Miền Bắc lại tiếp tục đón không khí lạnh kèm mưa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày mai (27/5), miền Bắc duy trì kiểu thời tiết như mùa thu với ngày nắng nhẹ, ít mưa, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 27-29 độ, thấp nhất 21-23 độ, vùng núi dưới 20 độ. Từ 28-29/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to, riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh kèm mưa.
Khoảng ngày 28-30/5 do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió mới trên độ cao 1.500-3.000 m, miền Bắc lại mưa diện rộng. Sau ngày 30/5, khối khí mát cuối mùa và vùng hội tụ gió suy yếu, miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng nhanh.
Như vậy từ chiều thứ Tư, 28/5, miền Bắc lại chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc và tác động của đợt gió này tương tự như đợt không khí lạnh cuối tuần vừa rồi. Các tỉnh thành miền Bắc lại giảm nhiệt độ và tăng mưa, có những nơi mưa to đến rất to (một số mô hình dự báo là mưa to tập trung nhiều ở Tây Bắc Bộ), cần đề phòng lũ, sạt lở đất...
Ở Hà Nội, nhiệt độ vừa tăng trong ngày 28/5 thì lại giảm trong ngày 29/5, với nhiệt độ cảm nhận cao nhất có thể chỉ ở mức xấp xỉ 30 độ C. Dự báo Hà Nội sẽ mưa, có thể có mưa to và dông, từ chiều 28/5 đến sáng 29/5, người dân lưu ý sắp xếp công việc trong thời điểm này để không bị ảnh hưởng nhiều. Đợt gió Đông Bắc cuối tháng 5 chỉ duy trì khoảng hơn một ngày, sau đó nhiệt độ miền Bắc tăng dần.
Các chuyên gia khí tượng cho biết, đợt không khí lạnh này gây nhiệt độ thấp hiếm gặp vào cuối tháng 5. Từ tháng 11/2024, thời tiết Việt Nam chịu ảnh hưởng của El Nino, nhưng hiện tượng này đã suy yếu và chuyển sang La Nina, làm không khí lạnh mạnh hơn và kéo dài đến mùa hè.
Người đàn ông 43 tuổi ở Quảng Trị cứu phụ nữ đuối nước rồi lặng lẽ rời đi
Ngày 25/5, Công an phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) cho biết, anh Lê Ngọc Phúc (43 tuổi, trú tại phường An Đôn) vừa có hành động dũng cảm cứu nạn nhân bị đuối nước trên sông Thạch Hãn.
Khoảng 9h ngày 24/5, chị N.T.N.H. (SN 1990, trú huyện Vĩnh Linh) dừng xe trên cầu Thạch Hãn (đoạn qua phường An Đôn) bất ngờ nhảy xuống sông. Lúc này, một nhóm người dùng thuyền tiếp cận, cứu thành công nạn nhân và đưa vào bờ.
Người phụ nữ đuối nước được ứng cứu kịp thời. Ảnh NDCC.
Người phụ nữ đuối nước được người dân đưa đi cấp cứu và dần ổn định sức khỏe, còn người đàn ông có hành động dũng cảm lặng lẽ rời đi sau đó, không ai biết danh tính.
Qua tìm hiểu, mới biết anh Phúc là người có hành động dũng cảm cứu chị H.
Theo chia sẻ, khoảng 9h ngày 24/5, khi đi qua cầu Thạch Hãn, anh Phúc thấy xe máy cùng một số người dân tụ tập trên cầu, phía dưới sông có một người đang chới với giữa dòng nước.
Lúc này, anh Phúc chạy vòng qua phía bờ Bắc sông Thạch Hãn, nơi có chiếc thuyền đang neo đậu để nhờ giúp đỡ. Được 2 người trên thuyền hỗ trợ, anh Phúc hướng ra khu vực người phụ nữ đang chới với.
Sau khi thuyền tiếp cận gần nạn nhân, anh Phúc cởi quần áo rồi lao xuống dòng nước. "Khi tiếp cận được người phụ nữ, tôi lật nạn nhân để mặt hướng lên trên. Sau đó một tay ôm người phụ nữ, tay còn lại bám vào mạn thuyền để vào bờ", anh Phúc nói.
Anh Phúc cho biết thêm, cứu người là quan trọng nhất, may là thời điểm đó có chiếc thuyền cùng hai người dân khác hỗ trợ nên mới cứu được người phụ nữ.
