Tết Kỷ Hợi 2019, gặp “nàng heo” đặc biệt nhất Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - “Nàng heo” đặc biệt nặng đến 150kg được gia chủ chăm sóc như thành viên trong gia đình. Con vật này được ăn ngủ cùng gia đình của chủ, biết đi vệ sinh đúng nơi và “nàng” rất... chảnh.

Trong một lần đi chợ, bà Nguyễn Thị Nga (trú tại số 9, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) nhìn thấy người ta bán heo con. Trong đó có “nàng heo” đặc biệt.
Tet Ky Hoi 2019, gap “nang heo” dac biet nhat Viet Nam
"Nàng heo" có số phận sung sướng khi được ngủ trong nệm ấm, chăn êm.
Như một cái duyên định mệnh, bà Nga hỏi mua con heo này rồi mang về nhà nuôi. Tới nay đã được 19 tháng, heo con ngày xưa giờ đã là một “chị heo” nặng 150 kg vóc dáng ục ịch. "Chị heo" khiến nhiều người thích thú, liên tục tìm tới nhà bà Nga để xem và chụp ảnh chung với “nàng”.
Điều đáng nói là “nàng hợi” này không như những con heo bình thường, không bị nuôi nhốt trong chuồng mà sống chung với gia đình bà Nga. Đặc biệt, "nàng" biết đi vệ sinh đúng nơi và rất "chảnh".
Bà Nga cho biết, “chị heo” này rất dễ nuôi, một ngày chỉ cần ăn một lần, có hôm ăn cơm, có hôm ăn bánh mỳ, ăn xong thì vào nằm ngủ mà không kêu réo như những con heo khác. Có nhiều người tìm tới nhà bà Nga để khám phá sự thú vị ở “chị heo”, tuy nhiên không phải ai cũng được “chị” đáp ứng, đôi khi “chị ta” cũng tỏ ra chảnh chọe.
Một số hình ảnh thú vị về “nàng heo” chảnh nhất Việt Nam ở TP HCM:
Tet Ky Hoi 2019, gap “nang heo” dac biet nhat Viet Nam-Hinh-2
Bà Nga bên con heo của mình nuôi suốt gần 2 năm qua. 

Tet Ky Hoi 2019, gap “nang heo” dac biet nhat Viet Nam-Hinh-3
Sau 19 tháng được đem từ chợ về, "chị heo" nhà bà Nga đã nặng gần 150kg, nhìn dáng vẻ ục ịch của "chị", nhiều người tỏ vẻ thích thú...

Tet Ky Hoi 2019, gap “nang heo” dac biet nhat Viet Nam-Hinh-4
Vẻ chảnh chọe của "nàng heo" đặc biệt nhất Việt Nam. 

Tet Ky Hoi 2019, gap “nang heo” dac biet nhat Viet Nam-Hinh-5
 "Chị heo" băng qua đường để trở về nhà sau buổi đi dạo với chủ.

Tet Ky Hoi 2019, gap “nang heo” dac biet nhat Viet Nam-Hinh-6

Không bị nhốt trong chuồng như những con heo khác, con heo của bà Nga ăn ngủ sinh hoạt chung với gia đình. 


Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)