(Kiến Thức) - Mới đây, clip và hình ảnh được chia sẻ trên mạng về một chiếc ô tô "điên" cán qua người cô gái trẻ rồi bỏ chạy, khiến dư luận phẫn nộ.
Lan Anh
Theo thông tin chia sẻ trên trang 141 HN của mạng xã hội Facebook, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 3/3/2014, một chiếc xe SUV mang BKS 29U - 4036 đang lưu thông với tốc độ cao trên đường Xã Đàn thì gây tai nạn đâm vào một cô gái đang sang đường. Theo chứng kiến của một số người dân cho biết, lái xe sau đó nhấn ga bỏ chạy sang đường Tôn Đức Thắng. Bị người dân hô hào truy đuổi, tài xế hoảng sợ nên bất ngờ tông thẳng vào giải phân cách, đến lúc này chiếc xe ô tô mới chịu dừng lại.
Clip người dân truy đuổi ô tô đâm người trên đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội):
Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook 141.
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Facebook 141HN.
Trên trang Kênh 141.vn, bạn T.Xinh chia sẻ: "Thương bạn gái quá!", còn bạn Nam B thì bình luận: "Mong em qua khỏi, cần phải nghiêm trị kẻ vô lương tâm này thật nặng".
Nickname A. Đinh thì rất ủng hộ việc người dân tuy đuổi tài xế này: "Ủng hộ người dân đã đuổi theo... Theo luật thì thằng này cố ý giết người rồi, không còn là tai nạn hay ngộ sát nữa".
Trong khi đó, một người chứng kiến vụ việc có nickname Facebook H.Đ lại cho rằng không nên vội phán xét khi chưa biết rõ sự thật: "Chẳng may gây tai nạn nó khác mà cố tình gây tai nạn dẫn chết người thì nó khác nhé!".
Hình ảnh kèm các clip lan tràn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số thông tin ban đầu lan truyền trong cộng đồng mạng, trong đó có thông tin cho rằng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ, là không chính xác.
Theo thông tin mới nhất, nạn nhân là Hoàng Thị Quyên, sinh năm 1993, quê ở TP Vinh, Nghệ An, sinh viên Học viện Ngân hàng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cô gái đã được chuyển đến Bệnh viện Xanh-Pôn trong tình trạng nguy kịch.
Nữ DJ không “hôi của” bức xúc vì lòng tốt bị nghi ngờ
(Kiến Thức) - Dù có hành động đẹp, trả lại 78 triệu đồng cho người đánh rơi nhưng Nhật Linh lại cảm thấy bức xúc khi một số người cho rằng cô đang “diễn kịch”.
Đây là bức ảnh chụp túi tiền 78 triệu đồng, Phạm Nguyễn Nguyệt Linh nhặt được trên đường đi làm về. Nguyệt Linh đăng tấm ảnh này lên trang cá nhân và nói rằng sẽ trả lại cho người bị mất.
Được biết, cô gái trẻ này đã tìm và hẹn gặp người phụ nữ đánh rơi túi xách có tên Nguyễn Ngọc Được (ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) để trả lại số tiền 78 triệu đồng, cùng một số tư trang mà không nhận bất cứ sự báo đáp nào.
Cách đây không lâu, cư dân mạng Trung Quốc ngỡ ngàng trước hình ảnh một nữ sinh tiểu học có thân hình, vòng một đẫy đà như thiếu nữ. Những hình ảnh về cô bé này xuất hiện tràn lan trên mạng Weibo và làm dấy lên rất nhiều tranh cãi.
Và mới đây, dân mạng lại một lần nữa xôn xao khi cô gái đang sống tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc này tự nhận mình sinh năm 1979 và đã 35 tuổi.
Điều trông thấy... phát sốt nhất trong cộng đồng trẻ Việt (2)
(Kiến Thức) - Đám cưới Hà Tĩnh khoe vàng, xe khủng; nụ hôn vĩnh biệt của hai bé Long, Phụng... là những tin gây sốt cộng đồng trẻ tuần qua.
Tuần qua, cư dân mạng choáng ngợp trước loạt hình ảnh chụp tại một đám cưới ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh có cô dâu, chú rể đeo vô số vòng vàng trên người. Đám cưới bị chỉ trích không ngừng bởi sự khoe khoang, phô trương quá lố.
Việc khoe lì xì ngày đầu năm không chỉ để 'khoe khéo' thu nhập, mà đó là cách giới trẻ chia sẻ niềm vui, sự lạc quan và tạo động lực cho năm làm việc bùng nổ.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, 'rich kid' Joyce Phạm đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung ra bộ ảnh du xuân đầy ấn tượng.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, 'rich kid' Joyce Phạm đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung ra bộ ảnh du xuân đầy ấn tượng.
Việc khoe lì xì ngày đầu năm không chỉ để 'khoe khéo' thu nhập, mà đó là cách giới trẻ chia sẻ niềm vui, sự lạc quan và tạo động lực cho năm làm việc bùng nổ.
Sau khoảng thời gian khá kín tiếng trên mạng xã hội, Hải Tú xuất hiện với diện mạo tươi tắn trong tà áo dài, đánh dấu sự trở lại đầy ngọt ngào sau kỳ nghỉ Tết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh hành trang sách vở và quần áo, nhiều sinh viên khi quay lại thành phố học tập còn mang theo cả “chợ quê” do bố mẹ chuẩn bị.
Jun Vũ đã chứng minh đẳng cấp 'ngọc nữ' của làng điện ảnh Việt khi xuất hiện đầy kiêu sa trong bộ cánh mang hơi thở truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.
Năm nay, thay vì những tà áo dài quen thuộc, hai gương mặt đình đám là Chái Chanh và Vân Tiny đã cùng chọn lên đồ với áo bà ba màu vàng rực rỡ, tràn sắc Xuân.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.