Trao quà cho “bà lão nuôi con, cháu mắc di chứng da cam”

Google News

(Kiến Thức) – Bà Cậy trước sau chỉ nói sống để nuôi con, nuôi cháu khi gặp lại chúng tôi.

Ngày 4/4, PV đã đến thăm và trao số tiền 700.000 đồng của bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho hoàn cảnh bà Phạm Thị Cậy (trú tại thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), nhân vật trong bài viết: “Bà lão 70 tuổi nuôi con, cháu mắc di chứng da cam”.

 Khi chúng tôi đến, bà Cậy đang lúi húi chuẩn bị bữa cơm trưa.

Hoàn cảnh cơ cực của bà Phạm thị Cậy nhắc đến ai cũng mủi lòng, một thân một mình vất vả nuôi dưỡng con trai và cháu trai mắc di chứng da cam. Đã vậy cháu trai bà lại bị bỏng điện cao thế, phải điều trị trong Viện Bỏng Quốc gia, số tiền chữa trị lên tới 90 triệu đồng. Số tiền ấy bà Cậy vay Ngân hàng chính sách xã hội và cho tới nay hoàn toàn không có khả năng trả nợ.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với tình cảnh éo le của bà Cậy.

Nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Kiến Thức, bà Cậy chia sẻ: “Hôm nay cầm số tiền trên tay, tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã quan tâm tới gia đình tôi. Tôi chỉ sống với một mong ước hết sức đơn giản là đứa con trai và cháu nội của tôi được khỏi bệnh, được như vậy thì tôi chết cũng cam lòng”. 

Bạn đọc hỗ trợ cho bà Phạm Thị Cậy:
Lê Thị Bích Thảo (Cty XNK Bao Bì Thăng Long): 500,000đ
Lê Văn Hùng 200,000 đ

TIN LIÊN QUAN
 

Trần Toản

Bình luận(0)