tắm mà tôi còn phải dặn với theo:
- Đừng để anh chờ quá lâu nhé!
Cùng nụ cười hí hửng trên môi. Ấy thế mà sắp một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tôi vẫn phải ngồi nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm.
- Vợ ơi, em là gì mà lâu thế. Có cần anh giúp gì không? – Tôi sốt ruột gọi vọng vào
- Em sắp xong rồi mà, anh chịu khó một chút đi nhé! – Em trấn an tôi bằng giọng nói dịu dàng quen thuộc
Nghĩ em đang chuẩn bị chu đáo để mang đến cho mình bất ngờ lớn, tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình. Tiếng nước tắt, tôi háo hức mong chờ. Nhưng kìa…
Tôi la hét thất thanh, đó không phải là âm thanh biểu lộ sự ngạc nhiên, nó chính là âm thanh biểu lộ sự sợ hãi của tôi. Tôi không dám tin, sau một tiếng đồng hồ hì hục trong nhà tắm, em lại mang đến cho tôi sự kinh hoàng ấy. Trước mắt tôi, không phải là người vợ với nhan sắc mà tôi luôn tự hào. Em bây giờ…
Làn da trắng hồng, mịn màng giờ đen nhẻm, nhất là vùng da mặt nhiều vết thâm và mụn. Sống mũi cao thanh tú cũng không còn. Và khủng khiếp hơn, vóc dáng hoàn hảo kia, 3 vòng bốc lửa kia chỉ là hư danh, chỉ là ánh hào quang do mấy thứ phụ kiện mang lại. Chứng kiến sự kinh hãi tột độ, sự ngơ ngác đáng thương của tôi, em hình như tủi thân, nghẹn giọng lại, em nhìn tôi:
- Em… Em khiến anh thất vọng lắm phải không? Xin lỗi vì đã dùng cái vỏ ngoài lộng lẫy kia để đánh lừa thị giác của anh. Nhưng hãy tin em, tình yêu em dành cho anh là sự thật…
Tôi không thể mở miệng bởi tôi không biết nói gì lúc ấy. Đêm tân hôn hôm đó, thay vì ngọt ngào và nồng nhiệt như tôi nghĩ thì nó êm đềm đến mức nhạt nhẽo là cả hai vợ chồng quay lưng vào nhau mà ngủ. Mà tôi cũng có ngủ được đâu. Tôi nghe rõ tiếng nức nở của em. Tim tôi thấy đau lắm. Có lẽ tôi biết tôi phải làm gì rồi. Học chấp nhận cũng là một cách tìm đến hạnh phúc. Tôi quay người lại ôm chặt lấy em, học cách yêu lại em với chính con người thật của em.
>>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

2.000 người chen chân trong hội thảo thẩm mỹ chuẩn Hàn

(Kiến Thức) - Ngày 23/7, sự kiện “Hội thảo thẩm mỹ công nghệ Hàn Quốc 2016” tổ chức tại HN và TP HCM đã thu hút gần 2.000 người đến dự và nhận ưu đãi tới 5 tỷ đồng.

Sự kiện “Hội thảo thẩm mỹ công nghệ Hàn Quốc 2016” được tổ chức bởi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, đây là một trong những sự kiện thường niên quan trọng được tổ chức từ năm 2012 đến nay. Năm 2016, sau nhiều bước phát triển vượt trội, BVTM Kangnam quyết định trao tặng 5 tỷ đồng ưu đãi cho các khách hàng ngay tại hội thảo.

