BT Thăng hãy vào xem nhân viên nhà ga “ăn chặn” tiền vé!

Khách đến ga Long Khánh mua vé tàu thì nhân viên nói hết vé. Sau đó, hành khách phải nhờ nhân viên đặt giúp và trả thêm 100.000-200.000 đồng.

Nhiều hành khách đến ga Long Khánh (thị xã Long Khánh - Đồng Nai) mua vé tàu đều phải chịu cảnh như vậy.
BT Thang hay vao xem nhan vien nha ga “an chan” tien ve!
 “Cò” Tưởng (đứng) xuất vé và thu thêm tiền của hành khách.
Sáng 10/12, chúng tôi có mặt tại ga Long Khánh. Bên trái phòng vé, một nhóm người đang tụ tập nhờ một “cò” hướng dẫn ghi lại tên tuổi, số chứng minh nhân dân để đăng ký vé giúp.
Chị Lan, công nhân tại Khu công nghiệp Long Khánh, cho biết: “Tôi vào đây hỏi nhân viên bán vé thì họ nói vé tàu đã hết. Muốn đặt vé thì phải nhờ họ lên mạng Internet tìm giúp. Sau đó có một người đến nói ra bên ngoài quán cà phê trước phòng vé để giúp tôi đặt vé”.
Sau khi ngồi đợi chừng 30 phút, chị Lan được “cò” trao cho hai vé tàu, ngoài giá vé phải trả, chị Lan còn trả thêm 200.000 đồng gọi là “tiền đặt vé”. Tương tự, chị Ngọc đến đặt vé đi Huế, được “cò” tên Tưởng nhận đặt vé giúp.
“Cò” Tưởng vào bên trong phòng vé, sau một hồi cùng với một nữ nhân viên lên mạng Internet, Tưởng đem ra hai vé và thu của chị Ngọc 915.000 đồng/vé đi Huế (vé ngồi cứng), đồng thời thu thêm 150.000 đồng “tiền đặt vé”.
Chúng tôi còn chứng kiến “cò” Tưởng nhận đặt vé cho một công nhân với chín vé đi các tuyến Huế, Nam Định, Hà Nội... và thu thêm mỗi vé 100.000 đồng.
“Điều khó hiểu là tại sao nhà ga nói hết vé, nhưng khi nhờ “cò” đặt vé là có. Chúng tôi làm công nhân, việc nhân viên thu thêm 100.000 đồng/vé là quá lớn, thiệt thòi cho chúng tôi” - chị công nhân này bức xúc nói.
Trưa cùng ngày, chúng tôi liên lạc theo số điện thoại của “cò” Tưởng đặt mua vé đi Huế. “Cò” Tưởng nói giữ máy đợi tí xíu để vào mạng xem còn vé không.
Chừng 30 giây sau, Tưởng thông báo: “Có hai vé đi Huế, ghế mềm giá 1.230.000 đồng/vé. Anh phải trả thêm 150.000 đồng tiền đặt vé”. “Cò” Tưởng còn nhấn mạnh với chúng tôi là vé chính hãng, yên tâm khi lên tàu.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trung Kiên - trưởng ga Long Khánh - cho biết: “Chúng tôi thường xuyên túc trực ở đây để chỉ đạo anh em nhân viên hướng dẫn giúp đỡ hành khách đặt vé tàu để tránh gây mất trật tự, lộn xộn. Vì vậy việc anh em nhân viên có thu thêm tiền hay không chúng tôi cũng không để ý”.
Tuy nhiên khi chúng tôi trình bày sự việc “cò” Tưởng và nhân viên khác hướng dẫn cho hành khách, nhận đặt vé, xuất vé và thu thêm tiền của khách... thì ông Kiên thừa nhận Tưởng chính là nhân viên của ga Long Khánh.
“Nói đúng ra là nhân viên của chúng tôi thu thêm tiền đặt vé là không đúng theo quy định của ngành đường sắt. Vì vậy, có gì thì để chúng tôi xem xét, chấn chỉnh kỷ luật những nhân viên vi phạm!” - ông Kiên nói.

Ăn chặn kỳ nam: 3 công an bị tạm giam

Theo đó, ba đối tượng bị bắt là Vũ Anh Trung (35 tuổi), nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường; Nguyễn Hồng Hà (46 tuổi), nguyên đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và Trần Lệ Kiên (29 tuổi), nguyên phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp. Ba người này đã bị đình chỉ công tác trước khi khởi tố.

Toàn cảnh vụ CS Hà Nội vây 2 người ôm bom xăng cố thủ

(Kiến Thức) - Đến 16h20, lực lượng chức năng đã tiếp cận, thuyết phục được ông Bùi Tiến Dũng (SN 1962) ra ngoài sau nhiều giờ cố thủ bên trong căn nhà 61B Lò Sũ.

Sự việc khiến cả khu vực phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội náo loạn sáng nay khi đối tượng ôm bom xăng cố thủ bên trong ngôi nhà 61B vì bị nhà chức trách quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đưa lực lượng tới cưỡng chế.
 Sự việc khiến cả khu vực phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  náo loạn sáng nay khi đối tượng ôm bom xăng cố thủ bên trong ngôi nhà 61B vì bị nhà chức trách quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đưa lực lượng tới cưỡng chế. 

Xem người Hà Nội đốt lửa, co ro sưởi ấm

(Kiến Thức) - Tối nay (13/12), không khí lạnh đổ về khiến miền Bắc rét nhất từ đầu mùa đông năm nay. Tại Hà Nội, nhiều người dân đã phải đốt lửa sưởi ấm.

Đúng như dự đoán của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, càng về chiều tối, thời tiết ở Hà Nội càng lạnh.
Đúng như dự đoán của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, càng về chiều tối, thời tiết ở Hà Nội càng lạnh.
Nhiều người dân Hà Nội vì mưu sinh nên phải ở ngoài đường chống chọi với giá rét. Họ đã phải đốt lửa để xua bớt cái lạnh. Ảnh chụp gần SVĐQG Mỹ Đình.
 Nhiều người dân Hà Nội vì mưu sinh nên phải ở ngoài đường chống chọi với giá rét. Họ đã phải đốt lửa để xua bớt cái lạnh. Ảnh chụp gần SVĐQG Mỹ Đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới