Đại sứ Việt Nam tại Anh đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng
Lễ tưởng niệm 39 người Việt Nam tử nạn trong thùng chiếc xe tải đông lạnh từ Bỉ vào bến cảng Purleet trên sông Thames, Vương quốc Anh, được tổ chức vào chiều ngày 7/11 tại Hội đồng Thurrock Council thuộc thị trấn Grays, Essex.
Theo Bình Giang/Báo Tiền Phong
Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An đã đặt vòng hoa tưởng niệm và viết trong sổ tang lời chia buồn sâu sắc nhất tới các thân nhân người bị nạn. Đại sứ quán Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chắt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam để thực hiện việc bảo hộ công dân và hỗ trợ các gia đình nạn nhân, đưa thân nhân về nước. Đại sứ gửi lời cảm ơn tới cảnh sát và các cơ quan chức năng của Anh đã nỗ lực phối hợp giải quyết vụ việc .
Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An tưởng niệm các nạn nhân.
Đại sứ Trần Ngọc An cùng các thành viên trong Ban chấp hành Hội người Việt và bà con Việt kiều cũng đi đặt hoa tưởng niệm ở trong khu vườn phía sau tòa nhà ủy ban, nơi vài ngày trước Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới đây đặt hoa chia buồn.
Ông Vũ Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh, cho biết mọi người rất xúc động trước thảm họa đã xảy ra.
Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh gửi tới gia đình các nạn nhân lời chia buồn sâu sắc nhất.
Một số người đang vận động tổ chức buổi ca nhạc vào ngày 24/11 để gây quỹ hỗ trợ gia đình 39 nạn nhân người Việt.
Trước đó, Cộng động người Việt tại Anh Quốc tổ chức cầu nguyện cho 39 nạn nhân tại công viên Speakers Corner Hyde London hôm 3/11.
Đại sứ Trần Ngọc An dự lễ tưởng niệm. (Ảnh: VKT)
Đại sứ viết sổ tang. (Ảnh: VKT)
Đại sứ cùng đại diện cộng đồng đến đặt hoa tạị vị trí tưởng niệm 39 nạn nhân. Ở đây có tấm biển ghi dòng chữ: Đây là khu vực tạm thời để đặt hoa và tưởng niệm 39 nạn nhân của thảm kịch Đại lộ phía Đông. Xin hãy tôn trọng!
Mời độc giả xem video về vụ việc 39 thi thể trong container ở Anh (Nguồn: VTC9)
Đại sứ Anh mong 39 nạn nhân người Việt sớm được trở về nhà
(Kiến Thức) - Sau khi cảnh sát xác nhận 39 người thiệt mạng trong container ở Essex đều là công dân Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho rằng cần đảm bảo các nạn nhân được trở về quê nhà sớm nhất có thể.
Sau khi cảnh sát xác nhận 39 nạn nhân trong container là người Việt, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của những người đã khuất, đồng thời cho rằng cần đảm bảo các nạn nhân được trở về quê nhà sớm nhất.
Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward. Ảnh: Sputnik.
"Cảnh sát Essex và Cơ quan Điều tra Hoàng Gia vừa xác nhận tất cả 39 nạn nhân trong thảm kịch tại Essex là người Việt Nam. Mỗi nạn nhân đều có một gia đình và đến từ một cộng đồng tại Việt Nam. Vì vậy, đây là một sự việc đáng buồn đối với tất cả chúng ta", trích thông cáo của Đại sứ Gareth Ward tối 7/11.
Hành trình "chuyến xe tử thần" chở 39 người vượt biên nghi có cô gái Việt
Nhân viên y tế đã phát hiện thi thể 39 nạn nhân trong công-ten-nơ trên chiếc xe tải đậu tại khu công nghiệp Waterglade ở Grays, Essex, phía đông thủ đô London hôm 23/10.
Theo CNN, dưới đây là hành trình của chuyến xe tử thần, được lập ra dựa trên các thông tin của giới truyền thông Anh và Bỉ.
Cảnh sát Anh: 39 thi thể trong container là người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể
(Kiến Thức) - Theo thông tin mới nhất được truyền thông Anh đăng tải, 39 người thiệt mạng trên xe tải đông lạnh phát hiện ở Essex được cho là đều mang quốc tịch Việt Nam.
Tờ The Mirror của Anh trích lời Cảnh sát Essex cho biết, lực lượng cảnh sát của quốc gia này đang tích cực liên lạc với chính phủ Việt Nam để xác định danh tính của các nạn nhân.
Phía Cảnh sát Anh cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều là người Việt Nam và phía Anh đang nỗ lực để xác định danh tính của tất cả các nạn nhân này".