Chồng tương lai thông báo tiệc cưới sẽ có 2 cô dâu khiến tôi suýt ngất

Anh bảo em hãy chuẩn bị tinh thần vì trong đám cưới sẽ có 2 cô dâu. Em suýt ngất, lẽ nào Tiến định cưới 2 vợ cùng lúc?

Em và chồng sắp cưới đang cãi nhau nảy lửa các chị ạ. Vì một vấn đề mà em nghĩ không có người phụ nữ nào từng gặp phải. Em xin kể ra đây, mong các chị cho em một lời khuyên, rằng em đúng hay chồng sắp cưới của em đúng?

Em và Tiến yêu nhau 4 năm nay rồi, tình cảm giữa hai đứa rất tốt. Đợt vừa rồi xét thấy công việc đã ổn định, tuổi tác hai đứa đều chẳng còn trẻ trung gì nữa, gia đình đôi bên cũng ủng hộ nên chúng em quyết định đi đến hôn nhân.

Gia đình Tiến đã sang nhà em bàn chuyện cưới xin và dự định ngày cưới diễn ra vào tháng tới. Giữa lúc em đang hào hứng tìm kiếm địa điểm chụp ảnh cưới, thuê váy cô dâu thì chồng tương lai bỗng bảo em hãy chuẩn bị tinh thần vì trong đám cưới sẽ có 2 cô dâu. Em suýt ngất, lẽ nào Tiến định cưới 2 vợ cùng lúc?

Tiến cười bảo em giàu trí tưởng tượng. Tiến nói 2 cô dâu là bởi vì gia đình anh đã bàn bạc kỹ lưỡng và có kế hoạch tổ chức đám cưới chung cho anh và anh trai. Mục đích là để tiết kiệm thời gian, công sức cũng như tiền bạc.

Trong lúc em còn ngỡ ngàng không thể tin nổi thì Tiến giải thích rằng chúng em không thể hoãn cưới, mà bạn gái của anh trai Tiến đang mang thai, càng không thể hoãn cưới. Hai đám cưới tổ chức cách nhau thời gian quá ngắn và đều là đón dâu về nhà thì tại sao không tổ chức chung? Trên thế giới có nhiều trường hợp các cặp đôi tổ chức đám cưới tập thể đấy thôi!

Chong tuong lai thong bao tiec cuoi se co 2 co dau khien toi suyt ngat

Đám cưới là sự kiện trọng đại của đời người, tổ chức chung với người khác còn ra thể thống gì! Em muốn là người xinh đẹp nhất trong đám cưới của mình, là nhân vật chính để tất cả mọi người phải dõi mắt nhìn vào. Chưa nói đám cưới kiểu tiết kiệm đó thì bố mẹ em sẽ bị người khác cười chê. Họ nghĩ con gái ông bà hạ giá lắm nên mới phải chấp nhận đám cưới chung như thế.

Khi em khăng khăng phản đối thì Tiến quay ra trách em ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Anh bảo đám cưới chỉ là hình thức, sau này về sống chung với nhau thế nào mới là quan trọng. Tiến còn tuyên bố chị dâu tương lai của anh đã đồng ý, rồi so sánh em không biết điều, hiểu chuyện bằng chị ấy.

Quá đáng hơn Tiến nói nếu em không chịu cưới chung thì sẽ không cưới vào năm nay, 2 năm nữa mới có thể tổ chức tiệc cưới. Em đã 28 tuổi rồi, đợi 2 năm nữa thì 30 tuổi! Mà có gì đảm bảo chúng em sẽ không đứt gánh giữa đường nếu chờ thêm 2 năm?

Các chị bảo em phải làm thế nào bây giờ? Cưới thì em ấm ức mà không cưới thì cũng khổ. Em không đành lòng chia tay Tiến, vì ngoài chuyện bất đồng về đám cưới ra thì anh thực sự là một người đàn ông tốt.

Ăn hỏi linh đình, qua một đêm chồng sắp cưới đòi hủy hôn

Qua một đêm, sáng ra Quân đột ngột hẹn gặp tôi ở một quán cà phê yên tĩnh, nói rằng có chuyện quan trọng muốn thông báo cho tôi biết.

Tôi và Quân yêu nhau đến nay đã tròn 6 năm. Thời gian bên nhau có thể nói là khá dài. Hiện tại, công việc của chúng tôi đều đã ổn định và tôi thì đã 29 tuổi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Một đám cưới đẹp như cổ tích là điều tất yếu giữa chúng tôi mà thôi.

Nhà tôi và nhà Quân đều khá có điều kiện, vì thế để chúc mừng sự kiện vui mừng của các con, bố mẹ hai bên đã tiến hành một lễ hỏi rất linh đình. Nguyên đám hỏi của chúng tôi đã mời khách đến mấy chục mâm, trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu và thực đơn thì rất sang chảnh. Bạn bè tôi ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ tôi lấy được người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, giữa chúng tôi còn từng có một mối tình đẹp như thơ. Tôi cũng hạnh phúc lắm khi chuyện tình dài hơi của mình cuối cùng cũng đi đến một cái kết tốt đẹp.

Thế nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đã vỡ tan tành hết. Hi vọng và tương lai của tôi sụp đổ trong phút chốc. Qua một đêm, sáng ra Quân đột ngột hẹn gặp tôi ở một quán cà phê yên tĩnh, nói rằng có chuyện quan trọng muốn thông báo cho tôi biết. Khi tôi đến nơi, nhìn vẻ mặt Quân không bình thường, tôi liền lo lắng hỏi anh có chuyện gì.
An hoi linh dinh, qua mot dem chong sap cuoi doi huy hon

Chồng sắp cưới 'lật mặt' khiến cô dâu sững sờ

Chính việc anh chăm sóc, yêu thương con riêng của em đã khiến em cảm động. Vậy mà trước ngày cưới, anh lại đưa ra một đề nghị bất ngờ.

Em là mẹ đơn thân, năm nay 27 tuổi. Ngày trước, khi còn đang là nhân viên thu ngân của một quán cà phê, em và người yêu cũ quen nhau khi anh ta cùng bạn bè đến quán.

Chúng em yêu nhau được nửa năm thì em phát hiện mình có thai. Ban đầu, anh ta hứa hẹn sẽ đưa em về thưa chuyện với bố mẹ hai bên và làm đám cưới.

Tình cũ của chồng sắp cưới mang thai, tôi bí mật cho cô ta 200 triệu

Không muốn chồng sắp cưới biết về đứa bé nên tôi đã gặp cô gái ấy để bưng bít bí mật, nào ngờ chính hành động đó lại phá nát hạnh phúc của chính tôi.

Trước khi đến với tôi, Đô yêu sâu đậm một cô gái tên Hoa. Nghe nói hai người yêu nhau được 2 năm thì chia tay bởi sự hiện diện của tôi. Tôi xinh đẹp trẻ trung công việc ổn định, còn Hoa lớn tuổi không nghề nghiệp gì. Lúc đó tôi không hề biết chuyện này nên đã nhận lời yêu.

Mới yêu nhau nhưng vì xác định cưới tôi nên ngay từ những ngày đầu yêu nhau, Đô đã đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Bố mẹ anh ấy rất hài lòng và luôn thúc ép chúng tôi sớm tổ chức đám cưới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới