Chiêm ngưỡng mai rừng khổng lồ đẹp nhất miền Đông ngày giáp Tết

(Kiến Thức) - Với thời tiết đang thuận lợi và búp hoa đã xuất hiện chi chít khắp các nhánh, chủ nhân cây mai rừng “khủng” nhất miền Đông hi vọng sân nhà sẽ rực rỡ hoa vàng, du khách lại nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng…

Cách QL1A khoảng 1km, khi đến cổng chào thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hỏi bất cứ người dân nào về cây mai rừng "khủng" thì du khách đều được tận tình hướng dẫn.
Cây mai rừng đẹp nhất miền Đông rực rỡ hoa vàng mỗi độ xuân về.
Cây mai rừng đẹp nhất miền Đông rực rỡ hoa vàng mỗi độ xuân về.
Chạy dọc đường Ngô Quyền hơn 1 cây số, đoạn giáp với núi Chứa Chan (hay còn gọi là núi Gia Lào, di tích Danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia), cây mai quý có tán rộng hơn 10m đã hiện ra trước mắt chúng tôi.
Đang chăm chút cho cây mai báu vật của mình, anh Trần Công Thạnh (51 tuổi), chủ nhân của cây mai đã niềm nở đón khách và kể về kỳ tích của cây mai.
“Mảnh đất mà vợ chồng và con cái của tôi đang ở là ba mẹ tôi để lại. Gần 35 năm trước, ba tôi được 1 người bạn tặng cây mai trồng trong chậu”, anh Thạnh kể lại.
Cây mai “khủng nhất miền Đông” có đường kính tán rộng khoảng 10m, cao 5m, chu vi gốc 120cm. Nhánh ra đều và tròn xoe, che kín cả khoảng sân.
Cây mai “khủng nhất miền Đông” có đường kính tán rộng khoảng 10m, cao 5m, chu vi gốc 120cm. Nhánh ra đều và tròn xoe, che kín cả khoảng sân.
Theo anh Thạnh thì lúc đó, gốc mai chỉ to bằng bắp chân người lớn, nhưng lạ là không có nhánh mọc từ gốc. Khoảng 1 năm sau, vào một buổi sáng, anh Thạnh ra thăm vườn thì phát hiện chậu mai bị bể. Ban đầu anh tưởng ai đó đập phá, nhưng kiểm tra lại thì ra là do rễ cây mai phát triển quá mạnh, khiến chậu ximăng nứt toác.
“Để cứu cây mai, tôi và ba đã mang ra trồng trước sân nhà. Điều lạ lùng đã xảy ra khi chỉ trong thời gian ngắn, cây mai lớn nhanh như “Thánh Gióng”, rễ bám đất mọc tua tủa đâm ra tứ phía”, anh Thạnh cho biết.
Du khách nườm nượp đổ về xem và chụp ảnh bên cây mai vàng rực rỡ mỗi dịp Tết đến.
Du khách nườm nượp đổ về xem và chụp ảnh bên cây mai vàng rực rỡ mỗi dịp Tết đến. 
Theo anh Thạnh thì kể từ đó đến nay, cây mai được gia đình anh xem như “báu vật” và cả nhà thay phiên nhau chăm sóc. Cứ mỗi dịp xuân về, cây mai rừng của gia đình anh Thạnh nổi tiếng khắp vùng khi trổ bông vàng rực với cánh hoa 2 tầng, từ 8 đến 10 cánh. Hàng nghìn người từ khắp nơi “biết tiếng” đã đến xem, chụp hình dưới gam màu vàng rực rỡ.
“Tình hình thời tiết như thế này thì dự kiến năm nay, cây mai sẽ cực kỳ lộng lẫy, vì búp hoa đã xuất hiện chi chít trên khắp cành. Tôi dự tính phải tốn đến 8 ngày công, thuê 4 người tước lá để cây mai kịp ra hoa vàng rộ đúng dịp Tết Mậu Tuất”, anh Thạnh lạc quan chia sẻ.
Búp hoa đã xuất hiện chi chít khắp các nhánh...
 Búp hoa đã xuất hiện chi chít khắp các nhánh...
Tết này, nhà anh Thạnh sẽ rực rỡ hoa vàng, du khách lại nườm nượp kéo đến chụp hình dịp Tết Nguyên đán.
 Tết này, nhà anh Thạnh sẽ rực rỡ hoa vàng, du khách lại nườm nượp kéo đến chụp hình dịp Tết Nguyên đán.
Cũng theo người đàn ông nay, nhiều năm nay anh và gia đình phải mất ăn, mất ngủ vì cây mai. Sau ngày tước lá, sợ bị trộm chặt nhánh nên khi đến đến, anh phải ra hiên nhà ngủ canh chừng. Từ mùng 1 đến mùng 10 Tết, anh cũng không dám đi đâu vì phải ở nhà đón khách đến xem, chụp ảnh, sợ trẻ em nghịch bẻ nhánh hoặc leo trèo làm gã cành.
“Đối với tôi, cây mai này là vô giá. Không biết sau này như thế nào, nhưng tôi còn sống thì nó sẽ còn. Tôi sẽ không bao giờ bán với bất cứ giá nào hoặc với lý do gì”, anh Thạnh khẳng định.
Theo quan sát của PV Kiến Thức, cây mai khổng lồ nhất miền Đông có đường kính tán rộng khoảng 10m, cao 5m, chu vi gốc 120cm. Nhánh ra đều và tròn xoe, che kín cả khoảng sân. Búp hoa đã xuất hiện chi chít khắp các nhánh. Nếu thời tiết thuận lợi, chắc chắn Tết “con chó” này, nhà anh Thạnh sẽ rực rỡ hoa vàng, du khách lại nườm nượp kéo đến chụp hình, thưởng thức món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam Bộ về loài hoa biểu tượng của mùa xuân.

Sai phạm “khủng” tại Tập đoàn Than-Khoáng sản VN: Cá nhân nào bị “sờ gáy“?

(Kiến Thức) - Tổng số tiền qua thanh tra phát hiện tại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có sai phạm, cần kiến nghị xử lý 14.882,409 tỷ đồng và gần 6,7 triệu m2 nhà, đất.

Ngày 16/1/2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo Kết luận số 84/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và một số đơn vị thành viên giai đoạn 2010-2015. Thông báo kết luận này chính là kết luận số 2810/KL- TTCP.
Theo kết luận số 2810, TTCP cho rằng, hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc TKV ban hành các cơ chế quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phù hợp thực tế và quy định.

Hình ảnh Tòa tuyên án bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm

Sáng 22/1/2018, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án các bị cáo, tại phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC.

Xe dẫn giải bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).
Xe dẫn giải bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN). 
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC tới tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC tới tòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN). 
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN). 
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN). 
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN). 
Hội đồng xét xử nhận định về toàn bộ nội dung vụ án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Hội đồng xét xử nhận định về toàn bộ nội dung vụ án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN). 
Quang cảnh phiên tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).
Quang cảnh phiên tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN). 

Đã ly hôn mà vẫn ghen tuông, U60 giết vợ cũ

(Kiến Thức) - Dù cả hai đã ly hôn, nhưng ông Xê vẫn thương yêu vợ và mong muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng không được. Cho rằng vợ có người khác nên đã giết ra tay giết chết vợ cũ.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thông tin tới báo chí vụ án mạng nghiêm trọng chồng giết vợ. Theo đó, ngày 22/1, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự ông Huỳnh Văn Xê (65 tuổi, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Lâm Thanh Thủy (65 tuổi, vợ ông Xê).

Kết quả điều tra ban đầu, vụ việc chồng sát hại vợ xảy ra vào khoảng 8h ngày 20/1, tại ngôi nhà không số thuộc ấp Phú Hòa (xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc). Lực lượng công an đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ ngay khi nhận được tin báo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới