Bắt giữ các đối tượng đưa 90 người trốn sang Trung Quốc

(Kiến Thức) - Trong hai ngày 6/3 và 8/3, Công an huyện Đầm Hà đã bắt giữ một số đối tượng đưa gần 90 người trốn sang Trung Quốc để làm thuê.

Liên quan đến vụ bắt đối tượng đưa người trốn sang Trung Quốc, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong 2 ngày 6/3 và 8/3/2015, Công an huyện Đầm Hà đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 vụ, 4 đối tượng có hành vi tổ chức đưa gần 90 người trốn sang Trung Quốc với mục đích lao động, làm thuê...
Vào hồi 5h30 ngày 8/3, Công an huyện Đầm Hà kiểm tra 2 xe ô tô BKS 14N-5351 và 14B-003.36 thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra phát hiện 15 người (gồm 14 người ở huyện Đầm Hà và 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) đang trên đường đi với mục đích trốn sang Trung Quốc.
Qua đấu tranh, xác định đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Vũ Thị Bốn (SN 1955, Hăm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc). Đối tượng Vũ Thị Bốn lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống tại Trung Quốc từ năm 1978, nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu từ ngày 5/2/2014. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Thị Bốn khai nhận là người lôi kéo, tổ chức cho số người trên trốn sang Trung Quốc với mục đích lao động, làm thuê. Công an huyện Đầm Hà đã tạm giữ Vũ Thị Bốn để điều tra, làm rõ.
Bat giu cac doi tuong dua 90 nguoi tron sang Trung Quoc
 Lao động chui (ảnh minh họa).
Trước đó 2 ngày, vào ngày 6/3, Công an huyện Đầm Hà tổ chức kiểm tra, phát hiện 75 người (Hải Hà 38, Đầm Hà 25, Tiên Yên 12) trên 2 xe ô tô BKS 12H-8789 và 14B-014.95 đang trên đường đi Lạng Sơn để tìm cách trốn sang Trung Quốc lao động, làm thuê.
Qua điều tra, xác định 3 đối tượng đứng ra lôi kéo, tổ chức cho số người trên trốn sang Trung Quốc là Làu Ửng Cảu (tên thật là Làu A Lửng), SN 1992, trú tại xã Quảng Lâm (huyện Đầm Hà, Quảng Ninh), đối tượng Tằng A Sám, SN 1997 và Dường A Si, SN 1988, đều trú tại xã Đường Hoa (huyện Hải Hà, Quảng Ninh).
Tại Công an huyện Đầm Hà, 3 đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Hà đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Làu Ửng Cảu, Tằng A Sám, Dường A Si về hành vi "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Khởi tố, bắt tạm giam người mẹ cuồng tín làm chết con trai

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Huỳnh Lan Thảo (41 tuổi), trong vụ việc “Mẹ cuồng tín làm chết con trai”.

Theo đó, ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành lệnh bắt tạm giam bà Thảo, người mẹ cuồng tín làm chết con trai vì hành vi “Hành nghề mê tín, dị đoan” theo điều 247, Bộ luật Hình sự.
Khoi to, bat tam giam nguoi me cuong tin lam chet con trai
 

Hai cán bộ tòa bị chém ở quán nhậu ở Cà Mau

Chiều 7/3, ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến hai cán bộ tòa án bị chém.

Vụ hai cán bộ tòa án bị chém ở quán nhậu xảy ra vào tối ngày 5/3. Thời gian này, ông Thái Hoàng Đắc - thư ký TAND tỉnh Cà Mau cùng ông Nguyễn A Đam - Phó Chánh án TAND huyện Cái Nước (Cà Mau) rủ nhau đến quán nhậu 357 trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Cà Mau. Đến nơi, hai ông gặp người quen nên rủ nhậu chung bàn. Đang nhậu thì đột ngột xuất hiện ba thanh niên đi trên hai xe máy. Những người này bịt mặt, cầm mã tấu xông vào chém xối xả hai cán bộ tòa và một người nhậu chung là ông Phan Văn Minh (là tài xế, ở TP Cà Mau)
Hai can bo toa bi chem o quan nhau o Ca Mau
 Vụ hai cán bộ tòa án bị chém ở quán nhậu xảy ra vào tối ngày 5/3. Ảnh minh họa.

Nghĩ ngày mùng 8/3 mà tủi!

(Kiến Thức) - Sinh con trai thì cả họ ăn mừng, con gái thì hết người nọ đến người kia thở ngắn thở dài. Hôm nay ngày 8/3 nghĩ mà tủi.

Nghi ngay mung 8/3 ma tui!
 Ảnh minh họa.
Tết lên thăm nhà ông chú ở Tuyên Quang, ông khoe mới hoàn thành cây gia hệ của dòng họ. To, đẹp, được treo trang trọng ở ngay gian thờ. Mỗi tội, xem xong lại thấy tủi thân vì cứ sinh đến con gái là thành ra cành cụt, sau đó chẳng có thông tin gì nữa, học hành, đỗ đạt thế nào, làm gì, chồng con tên họ là gì... cũng chả được ghi vào. Thế mới biết cái tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề lắm, nặng nề ngay trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ như thế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới