Bàng hoàng phát hiện người treo cổ chết bất thường

(Kiến Thức) - Người đàn ông là chủ thầu xây dựng nhiều công trình lớn, được phát hiện treo cổ tử vong trong rừng tràm.

Vụ việc được chủ rừng tràm ở số 47 đường số 6, khu phố Phước Lai, phường Trường Thạnh, quận 9, TP HCM phát hiện vào khoảng 10h ngày 2/11.
 Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Viết Lợi (55 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên- Huế), ngụ tại gia đình vợ ở KP Phước Lai đến nhà người đồng hương ở địa chỉ nói trên chơi và sau đó đi dạo ra rừng tràm.
Ông Nguyễn Viết Lợi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở rừng tràm
Ông Nguyễn Viết Lợi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở rừng tràm 
Thấy ông Lợi đi quá lâu nên chủ nhà ra rừng tràm tìm thì rụng rời tay chân khi phát hiện ông Lợi treo cổ lủng lẳng trên nhánh cây tử vong.
Vụ việc được nhanh chóng trình báo Công an địa phường và Đội CSđT tổng hợp Công an quận 9 đã đến hiện trường khám nghiệm làm rõ.
Rất đông người dân địa phương đến theo dõi vụ việc
Rất đông người dân địa phương đến theo dõi vụ việc 
Bà Nguyễn Thị Tú Mai, vợ ông Lợi cho biết không hiểu nguyên nhân vì sao chồng mình lại tìm đến cái chết như thế. Theo bà Mai thì giữa 2 vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn cùng như việc làm ăn là thầu xây dựng nhiều công trình nhà ở khá lớn của ông Lợi cũng không thấy có vấn đề gì.
Đến 14h cùng ngày, thi thể ông Lợi đưa đưa khỏi hiện trường để CQĐT tiếp tục pháp y làm rõ nguyên nhân.

Chưa nói lời cuối với mẹ, con đã bị công an đánh chết

(Kiến Thức) - “Nhận được hung tin, tôi tức tốc từ quê ra Hà Nội để trông nom con. Đến nơi, các bác sĩ bảo Viễn rất nguy kịch, khó qua khỏi…”, bà Hiền gặt nước mắt kể.

Theo những người thân nạn nhân, Trần Mạnh Viễn (26 tuổi, ở phường Đại Nài, TP HàTĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân viên kế toán Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp, có hoàn cảnh khá khó khăn. Viễn sinh ra trong một gia đình nghèo, có 5 anh em.
Viễn là người anh thứ 2 trong gia đình có 5 anh em. Khi người anh cả mất cách đây khoảng 2 năm, bố nạn nhân sức khỏe đau yếu liên miên, nên Viễn là trụ cốt chính trong gia đình. Viễn vừa làm việc lo toan cho cuộc sống nơi chốn đô thành, vừa phải gửi tiền về chăm lo gia đình và cho các em nhỏ đi học.

Sáng đi chùa, tối đánh, bắt cháu ngoại đi ăn xin

(Kiến Thức) - Không chỉ bị người cậu tàn ác hành hạ dã man, cháu bé 3 tuổi còn bị chính bà ngoại của mình đánh đập không nương tay để bắt đi xin ăn.

Đó là khẳng định của những người hàng xóm sống cạnh nhà trọ của bà Trần Thị Nguyệt (53 tuổi) ở cuối hẻm 108, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

Những người dân ở đây cam kết sẽ là nhân chứng tố cáo khi cơ quan Công an có yêu cầu.
Dù thường xuyên đi chùa niệm Phật nhưng bà Trần Thị Nguyệt không hề thương xót cho những đứa cháu ngoại của mình mà cùng con trai hành hạ dã man chúng như thế này và bắt đi ăn xin
Dù thường xuyên đi chùa niệm Phật nhưng bà Trần Thị Nguyệt không hề thương xót cho những đứa cháu ngoại của mình mà cùng con trai hành hạ dã man chúng như thế này và bắt đi ăn xin 

Người phụ nữ rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong tại chỗ

(Kiến Thức) - Rơi từ tầng 7 xuống đất, những người phát hiện chạy lại nhằm cứu nạn nhân, nhưng đến nơi, họ hoảng hốt phát hiện người phụ nữ này đã tử vong.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h ngày 2/11, tại toà nhà CT 2A, khu đô thị Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Nơi người phụ nữ rơi từ tầng 7 xuống đất.
Nơi người phụ nữ rơi từ tầng 7 xuống đất.
Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nghe tiếng động lớn cạnh tòa nhà liền chạy tới. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới