Lời kể của người phát hiện thi thể cô gái đi giao gà bị giết hại

Google News

(Kiến Thức) - Mùng 3 Tết (tức ngày 7/2) Chị Bùi Thị Thu đi chúc Tết qua ngôi nhà hoang của em chồng, không hiểu "ma xui quỷ khiến" thế nào chị đi thẳng vào trong đó, dù thường ngày không bao giờ chị đặt chân đến. Ở đây, chị phát hiện thi thể cô gái.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà đêm 30 Tết bị giết hại, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Đồng thời, khám xét nhà ở của đối tượng Trần Văn Công- đối tượng nghi có liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.
Đáng lưu ý, đối tượng Công là chồng của chị Bùi Thị Thu (người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân Cao Mỹ Duyên) đồng thời cũng là anh trai của chủ căn nhà hoang - nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Loi ke cua nguoi phat hien thi the co gai di giao ga bi giet hai
Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân. 
Chị Thu cho biết bản thân và chồng ly thân đã lâu. Ngày 3/2 (tức 29 Tết) Công có gọi cho chị về để cùng ăn Tết. Sau đó sẽ nói chuyện, giải quyết dứt điểm việc ly hôn. Tuy nhiên bận việc riêng, chị Thu không về.
Ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết) chị Thu về đó để chúc Tết nhà chồng và hàng xóm xung quanh. Khi đi qua căn nhà bỏ hoang của em chồng, không hiểu thế nào chị Thu lại đi thẳng một mạch vào trong. Theo lời chị Thu, trước đó không bao giờ chị bước chân vào đó.
Tại đây, chị phát hiện có một cô gái nằm úp, bất động trong nhà. Dù rất sợ nhưng chị vẫn lấy cái que ở gần đó để khều vào người cô gái đang nằm trong đó. Tuy nhiên, không thấy cô gái động đậy. Chị hoảng hồn nhận ra đó là thi thể người chết nên chạy về báo cho chồng.
Sau đó, Công bảo chị đi báo công an, còn anh ta đi hô hoán mọi người đến hiện trường.
Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Thông tin về việc nghi phạm ăn nhậu rồi cùng nhiều người khác tấn công nạn nhân Cao Mỹ Duyên là không có cơ sở. Kết quả điều tra ban đầu cũng chưa có căn cứ để xác định chỉ có một mình Vương Văn Hùng, hay nhiều đối tượng khác tham gia vào vụ án như dư luận đồn đoán.
Loi ke cua nguoi phat hien thi the co gai di giao ga bi giet hai-Hinh-2
Nhiều vật chứng quan trọng đã bị cơ quan công an thu giữ khi khám nhà cậu, mợ Vương Văn Hùng. 
Qua trình điều tra cho thấy trên xe tải của Công có vết máu của nữ sinh đi giao gà bị giết hại đêm 30 Tết. Cơ quan công an đã triệu tập Công để làm rõ. Qua lời khai của Công, cơ quan công an đã khám nhà Công, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để củng cố hồ sơ.
Nữ sinh Duyên bị mất tích từ chiều 4/2 (30 Tết), khi đi giao gà cho 1 người đàn ông. Hai ngày sau, xe máy của cô được tìm thấy trên đường ở đội 18, xã Noong Luống, cách nhà hơn 20km.
Đến sáng 7/2, người dân tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên phát hiện thi thể Duyên tại khu vực chuồng lợn của một nhà vắng chủ, cách đường quốc lộ 12 khoảng 50m.

Kim Ngưu

>> xem thêm

Bình luận(0)