Choáng váng phát hiện con giai hotboy không chịu lấy vợ vì lý do đau đớn này

Ngày con trai báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ khiến chúng tôi sốc thật sự.

Để có đứa con trai này vợ chồng tôi đã phải đi chạy chữa khắp nơi, làm được bao nhiêu tiền đều đổ dồn hết vào chữa vô sinh.
Sau 10 năm trải qua bao cơ cực chúng tôi đã có được đứa con trai. Từ khi có con trai tình cảm vợ chồng mặn nồng êm ấm hơn. Cuộc sống cứ thuận lợi trôi đi với gia đình tôi.
Con đã thành đạt tôi chỉ mong có cháu bồng bế, thế nhưng nhiều lần nhắc nhở chuyện gia đình con trai đều lảng tránh. 30 tuổi rồi đến 35 tuổi mà vẫn không thấy con đưa bạn gái về giới thiệu khiến tôi sốt ruột quá.
Choang vang phat hien con giai hotboy khong chiu lay vo vi ly do dau don nay
Làm được bao nhiêu tiền vợ chồng tôi đều đổ dồn hết vào chữa vô sinh. (Ảnh minh họa). 
Nếu con trai xấu xí hay kém cỏi thì tôi có thể chấp nhận được 2 chữ ế vợ. Đằng này nó đẹp trai lại làm kế toán trưởng trong công ty nước ngoài, mỗi tháng kiếm được cả 100 triệu đồng. Xung quanh nó có rất nhiều cô gái để ý.
Có một lần con trai đưa về một người bạn trai, lúc ấy tôi đang dọn nhà. Dọn dẹp xong xuôi tôi cắt một đĩa hoa quả mang lên phòng cho con và cậu bạn đó. Nhưng vừa hé cửa phòng sự việc bên trong khiến tôi vô cùng kinh hãi.
Hai thằng con trai đang ôm hôn nhau như đôi nhân tình. Tôi điên lên mở cửa phòng ra lao vào đánh túi bụi cả 2 khiến chúng không kịp trở tay.
Để bảo vệ người đàn ông kia, con trai tôi giành luôn lấy chiếc chổi trên tay mẹ mà quát: "Mẹ làm cái gì vậy, đây là người yêu của con!".
Choang vang phat hien con giai hotboy khong chiu lay vo vi ly do dau don nay-Hinh-2
Con trai bảo nó sẽ cưới người đàn ông kia. (Ảnh minh họa). 
Nghe con trai nói mà tôi trợn tròn mắt lên, không hiểu nó nói đùa hay thật nữa. Sau một vài phút ú ớ tôi mới đủ bình tĩnh để hỏi chuyện này là thế nào. Con trai bảo nó sẽ cưới người đàn ông kia, bởi nó chỉ yêu duy nhất người đó thôi.
Lời con trai nói ra như lưỡi cưa cứa vào da thịt tôi, khó khăn lắm vợ chồng tôi mới sinh được con, thế mà giờ nó trả ơn là thế này đây.
Con trai bảo nếu bố mẹ không chấp nhận mối tình của chúng thì nó sẽ bỏ nhà ra đi theo bạn tình. Cú sốc này quá lớn khiến vợ chồng tôi không chịu nổi. Mọi người ơi tôi phải làm sao bây giờ với thằng con trai duy nhất này?

Làm sao có con khi cưới nhau nửa năm tôi vẫn là trinh nữ

Cưới nhau hơn nửa năm tôi vẫn là trinh nữ vì anh là gay. Anh lấy vợ theo mong muốn của gia đình...

Tôi quen anh khi vừa tốt nghiệp cao đẳng, thú thực tôi không phải đứa quá giỏi giang, trượt đại học nên mới thi vào cao đẳng, sức học làng nhàng lại chẳng quen ai nên xin việc khó lắm. Tốt nghiệp, tôi xin vào làm lễ tân trong một nhà hàng.
Cũng tại đây tôi quen anh, anh xin số liên lạc, có vẻ rất quan tâm đến tôi. Nghe anh kể hoàn cảnh gia đình, anh là con trai út, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, lại ở ngay Hà Nội, tôi nghĩ chắc anh chỉ quen tôi cho vui chứ so mọi mặt anh hơn tôi nhiều thế, làm gì có chuyện một người đầy ưu điểm như anh lại có thể dành tình cảm cho tôi.

Bi kịch gia đình khi con trai dẫn “người yêu” về ra mắt

Tôi nhìn trân trân vào đứa con trai yêu quý, quặn thắt lòng nghe con giới thiệu người yêu của mình.

Tôi có một cậu con trai thành đạt và hiếu thảo. Chúng tôi chỉ chờ con yên bề gia thất là có thể yên tâm nghỉ ngơi khi tuổi xế chiều. Đã nhiều lần giục con lấy vợ nhưng nó chỉ cười trừ. Vợ chồng tôi thì thèm lắm một nàng dâu ngoan và những đứa cháu khỏe mạnh.

Té ngửa lý do chồng quyết không vượt rào, để dành cho đêm tân hôn

Có lần cả hai đi bar và uống ngà ngà say, trên đường về tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng: "Em tin tưởng anh nên sẵn sàng trao cho anh tất cả". Nhưng anh chỉ trìu mến nhìn tôi, nói muốn để dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn.

Tôi quen anh trong một lần đi cổ vũ bóng chuyền nghiệp dư cấp thành phố. Bề ngoài anh điển trai, cao 1m8, phong độ khiến tôi chao đảo. Cả hai cảm nhau, tiến tới làm quen và yêu đương sau đó không lâu.
Có người yêu đẹp trai phong độ như anh, tôi rất hãnh diện với bạn bè. Mỗi lần sánh đôi cùng anh đi xem phim, đi mua sắm, ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái trẻ mỗi lần chúng tôi lướt qua khiến tôi vừa hãnh diện pha chút ghen ngầm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới