Chiêu độc của cô vợ cao tay khiến người chồng bội bạc phải hối hận

Chỉ bằng cách đơn giản này, thay vì trước kia tôi phải giữ chồng, đòi lại chồng thì nay chồng lại sợ mất tôi mà không dám cặp kè với ai khác.

Là phụ nữ, khi biết tin chồng mình ngoại tình, ai cũng sốc và tôi cũng vậy. Ngày tôi chứng kiến chồng tay trong tay cùng cô gái lạ tình tứ bước ra khỏi nhà nghỉ, tôi chết đứng và hận chồng vô cùng.
Phút giây ấy tôi chỉ muốn lao vào xé xác ả đàn bà kia ra, dạy cho ả ta một bài học. Thế nhưng tôi chẳng thể làm gì vì đang đi với đứa con 5 tuổi. Tôi không muốn nó phải chứng kiến cảnh mẹ đi đánh ghen, bố ngoại tình để rồi ám ảnh cả đời. Vì con, tôi bỏ qua cho hai kẻ đó lần này.
Tôi không muốn nó phải chứng kiến cảnh mẹ đi đánh ghen, bố ngoại tình để rồi ám ảnh cả đời. Ảnh minh hoạ
Tôi không muốn nó phải chứng kiến cảnh mẹ đi đánh ghen, bố ngoại tình để rồi ám ảnh cả đời. Ảnh minh hoạ 
Về nhà, cứ nhìn thấy mặt chồng là tôi lại uất hận. Tôi tự hỏi, tại sao chồng mình lại ngoại tình? Và rồi tôi cũng tìm ra được đáp án, âm thầm làm việc này để kéo chồng về bên mình thay phải đi đánh ghen ầm ĩ, để làng xóm cười vào mặt.
Thay vì đi làm ở cơ quan về nhà hùng hục làm việc nhà, tôi đề nghị chồng thuê ô sin. Một tuần sau, tôi đưa một bác ô sin ngoài 50 tuổi ở quê lên nhà mình làm giúp.
Có người giúp việc, không phải làm việc nhà, lo con cái tôi nhàn nhã vô cùng mà dành toàn bộ thời gian rảnh đi tập gym, tới spa massage làm đẹp. Sau một tháng nỗ lực tập, cuối cùng tôi cũng lấy lại được vóc dáng thời con gái.
Thấy tôi lột xác một cách ngoạn mục, đẹp như con gái tuổi đôi mươi chồng tôi bàng hoàng lắm. Anh ngày càng muốn gần tôi, buông lời đường mật với tôi thay vì vô tâm, cả ngày không hỏi vợ câu nào như trước.
Thấy lão muốn tiếp cận, tôi lơ đi mà chảnh để làm giá. Và tất nhiên, tôi đẹp lên trông thấy thì có ối gã tán tỉnh, gạ tình tôi này nọ. Có lần lão chồng tôi thấy tôi có được anh trưởng phòng mời đi ăn trưa, lão ghen chạy vào kéo tôi đến nhà hàng sang trọng ăn khiến tôi sốc. Và còn chuyện sốc hơn cả là mới hai hôm trước tôi nghe được lão nói chuyện với bồ.
- Anh và em cắt đứt từ hai tuần trước rồi, em đừng gọi điện làm phiền anh nữa. Ngày trước anh ngu mới ngoại tình với em. Thú thật với em, giờ vợ anh đẹp ngang ngửa hoa hậu, em xách dép cho cô ấy còn xa. Anh sẽ không bao giờ phản bội vợ nữa, anh sẽ chung thủy với vợ anh cả đời.
Giờ anh mà nhả vợ anh ra cái có hàng tá gã giàu có cướp mất vợ anh ngay. Thế nhé, đứa con gái lăng loàn như em không có cửa làm vợ anh đâu. Đừng có cố, tránh xa anh ra không đừng trách anh dùng biện pháp mạnh với em đấy.
Chồng tôi tắt điện thoại quay vào gật mình thấy tôi đứng sau lưng. Nhìn lão, tôi cười.
- Sao thế? Anh sợ em biết anh ngoại tình đến thế cơ à? Mà em lỡ nghe thấy hết rồi giờ sao nhỉ? Hay thế này nhé, em sẽ cho anh tự do, sau khi chúng ta ly hôn anh có thể vui vẻ đến với bồ. Hình như cô ta cũng yêu anh lắm thì phải, em sẽ tìm được người khác, sẽ sống hạnh phúc anh đừng lo.
Chồng tôi quỳ xuống khóc lóc van xin tôi.
- Em ạ, anh biết mình đã sai khi ngoại tình và anh đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Anh không muốn mất em, cho anh cơ hội sửa sai đi vợ. Anh thề đó là lần duy nhất và cuối cùng. Anh không thể thằng khác chăm vợ anh được.
- Thế à? Liệu tôi có tin được lời của kẻ ngoại tình hay không?
- Bây giờ anh nói gì em cũng không tin, vậy để anh chứng minh bằng hành động đi.
Hôm sau lão thay số điện thoại khác ngay, đi đâu làm gì cũng báo cáo tôi và nhất là luôn đưa đón tôi mối khi tôi đi làm. Giờ nhìn lão ngày nào cũng nơm nớp lo mất tôi, tôi lại thấy sung sướng vô cùng. Thay vì trước khi tôi phải đi giữ chồng, đòi lại chồng thì nay chồng lại sợ mất tôi mà không dám cặp kè với ai khác.
Thế nên chị em ạ, phụ nữ sau khi sinh đẻ nhan sắc thường xuống cấp trầm trọng và vì lý do đó chồng chán vợ, tìm đến gái gú. Muốn chồng chung thủy cả đời thì chị em phải đẹp trong mọi hoàn cảnh, đừng để mình xấu rồi mất chồng như chơi.
Hãy khiến chồng luôn sợ mất vợ chứ không phải vợ sợ mất chồng. Đàn ông suy cho cùng ngoại tình cũng chỉ vì nhan sắc người phụ nữ thôi.

Vợ bắt làm điều này xong mới kí đơn ly hôn, chồng giận tím mặt nhưng phải đồng ý

Cô đau lòng, nhưng vẫn bắt lí trí phải áp đảo cảm xúc của trái tim trước việc chồng ngoại tình...

Yêu nhau gần 2 năm, kết hôn 6 năm, có với nhau một cậu con trai nhỏ, mọi thứ tưởng chừng đã viên mãn, thế mà đùng một cái cô biết chồng ngoại tình. Cuộc hôn nhân cô từng tự hào, người chồng cô luôn trân trọng, tất cả đã vỡ nát tan tành.

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Không ngờ người tình một đêm khóc lóc đòi tôi làm chuyện này trước mặt vợ

Anh nói trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với đồng nghiệp, cô ấy dọa sẽ làm lớn chuyện và đòi hỏi một danh phận.

Sau những tổn thương, tôi mới chợt nhận ra người đàn ông tốt, không phải là người đáp ứng hết thảy những yêu cầu của bạn. Không phải cứ tạo cho bạn những bữa tiệc bất ngờ, lãng mạn. Không phải đưa tiền lương đều đặn hàng tháng. Cũng chẳng phải là người nói yêu bạn mỗi ngày. Mà chỉ cần người đó hội tụ đủ ba chữ: “Đáng tin cậy”.

Niềm tin là nền tảng đầu tiên để xây dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhiều người thường nghĩ đó là tình yêu, có yêu mới về sống chung một nhà. Chỉ cần một người yêu mình chân thành, những thứ khác chẳng còn quan trọng.

Chồng khổ sở vì bị người tình hăm dọa vạch trần sự thật - Ảnh minh họa: Internet.
Chồng khổ sở vì bị người tình hăm dọa vạch trần sự thật - Ảnh minh họa: Internet. 
Ngày đó, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, tôi yêu anh và anh cũng vậy. Chúng tôi về một nhà sau nhiều thử thách và ngăn cản của gia đình. Gia cảnh của anh và tôi không phải thuộc dạng môn đăng hộ đối nên ba mẹ tôi không vừa mắt anh. Họ nghĩ khi lấy anh, tôi sẽ phải chịu khổ vì công việc của anh lương chỉ ba cọc ba đồng. Nhưng thời gian rồi cũng chứng minh được mọi thứ. Ông bà cũng chấp nhận để tôi và anh cưới nhau vì không thể cứ ngăn cản hạnh phúc của con cái.
Cưới nhau về chúng tôi ra sống riêng. Đó là căn nhà mà anh dành dụm tiền mua được. Anh là người trầm tính, nói ít làm nhiều nên sự nghiệp ngày một thăng tiến. Cuộc sống của chúng tôi cũng dần khá hơn.
Dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Cuối tuần anh đều đưa mẹ con tôi về nhà thăm ông bà ngoại, anh xem ba mẹ tôi như ba mẹ ruột của anh. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự quá may mắn vì cưới được người chồng như anh.
Không như những cuộc hôn nhân chóng vánh của những cô bạn cùng trang lứa, chúng tôi ở bên nhau được hơn 4 năm, hai đứa con nữa lần lượt ra đời. Gia đình tôi sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Tôi đặt hết tất cả niềm tin và tình yêu thương của mình vào anh. Tôi xem anh là người chồng hoàn hảo nhất trên thế gian này. Nhưng rồi tôi từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Cô ấy khóc lóc đòi danh phận - Ảnh minh họa: Internet.
Cô ấy khóc lóc đòi danh phận - Ảnh minh họa: Internet. 
Anh là một người chồng tốt, ai cũng phải công nhận điều đó. Anh không để tôi thiếu thốn thứ gì, minh chứng là quần áo, giày dép, son phấn tôi đều có đủ. Tôi nghĩ cuộc sống mình vậy là viên mãn rồi không mong gì hơn.

Nhưng khi phát hiện anh nói dối, mọi niềm tin trong tôi rạn nứt. Tôi thấy có một cô gái lạ thường xuyên nhắn tin và bình luận trên trang cá nhân của anh. Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời là anh không biết.

Linh tính mách bảo, mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu anh nói không biết vậy những tin nhắn đáp trả của anh có ý nghĩa gì? Anh nói tôi đa nghi, nếu còn tiếp tục ghen bóng gió như vậy nữa sẽ xảy ra xung đột. Thế nên tôi tạm tin anh, xem như những lời anh nói là hợp tình hợp lý.
Tôi vô cùng bất ngờ không biết phải làm sao - Ảnh minh họa: Internet.
Tôi vô cùng bất ngờ không biết phải làm sao - Ảnh minh họa: Internet. 

Lần đó khi dự tiệc đám cưới của đồng nghiệp anh, tôi cũng đi cùng. Khi kết thúc tiệc, có một cô đồng nghiệp của anh uống say, chạy đến ôm anh, miệng thì lẩm bẩm trách anh điều gì đó. Tôi nhận ra đó chính là người phụ nữ thường xuyên nhắn tin với anh.

Trong cơn say, cô ta khóc lóc thảm thiết đòi danh phận. Những người khác cố gắng kéo cô ấy rời đi, anh đứng như trời trồng. Tôi tức giận bỏ về trước, suốt những ngày sau đó tôi không muốn nói chuyện và nhìn mặt anh nữa. Mặc dù anh ra sức giải thích đó là cô ta tự mình đơn phương, chứ anh không có ý gì. Tôi nghĩ không có lửa sao có khói, không tự dưng mà một người phụ nữ đến đòi danh phận. Chắc chắn giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Dằn vặt suốt một thời gian dài, anh cũng thừa nhận, trong cơn say không kiềm chế được bản thân nên đã qua đêm với người phụ nữ đó. Và thời gian gần đây anh đang bị cô ấy hăm dọa sẽ làm lớn chuyện. Nhưng anh còn thương vợ không muốn ly hôn, cũng không muốn gia đình đổ vỡ nên từ chối. Không ngờ là người phụ nữ đó lại làm lớn chuyện ở nơi đông người khiến anh mất mặt như vậy.

Bây giờ tâm trí tôi rối bời không biết phải làm sao đây? Không biết có nên tha thứ cho chồng hay không?

Đọc nhiều nhất

Tin mới