Chuyện thú vị về người thợ cắt tóc của Tổng thống Obama

Zariff, thợ cắt tóc riêng của tổng thống Obama suốt 16 năm nay vẫn còn nhớ như in ngày anh giúp ông đổi kiểu tóc để sở hữu ngoại hình hoàn hảo.

Tổng thống Obama là một người đàn ông khác biệt nhưng cũng rất bình dân. Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ chơi bóng rổ, hết mực yêu thương các con gái, "cụng tay" với vợ, nói chuyện với dân "xì tin", và có "lòng trung thành không gì suy suyển" với người thợ cắt tóc của mình.
Chuyen thu vi ve nguoi tho cat toc cua Tong thong Obama
Một lần đến tiệm cắt tóc của Tổng thống Obama. 
Năm 1998, chàng Thượng nghị sỹ Obama ở Illinois bước vào tiệm hớt tóc gần nhà tại khu vực Hyde Park, miền Nam Chicago và được tin người thợ cắt tóc lâu năm của mình đã không còn làm việc ở đó. Ông ngồi xuống ghế của Zarifff, một thợ cắt tóc khác, lần đầu tiên và cũng là mở đầu cho gần hai thập kỷ sử dụng dịch vụ của anh.
Sau này, nam thượng nghị sỹ cuối cùng đã trở thành Tổng thống của nước Mỹ, và Zariff chính là người có vinh dự được thường xuyên tới Nhà Trắng để cung cấp dịch vụ cho ông Obama.
Nếu bạn có tình cờ đi ngang qua cửa tiệm Hyde Park Hair Salon, điều dễ nhận thấy một chiếc tủ kiếng "khổng lồ", bên trong là chiếc ghế cắt tóc với chữ ký của ngài Tổng thống Mỹ. Bên dưới là một loạt những tấm hình, bức hoạ và mẩu báo của ông Barrack Obama.
Và ngay trên cuốn menú của cửa tiệm, bạn có thể chọn "Kiểu tóc Obama" chỉ với 21 USD. Vậy "Kiểu tóc Obama" chính xác là như thế nào? "Kiểu tóc với độ dài từ trung bình cho đến ngắn, được cắt sát ở hai bên và phía sau đầu.", Zariff nhớ lại với một nụ cười.
"Ông Obama từng để kiểu tóc dài hơn, tròn đều hơn, nhưng ngay trước Hội nghị Quốc gia Dân chủ, chúng tôi đã quyết định cắt ngắn hơn và trở thành kiểu đầu hiện tại của Obama. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước nước Mỹ. Ông ấy cần có ngoại hình thật bảnh trai".
Trong thế giới mà sự gắn kết giữa tên tuổi người nổi tiếng và những người cung cấp dịch vụ ngày càng phát triển, thật khó để tìm thấy một ai đó như Zariff. Anh giữ được một sự khiêm tốn đầy tinh tế dù được "cộng tác" với một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới.
"Sự nổi tiếng? Cũng có rất nhiều "khách ruột" trong nhiều năm mà vẫn không biết những gì tôi làm. Mọi chuyện rất êm đẹp và cá nhân tôi luôn biết tự kiểm soát bản thân để không điều gì làm thay đổi con người mình", anh nói.
"Barack luôn hào hứng với các các cuộc nói chuyện về cửa hàng, rất nhanh.Tôi nghĩ rằng ông rất nhớ những cuộc nói chuyện ấy.", Zariff cho biết. Do vấn đề an ninh quốc gia, ông Obama không thể đến Hyde Park Hair Salon thường xuyên nữa. Thay vào đó, Zariff được "điều" dến để cắt tóc cho ông. Và cũng vì lý do này, Zariff không thể công bố về mật độ cũng như giá tiền của "Kiểu tóc Obama" khi cung cấp dịch vụ cho Tổng thống Mỹ.
Qua nhiều năm, Zariff đã nhìn thấy rất nhiều thay đổi trong xu hướng và những người nổi tiếng đến với anh. "Tôi không thể thực sự hoàn thành kiểu tóc cho Muhammed Ali bởi ông phải dừng lại để ký "luôn tay".
Và dù có rất nhiều lượt người nổi tiếng từng đến đây để cắt tóc, Zariff vẫn cho rằng lần bầu cử đầu tiên của ông Obama có lẽ là thời khắc tuyệt vời nhất của cửa hiệu.
"Thật khủng khiếp. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đến tận đây để gặp chúng tôi", anh nói. Và về bí quyết cắt cho người nổi tiếng của mình, Zariff chỉ chia sẻ rất đơn giản: "Hãy dùng khăn ấm. Nó luôn hữu dụng. Đó là nền tảng của mọi thứ".
Mời quý độc giả xem Video những chuyến công du đắt đỏ của Tổng thống Obama:

Chuyện hai ái nữ nhà Tổng thống Barack Obama

Hai cô con gái Tổng thống Obama luôn trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau khi cha họ - Barack Obama - trở thành tổng thống gốc Phi đầu tiên của nước Mỹ.

Bảo vệ 24/24
Vợ chồng Obama có hai cô con gái là Malia và Sasha. Cũng thật khó cho cô con gái Tổng thống Obama đang tuổi lớn, nhưng lại không có được khoảng riêng tư, chẳng hạn như khi chơi với bạn bè, tham gia các sự kiện hoặc gọi điện cho bạn khác giới... Nhưng vì là ái nữ của người đứng đầu nước Mỹ, hai công chúa đã quen dần với giám sát 24/24 của vệ sĩ.

Nhói lòng bé gái bị trói chân giữa cái nóng 40 độ C

(Kiến Thức) - Cảnh bé gái bị trói chân vào hòn đá giữa cái nóng 40 độ C ở Ấn Độ chắc hẳn khiến không ít người cảm thấy xót xa.

Nhoi long be gai bi troi chan giua cai nong 40 do C
Shivani chính là bé gái bị trói chân vào hòn đá 9 tiếng mỗi ngày ở một khu công trường xây dựng tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ. 

Nhoi long be gai bi troi chan giua cai nong 40 do C-Hinh-2
Do bận đi làm thuê, bố mẹ của bé Shivani, 15 tháng tuổi, đã phải dùng cách này để giữ con. Được biết, dù công việc vất vả nhưng hai vợ chồng chỉ kiếm được tổng cộng 7,6 USD mỗi ngày. 

Nhoi long be gai bi troi chan giua cai nong 40 do C-Hinh-3
Sarta Kalara, mẹ của bé Shivani, chia sẻ, cô không còn lựa chọn nào khác bởi hai vợ chồng cô đều phải đi làm và không có ai trông bé.
Nhoi long be gai bi troi chan giua cai nong 40 do C-Hinh-4
“Tôi làm vậy để cháu không đi ra ngoài đường. Con trai tôi mới ba tuổi rưỡi nên cháu chưa thể trông em được”, bà mẹ 23 tuổi nói. 

Nhoi long be gai bi troi chan giua cai nong 40 do C-Hinh-5
“Khu vực này rất đông đúc, tôi không còn cách nào khác. Tôi làm như vậy vì muốn đảm bảo an toàn cho cháu”, cô bộc bạch. 

Nhoi long be gai bi troi chan giua cai nong 40 do C-Hinh-6
“Nhà trẻ ở Ấn Độ rất ít và thường có chi phí cao. Chính phủ hay các công ty nên xây dựng nhà trẻ, tạo môi trường nơi an toàn cho trẻ nhỏ. Chúng thực sự là những đối tượng dễ bị tổn thương”, Prabhat Jha đến từ tổ chức Save the Children India bình luận. 

Nhoi long be gai bi troi chan giua cai nong 40 do C-Hinh-7
Được biết, có khoảng 40 triệu công nhân xây dựng tại Ấn Độ và ít nhất 1/5 trong số họ là phụ nữ. Đa số đều là những người dân nghèo làm thuê tại những công trường xây dựng ở những thành phố phát triển của quốc gia Châu Á này. 

Chỉ huy cấp cao của khủng bố bỏ mạng ở Khan Touman

(Kiến Thức) - Một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra đã bỏ mạng trong chiến dịch quân sự của quân đội Syria trên chiến trường Khan Touman.

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 18/5, một trong những chỉ huy cấp cao của khủng bố Mặt trận al-Nusra, một tổ chức liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã bỏ mạng trên chiến trường Khan Touman, tỉnh Aleppo.
Chi huy cap cao cua khung bo bo mang o Khan Touman
Quân đội Syria tiêu diệt thêm một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố. Ảnh Fars News. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới