Vụ bé gái 14 tuổi tử vong sau khi sinh con gây sốc

(Kiến Thức) - Cảnh sát ở Zimbabwe đang điều tra cái chết của một bé gái 14 tuổi sau khi sinh con tại một nhà thờ ở Zimbabwe.

The Guardian đưa tin ngày 8/8, cái chết của Memory Machaya, bé gái 14 tuổi sinh con tại một nhà thờ ở Zimbabwe hồi tháng 7/2021, đã khiến dư luận và các nhà hoạt động nước này hết sức phẫn nộ.
Memory Machaya được cho là đã qua đời vào ngày 15/7 sau khi sinh con tại nhà thờ Johanne Marange ở Zimbabwe, song sự việc mới được đưa ra ánh sáng vào tuần trước.
BBC cho biết, cảnh sát đang mở cuộc điều tra cái chết của Memory Machaya.
Vu be gai 14 tuoi tu vong sau khi sinh con gay soc
Liên Hợp Quốc lên án nạn tảo hôn ở Zimbabwe. Ảnh: UNAMID. 
Vụ việc này đã làm dấy lên tình trạng tảo hôn trong các giáo hội tông đồ của Zimbabwe, vốn cũng cho phép chế độ đa thê.
Trong một tuyên bố, Liên Hợp Quốc cho biết họ “ghi nhận vấn đề này với sự quan tâm sâu sắc và lên án mạnh mẽ” hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Memory Machaya - bé gái 14 tuổi sống ở vùng nông thôn Marange, miền đông Zimbabwe.
“Đáng buồn thay, các báo cáo đáng lo ngại về xâm hại tình dục trẻ em gái ở độ tuổi vị thành niên, bao gồm cả nạn tảo hôn, vẫn xuất hiện. Và thực sự đây lại là một trường hợp thương tâm khác”, tuyên bố của Liên Hợp Quốc cho biết.

Mời độc giả xem thêm video: Nhiều bé gái ở Ấn Độ bị ép kết hôn vì dịch COVID-19 (Nguồn video: THĐT) 

“Những gì bạn nhìn thấy ngày hôm nay, đó là một bé gái bị ép kết hôn, mang thai và tử vong. Phụ nữ không được coi là con người hoàn toàn khi họ không có quyền cá nhân, quyền lựa chọn và quyền kiểm soát cơ thể của mình”, Everjoice Win, nhà hoạt động nữ quyền người Zimbabwe, viết trên Twitter.
Nhà hoạt động nữ quyền Everjoice Win cho rằng đã đến lúc mọi người cần gây áp lực với những người có quyền lực để duy trì luật pháp hoặc đưa ra luật mới.
Được biết, một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi "công lý cho Memory Machaya" đến nay đã nhận được hơn 57.000 chữ ký.

Ba anh em bị tàu đâm chết tại cùng địa điểm trong một tuần

(Kiến Thức) - Ba anh em ruột trong một gia đình bị tàu hỏa đâm tử vong cách nhau một tuần tại cùng địa điểm ở Mỹ.

CNN đưa tin ngày 7/8, sự việc ba anh em bị tàu đâm tử vong tại cùng địa điểm cách nhau một tuần xảy ra tại Bắc Carolina, Mỹ.
Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg cho biết, trong lúc đang đi bộ về phía bắc trên đường ray tàu ở Charlotte lúc 5h10 sáng ngày 3/8, Pablo Tiquiram Us, 29 tuổi, và Jose Chilambalam Tiquiram Us, 20 tuổi, đã bị một chiếc tàu Lynx thuộc Hệ thống vận tải Charlotte tông trúng khiến hai nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Nữ du khách Thụy Sĩ nghi bị cưỡng hiếp, sát hại tại Thái Lan

(Kiến Thức) - Thi thể của một nữ du khách người Thụy Sĩ được tìm thấy tại khu vực thác nước ở Phuket, Thái Lan. Bangkok Post đưa tin, nạn nhân được cho là đã bị cưỡng hiếp và sát hại.

Theo Bangkok Post, Natthapong Seedam, cư dân địa phương 31 tuổi, đã trình báo cảnh sát sau khi phát hiện thi thể nữ du khách người Thụy Sĩ vào khoảng 13h30 chiều 5/8.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nicole Sauvain-Weisskopf, 57 tuổi. Nạn nhân được cho là bị cưỡng hiếp và sát hại. Thi thể cô được tìm thấy trong tình trạng úp mặt xuống nước giữa những tảng đá cách lối vào thác nước Ao Yon khoảng 1 km.

Mở vali vớt từ hồ nước, điều tra viên chết lặng trước cảnh tượng này

(Kiến Thức) - Thi thể một bé gái 8 tuổi đã được tìm thấy trong chiếc vali tại một hồ nước ở Đảo Síp cuối tuần trước và nạn nhân được xác định là bé Elena Natalia Bunea, một trong 7 nạn nhân của trong vụ giết người hàng loạt do Nicos Metaxas thực hiện.

Theo Mirror, một chiếc vali chứa thi thể người đang trong tình trạng phân hủy đã được phát hiện tại hồ nước Mitsero, Đảo Síp, vào ngày 5/5.
Truyền thông địa phương mới đây cho biết, thi thể nạn nhân này được cho là bé gái 8 tuổi Elena Natalia Bunea. Trước đó, một thi thể khác được cho là mẹ của bé Elena, cô Livia Florentina Bunea, 36 tuổi người Rumani, cũng được tìm thấy trong một vali tại hồ nước nổi tiếng này. Được biết, lần cuối cùng mẹ con cô Bunea được nhìn thấy là vào tháng 9/2016.

Đọc nhiều nhất

Tin mới