Xấu hổ vì con vừa nhận lì xì của khách đã bóc ra và chê

Như những năm trước, khách tới nhà chúc Tết thường lì xì con tôi. Do chúng còn bé nên chưa biết được giá trị hay ý nghĩa của bao lì xì. Nhưng năm nay con tôi đã 4 tuổi, khi bác hàng xóm sang chúc Tết, bác đã lì xì cho con tôi, cháu nhanh nhảu cảm ơn, rồi mở ra ngay.

Ngày Tết là cơ hội để mọi người trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp, những lời chúc chân thành và thường kèm theo đó là những bao lì xì đầu năm, với ước nguyện một năm mới may mắn, thành đạt. Người lớn lì xì con trẻ thì mong bé mau lớn, ngoan ngoãn, học giỏi.
Như những năm trước, khách tới nhà chúc Tết thường lì xì con tôi. Do chúng còn bé nên chưa biết được giá trị hay ý nghĩa của bao lì xì. Nhưng năm nay con tôi đã 4 tuổi, khi bác hàng xóm sang chúc Tết, bác đã lì xì cho con tôi, cháu nhanh nhảu cảm ơn, rồi mở ra ngay. Chưa hết, cháu còn chạy lại và nói với tôi một cách rất tự nhiên: “Mẹ ơi, con không thích tiền này đâu, con thích tiền màu xanh cơ”.
Lúc đó, tôi đỏ mặt với khách, đã lôi cháu vào trong nhà đánh cho một trận. Nhưng sau đó nghĩ lại, đầu năm mà mình làm vậy có nên chăng? Có khi con trẻ đưa chúng ta vào những tình huống thật khó xử, vậy chúng ta phải làm sao để không bị mất mặt với mọi người mà con trẻ vẫn vui?
Thu Giang (Q.1, TPHCM)
Chị Thu Giang thân mến!
Cách xử trí của chị thật chưa hay chút nào. Đúng là ngày Tết chúng ta không nên làm vậy với con trẻ. Vả lại, chúng có biết gì đâu, nên những điều chúng nói hay làm chỉ là ý nghĩ trẻ thơ, người lớn đâu thể trách chúng được! Chủ yếu là cha mẹ phải biết cách khuyên nhủ con trước, vì những tình huống này chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được.
Theo tôi, bạn nên rút kinh nghiệm cho năm tới. Khi chuẩn bị vào năm mới, bạn hãy giải thích cho trẻ hiểu ý nghĩa của ngày Tết, cũng như ý nghĩa của bao lì xì. Nó không phải là ở giá trị của đồng tiền mà là tình cảm, là tấm lòng của người lớn dành cho con trẻ, mong cho con chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi. Theo kinh nghiệm của tôi, mỗi khi Tết đến, tôi thường nhẹ nhàng dạy bảo bọn trẻ rằng: “Chúng ta phải giữ phép lịch sự khi khách tới nhà, đừng tỏ thái độ không hài lòng, dù người đó chúng ta không có cảm tình. Năm mới, mọi người đều mong cho nhau có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, vui vẻ hơn năm cũ. Chúng ta đều cầu mong cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Mẹ rất buồn nếu các con nhõng nhẽo, có cử chỉ không đẹp với khách tới nhà chúc Tết. Và khi khách lì xì cho các con, hãy nói lời cảm ơn và cất đi. Đó là thể hiện phép lịch sự với người khác, các con à!”
Biết trước những điều con trẻ có thể gây phiền phức cho chúng ta mỗi khi khách tới nhà chơi, đặc biệt là vào những ngày Tết, khuyên dạy trẻ là điều mà cha mẹ và người lớn phải làm. Đừng để đến khi sự việc xảy ra rồi mới bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng, la mắng, đánh đập con trẻ, như vậy người khác sẽ đánh giá thấp chúng ta mà thôi.

Sự thật ngã ngửa trong phong bao lì xì của cô thư ký

Cách đây 3 tháng, tôi đau đớn phát hiện ra chồng mình có tình ý với cô thư ký xinh đẹp của anh.  

Cách đây 3 tháng, tôi đau đớn phát hiện ra chồng mình có tình ý với cô thư ký xinh đẹp của anh. Những ngày tiếp khách muộn, mùi nước hoa lạc vị trên tấm áo sơ mi đã khiến anh không thể thoát tội khi tôi bắt đầu tìm hiểu. Những tưởng chuyện chỉ đến thế thôi, tức là mọi việc vẫn nằm trong những gì có thể kiểm soát được, tôi chẹp miệng cho qua để đón một cái tết đang đến gần kề.
Thư là cô thư ký nhỏ mà tôi đã nhắc đến ở trên, về công ty chồng tôi làm việc đã được nửa năm rồi. Vốn là một người nổi tiếng quản chồng kỹ càng, tôi không nghĩ sẽ mất chồng mình nhanh đến vậy. Ngày gặp thư ở văn phòng chồng, trông cái dáng người nho nhỏ và đôi mắt đa tình, tôi mới chột dạ bảo mình phải cẩn thận. Vậy mà, chưa kịp phòng bị, chồng tôi đã lọt lưới tình của nàng ta.

Điên máu công ty danh tiếng thưởng Tết 500 nghìn, lì xì 50 nghìn

Công ty nhập khẩu của tôi dù có lớn bằng trời mà thưởng Tết với lì xì kiểu này thì tôi cũng ngán đến tận óc.

Cả một năm lặng lẽ, âm thầm cống hiến đến mòn xương, gầy rạc cả người lại trôi qua. Có lúc thức đêm thức hôm làm việc, dịch thuật tài liệu mòn cả mắt, truyền mấy chục chai nước mà sếp với đồng nghiệp vô tâm cũng chẳng buồn đến thăm.

Mâm cỗ ngày Tết của gia đình các cầu thủ Việt Nam có món gì?

(Kiến Thức) - Mỗi dịp Tết đến xuân về, cũng giống nhiều gia đình Việt khác, các cầu thủ như thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dụng hay trung vệ Trần Đình Trọng...đều quây quần mâm cỗ ngày Tết vô cùng ấm cúng.

Tết là ngày quan trọng nhất trong năm của người Việt, là ngày kết thúc năm cũ và khởi đầu một năm mới. Vì vậy, ai ai cũng muốn gác lại những công việc bận rộn của năm cũ để trở về với gia đình, quây quần bên nhau, nghỉ ngơi, ăn chơi cho bõ công bao ngày làm việc vất vả.
Đây cũng là dịp để các cầu thủ Việt Nam trở về sum vầy với gia đình người thân sau cả năm tập luyện, thi đấu vất vả.
Tết cũng là dịp để các cầu thủ được cùng gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng và cùng hàn thuyên những câu chuyện năm cũ lẫn những ước mong, dự định cho năm mới.
Sáng ngày mùng 1 Tết năm ngoái, anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng - tiền vệ Bùi Tiến Dụng khoe hình ảnh mâm cỗ ngày Tết của gia đình gồm đầy đủ các món ăn truyền thống như thịt gà, bánh chưng, xôi, giò, dưa…

Đọc nhiều nhất

Tin mới