Cô giáo dũng cảm nhảy xuống sông cứu nữ sinh 18 tuổi nhảy cầu
Sáng 26-5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bơi rất nhanh dưới sông Đào để cứu một nạn nhân nhảy cầu Đò Quan, TP Nam Định.
Đoạn clip sau khi được đăng tải, nhiều bình luận bày tỏ sự thán phục trước hành động dũng cảm, đồng thời dành những lời khen, lời cảm ơn về hành động cứu người của người phụ nữ trong lúc nguy cấp.
Hình ảnh nữ sinh 18 tuổi nhảy cầu được camera ghi lại vào sáng ngày 26-5. Ảnh: Cắt ra từ clip
Thầy Nguyễn Đình Khánh Hiệu Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định xác nhận, người lao xuống dòng nước chảy xiết cứu nữ sinh 18 tuổi nhảy cầu là cô giáo Nguyễn Thị Mai đang giảng dạy môn Thể dục tại trường.
Theo thầy Nguyễn Đình Khánh, cô Mai công tác tại nhà trường khoảng 10 năm qua, ngoài chuyên môn tốt thì cô Mai còn là người thân thiện, hòa đồng với đồng nghiệp.
“Hành động đẹp và dũng cảm của cô Mai đã giành lại sự sống cho nữ sinh. Nhà trường sẽ họp Hội đồng thi đua để khen thưởng đột xuất cô Mai, đồng thời báo cáo cấp trên để có hình thức tuyên dương kịp thời”, thầy Khánh chia sẻ thêm.
Còn cô giáo Nguyễn Thị Mai cho biết sáng cùng ngày, khi cô trên đường đi thăm người ốm về nhà thì gặp sự việc nữ sinh nhảy từ cầu Đò Quan xuống sông Đào nên cô lập tức lao xuống sông Đào cứu nữ sinh. Sau khi đưa được nữ sinh vào bờ, cô cùng người dân đưa em này về nhà, tạm thời ổn định tinh thần.
Cô giáo Nguyễn Thị Mai lúc cứu nữ sinh 18 tuổi lên bờ thành công. Ảnh: Cắt từ clip
Qua tìm hiểu của PLO, nữ sinh nhảy cầu tên là TMA (18 tuổi) hiện đang học lớp 12. Hiện nhà trường nơi em đang theo học đã đến động viên em sớm trở lại trường học.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên đường ở Bình Dương
Chiều 26/5, đại diện Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đường.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện một bé gái sơ sinh còn dây rốn và nhau thai bị bỏ rơi bên đường tại khu phố An Sơn (phường An Điền, TP Bến Cát).
Bé sơ sinh được chăm sóc tại Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát
Tại thời điểm phát hiện, bé gái nặng 3.600g được bỏ trong túi ni lông màu đen, không có giấy tờ hay vật dụng nào khác kèm theo. Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng và phối hợp đưa bé sơ sinh tới Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát. Các bác sĩ đã tiếp nhận, khám sức khỏe cho bé.
Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát đã thực hiện cắt dây rốn, vệ sinh... Sức khỏe bé gái hiện tại đã ổn định.
UBND phường An Điền đang hoàn tất thủ tục và dự kiến cho bé ở lại Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát thêm 7 ngày để chăm sóc, theo dõi.
Sau khi kết thúc thủ tục tìm người thân, nếu không có ai đến nhận, UBND phường An Điền sẽ bàn giao bé cho Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc.
Vụ nước lũ cuốn trôi 3 mẹ con đi xe máy: Tìm thấy thi thể người mẹ
Ngày 26-5, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La, đang tiếp tục tìm kiếm cháu S.T.C. (SN 2014, trú xã Chiềng Ân) hiện còn mất tích. Trước đó, vào chiều 25-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị C.T.D. (SN 1989, trú tại bản Lạng Xua, xã Chiềng Ân, huyện Mường La) sau gần 2 ngày mất tích tại khu vực đập Thủy điện Nậm Hồng, xã Chiềng Công, huyện Mường La.
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị D.. Ảnh: MXH
Trước đó, vào sáng ngày 23-5, trên địa bàn xã Chiềng Ân, huyện Mường La (Sơn La) xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra lũ ống.
Thời điểm đó, chị C.T.D. đi xe máy chở theo 2 người con đi qua suối tại bản Nong Hoi Dưới, thị bị nước lũ cuốn. Người con lớn của chị D. bám được vào cành cây và thoát nạn, còn chị D. và người con út là S.T.C. không may bị lũ cuốn mất tích.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã khẩn trương tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Tuy nhiên, do địa hình dốc, phức tạp, nhiều tảng đá lớn cuốn theo nước khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.