(Kienthuc.net.vn) - Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Minh (tổ 31, khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh) khi gửi thư về tòa soạn.
"Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Cách đây gần 20 năm tôi bị rối loạn thần kinh thực vật dẫn đến dị ứng với penixilin. Có lần đi cấp cứu chữa bệnh dạ dày, bác sĩ cho tôi thuốc ampixilin, vừa uống được nửa viên đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. Từ lần đó, tôi luôn có cảm giác có mũi kim đâm nhói vào đầu.
Từ kinh nghiệm của mình trong việc dùng lá hoàn ngọc, tôi đã chia sẻ với anh em, con cháu trong gia đình. Em rể tôi uống rượu nhiều, bị phù ăn lá hoàn ngọc khỏi hẳn, không mất một xu tiền thuốc. Con gái tôi bị một nốt nhiễm trùng ở đầu ngón chân cái dùng lá hoàn ngọc xát vào một thời gian khỏi hẳn...
Qua những tác dụng của lá hoàn ngọc mà bản thân tôi đã trải nghiệm, tôi xin mạo muội chia sẻ với bạn đọc của Báo KH&ĐS. Rất mong ngành y tế sẽ có những khuyến cáo rộng rãi về tác dụng của lá hoàn ngọc để bạn đọc có thể yên tâm sử dụng chữa bệnh".
MT (ghi)
Lở loét vì nhuộm tóc | Đông y phòng trị chóng mặt | Nắn, uốn chữa khỏi chùn đốt sống sau 24 năm |
[links()]