Du khách Pháp: "Xếp hàng chờ viếng... ngưỡng mộ Tướng Giáp"

(Kiến Thức) - "Tôi và bạn đã đến đây từ 17h, xếp hàng cùng người dân Việt Nam. Tôi cảm thấy thực sự rất xúc động và ngưỡng mộ Tướng Giáp", ông Se’bastten Lagree chia sẻ.

Theo ghi nhận của Kiến thức, càng về chiều, hàng vạn đồng bào trên khắp cả nước không ngừng kéo về trước Nhà tang lễ Quốc Gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội) với ước nguyện được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên cạnh những người dân Việt Nam, có rất nhiều những vị khách nước ngoài.
Ông Se’bastten Lagree cùng bạn xếp hàng cùng người dân Việt Nam, mong được vào Nhà tang lễ Quốc Gia kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ông Se’bastten Lagree cùng bạn xếp hàng cùng người dân Việt Nam, mong được vào Nhà tang lễ Quốc Gia kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
"Tôi và bạn đã đến đây từ 17h, xếp hàng cùng người dân Việt Nam. Tôi cảm thấy thực sự rất xúc động và ngưỡng mộ Tướng Giáp. Hôm nay đông đúc và ồn ào. Có lẽ đây là cách thể hiện tấm lòng của người dân Việt Nam trước vị Tướng vĩ đại của dân tộc", ông Se’bastten Lagree, quốc tịch Pháp, chia sẻ.
Ông Jonathan D. London chia sẻ cảm xúc khi xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 Ông Jonathan D. London chia sẻ cảm xúc khi xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Jonathan D. London, cũng quốc tịch Pháp, bày tỏ: "Tôi là giáo sư nghiên cứu lịch sử và con người Tướng Giáp cách đây khoảng 50 năm. Hôm nay, đến Việt Nam, được chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài viếng Đại tướng. Tôi rất xúc động và hy vọng hình ảnh Tướng Giáp sẽ mãi ở trong lòng người dân Việt Nam và thế giới chúng tôi".
Cũng theo ông Jonathan D. London, ông từng đi rất nhiều nước nhưng chưa thấy tấm lòng của người dân nơi đâu giống như người dân Việt Nam dành cho vị Tướng vĩ đại của dân tộc.

Cảm động nhà tu chân trần vượt 15 km... viếng Đại tướng

(Kiến Thức) - Trong dòng người nối tiếp nhau đến Nhà lưu niệm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hình ảnh nhà tu hành bước chân trần vượt 15 km đường trường, khiến đồng bào xúc động.

Sáng mưa tầm tã, trưa trời nắng gay gắt. Giữa tiết trời ấy, một nhà tu hành lặng lẽ bước chân trần trên con đường nóng rát, trên tay cầm một bó nhan, đầu lúc nào cũng cúi xuống...
 Sáng mưa tầm tã, trưa trời nắng gay gắt. Giữa tiết trời ấy, một nhà tu hành lặng lẽ bước chân trần trên con đường nóng rát, trên tay cầm một bó nhan, đầu lúc nào cũng cúi xuống...
Nhà tu hành lặng lẽ hướng đến làng An Xá (Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), nơi tổ chức lễ viếng Đại tướng tại nhà lưu niệm của Người.
 Nhà tu hành lặng lẽ hướng đến làng An Xá (Xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), nơi tổ chức lễ viếng Đại tướng tại nhà lưu niệm của Người.
Sự đặc biệt của vị tu hành không chỉ bởi những bước chân trần, mà chính là xuất phát từ tấm lòng thành kính hướng đến Đại tướng.
 Sự đặc biệt của vị tu hành không chỉ bởi những bước chân trần, mà chính là xuất phát từ tấm lòng thành kính hướng đến Đại tướng.
Nhà tu cho biết, ông là Lê Thanh Dũng, tên tu hành là Nguyên Chí, quê tại làng Mai Hạ, xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Trước từng theo học tại chùa Thiên Mụ ở Thừa Thiên Huế.
 Nhà tu cho biết, ông là Lê Thanh Dũng, tên tu hành là Nguyên Chí, quê tại làng Mai Hạ, xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Trước từng theo học tại chùa Thiên Mụ ở Thừa Thiên Huế.
Theo vị cư sĩ tâm sự, ông rất kính nể Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc, dù ít khi ra khỏi nhà nhưng lễ viếng Đại tướng, ông muốn đến thắp hương kính viếng để cầu cho Đại tướng luôn yên bình miền cực lạc.
 Theo vị cư sĩ tâm sự, ông rất kính nể Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng kiệt xuất của dân tộc, dù ít khi ra khỏi nhà nhưng lễ viếng Đại tướng, ông muốn đến thắp hương kính viếng để cầu cho Đại tướng luôn yên bình miền cực lạc.
Ông nhớ nhất về kỷ niệm Đại tướng trao tặng tượng phật cho dân làng An Xá. Ông chia sẻ: từ khi biết tin Đại tướng mất, như bao người Việt Nam khác, ông rất buồn, ông luôn cầu nguyện cho Đại tướng.
  Ông nhớ nhất về kỷ niệm Đại tướng trao tặng tượng phật cho dân làng An Xá. Ông chia sẻ: từ khi biết tin Đại tướng mất, như bao người Việt Nam khác, ông rất buồn, ông luôn cầu nguyện cho Đại tướng.
Cúi đầu bước từng bước chậm rãi, ông lặng lẽ hòa mình vào dòng người đến viếng Đại tướng.
Cúi đầu bước từng bước chậm rãi, ông lặng lẽ hòa mình vào dòng người đến viếng Đại tướng.
Trước ban thờ Đại tướng, ông thắp nhang tri ân vị Anh hùng dân tộc.
  Trước ban thờ Đại tướng, ông thắp nhang tri ân vị Anh hùng dân tộc.

Hà Tăng, Quyền Linh đội nắng... chờ viếng Đại tướng

(Kiến Thức) - Giữa cái nắng gắt, diễn viên Hà Tăng, Quyền Linh như bao đồng bào khác, kiên nhẫn xếp hàng... để thỏa ước nguyện thắp nén tâm nhang dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Mặc nắng gay gắt giữa trưa ở miền Nam, hàng vạn người dân từ khắp nơi vẫn dồn dập đổ về Hội trường Thống Nhất-TPHCM để được một lần "tạ ơn" Đại tướng của nhân dân.
Mặc nắng gay gắt giữa trưa ở miền Nam, hàng vạn người dân từ khắp nơi vẫn dồn dập đổ về Hội trường Thống Nhất-TPHCM để được một lần "tạ ơn" Đại tướng của nhân dân.
MC, diễn viên điện ảnh Quyền Linh...
 MC, diễn viên điện ảnh Quyền Linh...
...vợ chồng Tăng Thanh Hà
 ...vợ chồng Tăng Thanh Hà
Dù mệt, đói, khát... nhưng không ai rời bỏ vị trí vì sợ mất đi cơ hội được vào viếng tang Đại tướng.
Dù mệt, đói, khát... nhưng không ai rời bỏ vị trí vì sợ mất đi cơ hội được vào viếng tang Đại tướng. 

19 người chết trong vụ nổ pháo hoa thảm khốc ở Z121

(Kiến Thức) - Vụ nổ nhà máy pháo hoa sáng nay gây hậu quả nghiêm trọng: 19 công nhân đã thiệt mạng, 23 người khác bị thương...

Chị Đào (ở cách nhà máy 600m) kể lại, khi vừa đi chợ về lúc 7h 45 thì nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất. Quá hoảng hốt, chị vội bỏ chạy cùng chồng khỏi nhà.
Chạy được một lúc (cách nhà khoảng 1 km), hai anh chị thấy rất nhiều người bỏ chạy như mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới