Bí ẩn những viên đạn bắn vào hai cha con trước cửa nhà

Google News

(Kiến Thức) - Nghe tiếng súng nổ đinh tai, anh An gục xuống với bàn tay trái đầy máu. Khi cha anh đang băng bó vết thương cho con thì lại nghe tiếp tiếng nổ, ông bị thương bàn tay phải. Điều lạ là quanh hiện trường không có ai.

Công an TP Đà Lạt vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ hai cha con nhập viện sau tiếng súng nổ xảy ra vào khoảng 14h ngày 4/4, tại khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt).
Hai nạn nhân được xác định là ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là anh Trương Văn An (19 tuổi), ngụ lô 14, khu quy hoạch Hàn Thuyên) bị đạn súng làm thương ở vùng tay.
 Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nguồn CAND.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh An vừa dắt xe gắn máy ra ngoài thì bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Ít phút sau, ông Bình đang loay hoay băng bó vết thương cho con thì nghe tiếng nổ, bàn tay phải ông Bình bất ngờ trúng đạn chảy máu.
Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương. Hai cha con ông Bình cho hay, lúc có tiếng súng nổ thì quanh nhà không có ai.
Ngoài ra xe bán tải BSK 29C-753.26 đậu trước căn nhà lô 13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, sát với căn nhà của gia đình ông Bình cũng bị 6 vết trầy xước, nghi do trúng đạn.
Hiện cơ quan công an đang triệu tập một số nghi phạm để làm rõ. Công an bước đầu xác định, loại đạn bắn trúng hai nạn nhân là đạn chỉ, được dùng trong loại súng bắn hơi gas.
Khánh Hoài (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)