Chồng “soái ca” tắm thành thạo cho con khiến chị em mê mẩn

Đến bây giờ, khi tâm sự về người chồng tuyệt vời của mình, chị Huyền không giấu được nụ cười hạnh phúc khi lấy được “soái ca” thương vợ, thương con như vậy.

Chị Huyền và anh Nam kết hôn đúng vào Tết dương lịch năm 2015, đến bây giờ anh chị đã có một bé gái hơn 1 tháng tuổi. Theo chị Huyền, anh Nam là người ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng từ khi có con thì cứ như “chim hót, suốt ngày líu lo, ê a với con”.
Chong “soai ca” tam thanh thao cho con khien chi em me man
Chị Huyền và anh Nam khi đang còn yêu nhau. Ảnh: NVCC. 
“Mọi việc chăm con nếu có chồng ở nhà thì tuyệt nhiên không đến lượt mình làm. Mình có nhiệm vụ cho bé ti lúc đói thôi. Thậm chí buổi tối, khi mình đã vắt sữa ra bình thì mình chỉ việc ngủ, còn chồng mình sẽ hẹn giờ dậy cho con ti bình”, chị Huyền chia sẻ.
Nói về clip chồng tắm và massage thành thạo cho con, chị Huyền cho biết, từ hồi chị bầu được 2 tháng, anh Nam đã lên mạng xem mấy video tắm cho bé nên lúc sinh, chồng chị nhận phầm tắm cho bé hoàn toàn.
Cũng theo chị Huyền, ngoài việc cho con bú sữa, tắm cho con, chồng chị còn kiêm luôn việc giặt quần áo cho con. Tháng đầu, bé hay đi vệ sinh giữa đêm, anh cũng dậy thay tã, thay đồ cho bé và luôn để cho chị Huyền được nghỉ ngơi.
Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất từ lúc yêu nhau đến bây giờ, chị Huyền chia sẻ, đó là giây phút chị đi sinh ở bệnh viện. “Mình sinh con sớm trước 20 ngày. Trong khi mình đang nhởn nhơ vì chưa có dấu hiệu đau dồn dập thì anh ấy lại ra chỗ vắng một mình ngồi khóc. Khi mình hỏi thì anh bảo mừng vì sắp được gặp con và lo vì không biết vợ có chịu được cơn đau không”.
“Vào đến phòng chờ sinh, khi mẹ mình hỏi sao mắt đỏ hoe thế kia thì anh ấy kêu lúc đi quên đeo kính, đi nhanh quá nên mắt nó đỏ như thế”. Đến giờ, chị Huyền và anh Nam vẫn tủm tỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ đó.
Chị Huyền còn cho biết, lúc chị mới sinh con về, mọi việc tắm rửa đều do một mình chồng chị làm cho. Vì cơ thể phụ nữ mới sinh yếu ớt lại còn đau vết rạch tầng sinh môn (ai từng trải qua đều hiểu được), chị Huyền không thể một mình tự lau rửa, vệ sinh được nên đều phải trông cậy vào chồng chị cả.
Hàng ngày, sau khi đi làm về, chồng chị đều nấu nước lá cho chị tắm, tối lại nhóm lò cho chị xông lấy lại dáng. Mọi việc từ chăm con đến chăm vợ đều một tay anh lo lắng. Thậm chí, mẹ đẻ của chị khi đến chăm cháu còn bảo: chị bắt nạt chồng ít thôi.
Không chỉ vậy, về việc ngủ cùng con, chị Huyền chia sẻ, bà ngoại và bà nội chỉ ngủ với hai mẹ con đúng một tối. Đến đêm thứ 3 về nhà là chồng chị đòi ngủ cùng hai mẹ con. Bà nội bảo không ngủ được vì bé thức đêm, anh không giúp chị được, thế mà không ngờ, chồng chị làm được hết.
Từ hôm đó, tối nào chồng chị cũng nằm giữa. Con đói thì anh Nam gọi chị dậy cho con ti. 12h30, chị Huyền vắt 70ml sữa, đến 1 giờ sáng thì chồng gọi chị dậy cho con ti. Còn thay bỉm thì anh Nam hẹn giờ dậy thay cho con.
Mặc dù yêu vợ, thương con như vậy nhưng cũng không ít lần hai vợ chồng chị cãi nhau. Chị Huyền chia sẻ, có lần lúc chị đang mang bầu, mẹ chồng chị hầm nồi cháo bảo chị ăn nhưng vì mệt quá nên chị nhất định không ăn.
Chồng chị thấy thế bảo: “Không ăn để con chết đói à? Không biết xót con à?”. Chị ôm mặt khóc rồi bảo: “Em ăn vào là nôn...”, thế là chồng chị lại dỗ dành. Chị Huyền cho biết, vợ chồng chị rất ít khi cãi nhau, nếu có mâu thuẫn cũng chỉ vì mấy chuyện ăn uống của chị mà thôi. Nhưng thường thì chồng chị sẽ làm hòa trước.
Nói về clip đăng tải lên mạng, chị Huyền cho biết, chị không ngờ video chị đăng lên lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người như vậy. Đó là cảnh chồng chị tắm và massage cho con thành thạo khiến các bà mẹ bỉm sữa khâm phục và không ngớt lời khen ngợi.
Chị Huyền cho biết, hôm đăng clip lên, chồng chị còn bảo giờ thiếu gì ông bố tắm con giỏi như vậy, thế nhưng lúc đăng lên không giờ lại thu hút đến hơn 2 ngàn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ.
“Lúc đăng lên, mọi người cứ khen ngợi nên hai vợ chồng cứ nhìn nhau cười. Khỏi nói luôn, hạnh phúc vô cùng”, chị Huyền hạnh phúc chia sẻ. Chị bảo, có lẽ may mắn nhất cuộc đời chị là lấy được người chồng yêu thương vợ con hết mực như anh.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):

Lấy được chồng nhờ 1 lần liều lĩnh thử làm gái hư

Cuộc đời tôi đúng là ai oán, ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định, tôi thì mê xăm hình nên cũng có mấy cái hình xăm ở chỗ kín...

Thế nhưng bi kịch cuộc đời tôi cũng từ đó mà ra, hầu hết mọi người đều rỉ tai nhau rằng, nhìn tôi gợi cảm, bốc lửa thế kia thì “chẳng còn gì đâu”. Nhưng họ đâu biết rằng, dù tôi đã yêu 4 người nhưng vẫn còn là gái trinh.

Chồng được phen khiếp vía vì cú chơi xỏ của vợ

Ai đời lấy vợ mà lại như chồng của tôi không chứ lại. Chồng cho tôi đứng sau con thú cưng của anh.

Tôi mới cưới chồng được hơn 1 tháng thôi, ngày trước khi yêu nhau tôi cũng biết tính anh cưng chiều con Bếch của anh lắm, đó là một con chó nhỏ xinh xắn. Anh cưng nựng nó chẳng khác nào con của mình. Nhìn thấy hình ảnh đấy, tôi đã nghĩ, lấy anh về chắc chắn sau này anh sẽ yêu thương tôi, và cưng chiều tôi với con. Bởi ngay cả động vật anh còn yêu thương thế cơ mà.

7 dấu hiệu nhận biết đàn ông chán vợ

Nếu anh ấy thường xuyên vắng nhà bởi làm thêm buổi tối, cuối tuần có lẽ đó chỉ là cái cớ khi người chồng chán vợ và không hạnh phúc.

Dưới đây là những chia sẻ của chuyên gia về dấu hiệu người chồng chán vợ, không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại:

Đọc nhiều nhất

Tin mới