Ngay từ khi mới khởi động, sự kiện “Hội thảo thẩm mỹ công nghệ Hàn Quốc 2016” đã thu hút hàng ngàn lượt quan tâm chia sẻ trên mạng xã hội. Ngày 23/7 vừa qua, gần 2000 người đã đến tham dự hội thảo tại cả hai điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han
 Khai mạc Hội thảo thẩm mỹ công nghệ Hàn Quốc 2016 tại Gem Center TP.HCM.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-2
 
Khán phòng của Gem Center chật kín khách mời, nhiều người đến muộn phải đứng nhưng vẫn vui vẻ suốt thời gian diễn ra hội thảo.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-3
 
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-4
 
Không khí hội thảo tại Hà Nội cũng không kém phần náo nhiệt, khán phòng của khách sạn JW Marriott không còn một ghế trống.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-5
 
Khán phòng bùng nổ với các tiết mục âm nhạc sôi động của ca sĩ Diệp Lâm Anh.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-6
 
Giám đốc điều hành BVTM Kangnam - Phan Văn Trung Hiếu phát biểu khia mạc buổi lễ.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-7
 
Tiến sỹ Lee Hwa Beom phát biểu sự hợp tác thân mật và chặt chẽ giữa BVTM Kangnam và hiệp hội PTTM Hàn Quốc
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-8
 
Bác sĩ Trần Sinh Lục thành viên Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-9
 
Sự kiện giới thiệu 3 nhân vật đã tham gia chương trình "Hành trình lột xác - Thay đổi chân dung, Vẽ lại cuộc đời". Với quy trình Korean Beauty Triangle, các cô gái đã rũ bỏ được vẻ ngoài xấu xí để sở hữu khuôn mặt theo công thức tỷ lệ vàng và vóc dáng mơ ước sau gần hai tháng phẫu thuật.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-10
 

2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-11
 
Kim Anh – nhân vật của “Hành trình lột xác” bất ngờ xuất hiện sau clip chia sẻ về cuộc đời của mình. Khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa của cô khiến khán phòng “nóng” bao giờ hết bởi những tiếng reo hò cổ vũ từ những khách mời.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-12
 
Thái Bảo Trâm đã hoàn toàn “lột xác” sau PTTM và xúc động chia sẻ lại câu chuyện và hành trình chinh phục sắc đẹp của mình.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-13
 
Phan Châu Quỳnh tự tin trình diễn trên sân khấu hội thảo với vẻ đẹp quyến rũ.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-14
 
Các khách hàng may mắn lên nhận giải thưởng của chương trình. Trong đó, có 2 giải thưởng đặc biệt trị giá 500 triệu đồng mỗi giải phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện; 10 giải cho 10 khách hàng may mắn được miễn phí một trong các dịch vụ: thẩm mỹ mũi, mắt, môi trái tim, tạo má lúm, độn cằm V-line và 1.000 voucher trị giá 3 triệu đồng mỗi phiếu.
2.000 nguoi chen chan trong hoi thao tham my chuan Han-Hinh-15
 

Hình ảnh khách mời chen chân ở sảnh chờ tư vấn của Hội thảo thẩm mỹ công nghệ Hàn Quốc 2016 tại Gem Center.

Món ăn từ hoa hòe chữa bệnh hiệu quả

(Kiến Thức) - Không chỉ có vẻ đẹp mê lòng người, hoa hòe còn có công dụng chữa bệnh rất hiệu quả.
 

Hoa hòe là một loại cây được trồng phổ biến ở nhiều địa phương trên khắp cả nước. Tuy nhiên, về công dụng chữa bệnh của hoa hòe thì nhiều người còn chưa biết đến.

Phát hiện loài muỗi truyền virus Zika phổ biến ở Việt Nam

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Brazil phát hiện muỗi Culex quinquefasciatus có thể truyền virus Zika, loài muỗi này phổ biến gấp 20 lần muỗi Aedes aegypti.

Kết luận này được rút ra sau nghiên cứu tiến hành ở Recife, thành phố ở tâm chấn Zika tại Brazil.
Chuyên gia Constancia Ayres, người đứng đầu nghiên cứu này cho biết trong một cuộc họp báo rằng họ đã tìm thấy bằng chứng virus Zika ký sinh trong muỗi Culex thu được ngoài trời. Để tiến hành nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã thu thập khoảng 500 con muỗi với khoảng 85% là muỗi Culex. Sau đó, các nhà khoa học đã cho những con muỗi thu được này hút máu các vật chủ. Kết quả phát hiện, 3 trong số mẫu vật chủ đã bị nhiễm Zika.

Đọc nhiều nhất

Tin mới