Để người có công không bị thiệt thòi

(Kiến Thức) - Chúng tôi quan tâm theo dõi loạt bài "Chìm nổi đời lính đặc công giá nửa triệu đô" cùng những phản hồi sau bài báo đó. 

Ông Quách bên ngôi nhà đơn sơ của mình.
Ông Quách bên ngôi nhà đơn sơ của mình. 
Theo chúng tôi, việc báo cập nhật thông tin từ nhiều phía nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin xung quanh một vụ việc là rất đáng hoan nghênh, nhất là vào thời điểm Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hôi đang khẩn trương chuẩn bị triển khai thí điểm rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015.
Thiết nghĩ, để người có công không bị thiệt thòi, trong đợt tổng rà soát này, cùng với việc huy động cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc, cần lựa chọn những cán bộ nhiệt tình tâm huyết, trách nhiệm cao, có chuyên môn vững tham gia rà soát và có một cơ chế giám sát hữu hiệu. 
Bên cạnh đó, cần mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến công khai tiêu chuẩn, chính sách đối tượng thụ hưởng. Ở đây, vai trò của báo chí rất quan trọng vì không chỉ phản ánh những điển hình tốt, dấu hiệu tiêu cực mà còn phát hiện những bất hợp lý để kiến nghị, sửa đổi chính sách cho phù hợp với thực tiễn hơn. Điều này sẽ góp phần bồi đắp lòng tin của những người có công đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cảnh sát cơ động, CSHS... tham gia “xử” xe quá tải 24/24h

(Kiến Thức) - Lãnh đạo UBND TP HCM quyết tâm siết chặt xử lý phương tiện quá tải trên các tuyến quốc lộ và tăng cường lực lượng CSCĐ, CSHS... cùng phối hợp thực hiện.

Từ hôm nay, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tiến hành kiểm tra tải trọng khép kín 24/24 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) tại 3 điểm trên địa bàn thành phố.

Vì sao lính đặc công Việt được Mỹ treo thưởng nửa triệu đô?

(Kiến Thức) - Thời chiến tranh, ông là "Dũng sĩ diệt Mỹ". Thời bình, khi đã ở vào tuổi thất thập, ông chua chát mà rằng: "Đến lúc này, tôi như một quả bóng...".

"Đến lúc này, tôi như một quả bóng...".

Ở cái tuổi 73, dường như ký ức trong ông Nguyễn Nam Quách vẫn mồn một như mới hôm qua. Ngay cả cái tên người đảm bảo cho ông vào Đảng là Mai Xuân Lại và Hứa Văn Hiên, ông đều rõ cả đến chức vụ.

Vụ khám xét tiệm vàng: Giám đốc hoảng loạn, ngưng kinh doanh

(Kiến Thức) - Nữ giám đốc tiệm vàng Hoàng Mai đã phải nhập viện với tinh thần hoảng loạn do lo sự nghiệp có nguy cơ phá sản.

 

Hoảng sợ vì "người lạ" ập vào tiệm giữa trưa vắng

Đọc nhiều nhất

Tin mới