Ấm lòng món quà người dân Đà Nẵng “tiếp sức” chiến sĩ chống dịch
(Kiến Thức) - Nhiều người dân Đà Nẵng mang những món ăn giản dị mà ấm áp tình người đến "tiếp sức" cho các chiến sỹ Công an và những lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu cách ly ngay trong đêm.
Hạ Nhiên
Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 ở TP Đà Nẵng ngày càng diễn biến phức tạp. Đội ngũ nhân viên, y bác sĩ, bộ đội, tình nguyện viên ở tuyến đầu phải nỗ lực hết sức mình để chống dịch.
Người dân Đà Nẵng mua đồ ăn thức uống tiếp tế cho đội ngũ chống dịch.
Bên cạnh những nỗ lực phòng chống dịch của cơ quan chức năng thì tại những khu cách ly, tình người cũng được thể hiện qua từng hành động thật ấm áp và bình dị.
Mới đây trên mạng xã hội, dân tình chia sẻ nhiều những hình ảnh người dân Đà Nẵng liên tục mang cơm, nước uống, bánh kẹo, trái cây... đến tặng cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại các khu cách ly làm nhiều người xúc động.
Nước hoa quả, trà sữa, đồ ăn nhẹ sẵn sàng để gửi tới đội ngũ phòng dịch.
Theo chia sẻ của một thành viên đội dân quân thực hiện việc canh gác tại các khu vực bị cách ly, cứ 5 phút lại có người dân đem đồ ăn đến tặng, có người còn vắt nước cam, chanh để tiếp sức cho lực lượng canh gác.
Những hành động hết sức giản dị này của người dân Đà Nẵng khiến cư dân mạng hết sức cảm động. Còn những người trong cuộc cảm thấy ấm lòng về tình người giữa mùa dịch. Dù giá trị ít hay nhiều, ai cũng đều muốn chung tay, giảm gánh nặng cho tuyến đầu và cùng đẩy lùi dịch bệnh.
Chị P.T - một người dân Đà Nẵng chia sẻ: "Đà nẵng quê tôi là vậy đó..để cho những ai muốn chê bai miệt thị vào mà xem".
Hay nhiều dân mạng cũng để lại bình luận khen ngợi tinh thần chống dịch của người dân nơi đây:"Tình người nơi đây thật bao la. Dù đi đâu cũng mong quay về Đà Nẵng", "Tấm lòng người dân Đà Nẵng quá tuyệt vời",...
Mong rằng với sự quyết tâm và đồng lòng của cả cơ quan chức năng và người dân, chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng đại dịch như những gì đã làm được cách đây hai tháng.
Mời quý độc giả đón xem thêm video Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với dịch COVID-19 - Nguồn: VTV24
Cách ly Covid-19 “sướng như tiên”, nữ du học sinh muốn ở thêm cho tròn tháng
(Kiến Thức) - Trải nghiệm gần 15 ngày trong khu cách ly Covid-19 sau khi trở về từ Hàn Quốc, nữ du học sinh tên Lệ Quyên được trải nghiệm cuộc sống yên bình và ngỏ ý muốn được ở thêm cho tròn 1 tháng.
Là một trong những du học sinh trở về từ Hàn Quốc để tránh dịch Covid-19, Nguyễn Thị Lệ Quyên (sinh năm 1993) cùng với những người khác bước vào hành trình 14 ngày cách ly.
Em trai rich kid nhiễm Covid-19 được khuyên nên đi cách ly khẩn cấp
(Kiến Thức) - Đồng hành cùng "siêu rich kid" Tiên Nguyễn tại Anh còn có cậu em trai William Hiếu Nguyễn, mới đây anh chàng này được khuyên đi cách ly Covid-19 sau khi người chị có kết quả dương tính.
Như đã biết, "siêu rich kid" Tiên Nguyễn đã dương tính với virus Covid-19 sau khi tham gia show thời trang tại Anh trở về. Đồng hành trong chuyến đi này với ái nữ nhà đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn còn có cậu em trai William Hiếu Nguyễn.
Rơi nước mắt đọc tâm sự nữ TVHK đón em bé 2 tháng tuổi về Việt Nam phòng Covid-19
(Kiến Thức) - Bài viết của nữ tiếp viên hàng không chia sẻ về chuyến bay đầy kỉ niệm khi giúp người mẹ Việt tại châu Âu gửi con về nước để tránh dịch Covid-19 khiến dân mạng khó cầm nước mắt.
Giữa mùa dịch Covid-19, những mẩu chuyện về tình người trong thời điểm cả nước gồng mình chống dịch khiến ai nấy đều cảm động. Mới đây, tâm sự của nữ tiếp viên trưởng có tên Lưu Phương Anh trong chuyến bay có hai em nhỏ theo bà về nước tránh dịch Covid-19 được chia sẻ rộng rãi khiến dân mạng không khỏi rớt nước mắt.
Theo đó, vì lo ngại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng và khó kiểm soát, người mẹ Việt ở châu Âu để hai con, chị lớn 3 tuổi còn em nhỏ mới 2 tháng theo bà về Việt Nam. Bản thân người mẹ vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn phải lưu lại xứ người. Trong suốt chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng, hai chị em không ngừng khóc vì nhớ mẹ.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Bước sang năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã với mắt ngấn lệ và đôi chân chạy không ngừng nghỉ đã chính thức 'chiếm sóng' trở lại.
Năm nay, thay vì những tà áo dài quen thuộc, hai gương mặt đình đám là Chái Chanh và Vân Tiny đã cùng chọn lên đồ với áo bà ba màu vàng rực rỡ, tràn sắc Xuân.
Năm nay, thay vì những tà áo dài quen thuộc, hai gương mặt đình đám là Chái Chanh và Vân Tiny đã cùng chọn lên đồ với áo bà ba màu vàng rực rỡ, tràn sắc Xuân.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.
Bước sang năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã với mắt ngấn lệ và đôi chân chạy không ngừng nghỉ đã chính thức 'chiếm sóng' trở lại.
Những món ăn dù rất ngon, rất quý nhưng khi xuất hiện với tần suất dày đặc từ ngày này qua ngày khác sẽ nhanh chóng biến thành 'nỗi ám ảnh' mỗi dịp Tết đến.
Xuất hiện bên giá vẽ và bảng màu, nữ cosplayer Nguyễn Hữu Kiều Oanh khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và thần thái cuốn hút.