Chỉ riêng kẻ thứ ba mới thấu hiểu hết thảy những nỗi đau này

Tình yêu của người thứ ba là thứ gì đó rất xa xỉ, không dám ghen, cũng chẳng dám công khai với thế giới biết rằng mình đang yêu. Còn cảm giác thất tình thì lúc nào cũng đeo bám dai dẳng.
 

Tình yêu của người thứ ba không giống với yêu đơn phương, cũng chẳng giống với những thứ tình cảm bình thường khác. Vốn dĩ đó là một tình yêu giành giật. Giành giật trên nỗi đau, nước mắt và máu của người khác. Nói đúng hơn đó là một thứ tình cảm ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Chi rieng ke thu ba moi thau hieu het thay nhung noi dau nay
 Kẻ thứ ba đáng trách hơn đáng thương - Ảnh minh họa: Internet
Nếu hỏi người thứ ba có đáng trách hay không? Tôi sẽ trả lời là vạn lần đáng trách và cũng ngàn lần đáng thương. Đáng trách ở chỗ biết là ngõ cụt nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi làm khổ cả ba người.
Đáng trách ở chỗ còn mặt dày đi tranh giành tình yêu của người khác. Nhưng cũng đáng thương ở chỗ đánh mất cả tuổi thanh xuân chỉ để chạy theo một người “không đáng”. Kẻ thứ ba vốn dĩ chỉ là người đến sau trong đoạn tình cảm của người khác. Người xen vào hạnh phúc mà người khác dày công vun vén.
Cô bạn cùng học chung thời đại học mới tìm đến tôi vào 2 ngày trước. Dáng vẻ của cô ấy không ngây thơ, tràn đầy sức sống như thường ngày. Thay vào đó là gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi không nghĩ cô ấy gặp rắc rối về công việc, vì cô ấy là người thông minh, có tài năng.
Cô ấy nói mình đã yêu một người đàn ông có vợ và vô tình trở thành người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Chuyện này khiến tôi khá bất ngờ vì cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, lại giỏi giang, tại sao lại vướng vào chuyện oái ăm đó?
Tôi hỏi cô ấy chuyện đã diễn ra bao lâu rồi. Cô ấy nói chỉ mới vỏn vẹn 1 tháng. Nếu chỉ mới một tháng thì không đủ quá dài để có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Vậy thì có gì đâu phải dùng dằng, buồn phiền?
Cô ấy bảo tuy không quá dài nhưng lại không thể quên đi người đàn ông đó. Nhiều lần muốn rời đi nhưng lại quay về bên nhau, trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi, lén lút. Vì nhớ thương, vì yêu người đàn ông đó quá nhiều nên cô ấy chấp nhận hết thảy những “quy định” mà người ấy đề ra.
Nào là không được nhắn tin, gọi điện vào buổi tối vì thời gian đó anh ấy đang ở bên vợ con. Không được ghen tuông, đòi hỏi quyền lợi. Không được nói quá nhiều về việc cưới xin khi ở bên cạnh nhau. Nói chung tình yêu của người thứ ba là có cho, không có nhận.
Tình yêu của người thứ ba là thứ gì đó rất xa xỉ, không dám ghen, cũng chẳng dám công khai với thế giới biết rằng mình đang yêu. Còn cảm giác thất tình thì luôn thường trực mỗi ngày.
Ngày nào cũng thấy nhớ nhung, nhưng lại chẳng đủ can đảm để gọi cho người ấy vì sợ bị phát hiện. Nhiều khi vô tình bắt gặp được tấm hình gia đình nhân tình hạnh phúc, cũng chẳng dám nói rằng mình ghen.
Người thứ ba ơi! Nếu còn có lòng tự trọng thì hãy dứt khoát rời đi. Đừng mãi sống sau lưng, làm chiếc bóng của người khác. Đừng biến mình trở thành người đáng thương cầu cạnh tình cảm của bất cứ ai. Vì bạn có đủ sức để chọn cho mình một tình yêu đủ đầy, một tình yêu không thuộc về ai cả.
Người thông minh biết cách thối lui trong đoạn đường cụt, biết cách giữ cho mình lòng tự trọng cuối cùng. Chứ không phải quẳng lòng tự tôn đi mà yêu điên cuồng, yêu khờ dại rồi ngụy biện cho mình một cái cớ "tình yêu không có lỗi".
Đúng là tình yêu không hề có lỗi, lỗi là ở bạn quá tham lam trong chuyện tình của người khác. Bạn quá ích kỷ và chỉ muốn chiếm hữu những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Suy cho cùng, lời khuyên cho những người đã, đang và sắp làm người thứ ba, hãy sáng suốt để biết mình đang sai. Đừng nặng lòng vì người không đáng, đừng nhân danh tình yêu để làm những chuyện trái với lương tâm đạo đức của một người phụ nữ.

Báo động đỏ cứu sống bé 10 tháng tuổi bị sốc phản vệ nguy kịch

Bệnh nhi N.N.A. (10 tháng tuổi, trú tại Bắc Quang, Hà Giang) điều trị viêm tiểu phế quản bội nhiễm ngày thứ 5 thì bị sốc phát vệ sau khi tiêm thuốc.
 

Người thứ ba: Giá mà tôi biết đó là mối quan hệ không đường lùi

Mối quan hệ đã hai năm nhưng lời hứa bỏ vợ của anh chỉ mãi nằm trên môi. Anh bắt tôi không được hé răng với bất kì ai về mối quan hệ này.

Người thứ ba thì mấy ai được tôn trọng, cảm thông. Tôi biết vậy nên âm thầm giữ chặt mối quan hệ này trong bóng tối. Cần thì tìm đến nhau nhưng có mặt mọi người thì làm như không quen biết. Anh có vợ, có con rồi. Tôi mãi mãi chỉ là cái bóng trong cuộc đời anh.

Thêm 1 ca cúm H1N1 tử vong - cần đề cao việc phòng chống lây lan

Tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận 3 trường hợp dương tính với bệnh cúm A/H1N1, trong đó 1 ca tử vong trên nền bệnh mãn tính.
 

Các chuyên gia cho biết, cúm A/H1N1 là một bệnh cúm thông thường nên rất nhiều người vẫn chủ quan. Người dân cần phải đề cao phòng bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.