Tâm sự của mẹ trẻ về "quỹ đen" khiến hội chị em tâm đắc

Trong 4 năm không đi làm, người vợ góp từ tiền chồng đưa hàng xóm được 50 triệu đồng.

Chuyện "quỹ đen" là vấn đề riêng tư của mỗi cá nhân. Khi đã lấy chồng, nhiều người thường muốn dồn tiền cùng vợ/chồng để lo cho gia đình. Nhưng đến nay, việc có đưa hết toàn bộ tiền vào quỹ chung hay vẫn phải có quỹ riêng cho bản thân mình là điều mà mọi người vẫn tranh cãi. Bởi cuộc sống gia đình luôn có những thay đổi mà ngay cả chính người trong cuộc cũng không lường trước được.
"Quỹ đen" nghe qua có vẻ xấu nhưng đó là khoản tiền riêng của mỗi cá nhân. Số tiền này có thể dùng cho mua sắm cá nhân, những thứ bản thân cần. Thực tế là bất cứ ai cũng có những nhu cầu riêng và "quỹ đen" có thể giúp bạn điều này.
Mới đây, một người phụ nữ đã tiết lộ về lý do bản thân tiết lộ về mục đích lâp "quỹ đen". Người này viết: "Chồng thì ai cũng phải thương rồi , nhưng các mẹ có dấu cho mình quỹ đen được không .Em ở nhà 4 năm giữ con, không đi làm, quỹ đen em được 50 triệu. Em dấu riêng, chồng em không bao giờ biết. Sợ một ngày nào đó chồng thay lòng đổi dạ, mình có số tiền để lo cho con".
Tam su cua me tre ve
Ảnh minh họa. 
Nhiều chị em tỏ ra đồng tình bởi vì tình cảm vợ chồng không phải lúc nào cũng êm đẹp và cũng có thể xuôi chèo. Thực tế cho thấy nhiều cuộc ly hôn đến chỉ ít năm sau khi kết hôn dù trước đó có tìm hiểu rất kỹ càng và hai người yêu đương trong thời gian dài. Sau khi ly hôn, nhiều người bước ra cuộc sống đơn thân mà chẳng có một đồng vốn liếng để lo cho bản thân.
"Quá khâm phục luôn, đọc được status này lại mong muốn có thể tự góp tiền cho bản thân. Nhưng góp được vài tháng lại cần mua thứ gì nên lại hết. Từ nay cũng cố gắng góp đề phòng chồng có ngày thay lòng đổi dạ", một người viết.
Người khác bình luận: "Bà vợ này giỏi quá. Nhưng đó là chồng đưa nhiều tiền, lương cao. Nếu chồng lương thấp thì tiêu còn chả đủ lấy đâu ra mà góp. Quan trọng là nhà có tiền thì nói gì chẳng được".
Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng tranh thủ khoe số tiền góp được làm "quỹ đen" cho riêng mình. Có người kể bản thân góp được 20 triệu đồng, có người nói đã góp được 30-40 triệu, thậm chí có người tuyên bố nắm giữ toàn bộ tiền của gia đình, có bà mẹ thì bán online
Trong khi đó, không ít bà mẹ bỉm sữa thắc mắc làm sao góp được 4 năm mà có 50 triệu đồng. Có người tiết lộ mỗi ngày dành 35.000 đồng, mỗi tháng được 1,05 triệu đồng, mỗi năm được 12,6 triệu đồng, 4 năm được 50,5 triệu đồng.

Tê dại khi sếp mới là người yêu cũ, thì thầm bên tai tôi câu này

Người yêu cũ của tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ bên gò má vẫn còn hằn đỏ 5 ngón tay mà chồng tôi vừa tát tôi ban sáng. Cái cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan tỏa dọc sống lưng, chắc tôi sắp ngoại tình mất rồi.

Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, hai đứa hồi đó đều nghèo, có lẽ vì thế nên tình yêu lại đẹp. Anh ân cần chăm sóc tôi từng chút một, luôn nhẹ nhàng và chu đáo. Cứ thế chúng tôi dắt tay nhau đi hết quãng thời sinh viên, những tưởng sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu 4 năm, chẳng ngờ, thực tế khi ra trường với những mệt mỏi, lo toan đã làm chúng tôi rạn nứt.

Âm mưa thật sự sau hành động tốt bụng của cô hàng xóm

Trên đời đúng là không có miếng bánh nào là miễn phí cả. Dẫu biết rằng trên đời vẫn còn có những người tốt thực sự, nhưng từ sau câu chuyện này, tôi biết rằng, cảnh giác với tất cả là điều không thừa.

Vợ chồng tôi sau bao nhiêu năm làm lụng tích cóp, cộng thêm cả bố mẹ hai bên cho chút ít, cuối cùng cũng mua được một căn hộ chung cư vừa vừa. Khu chung cư này nằm ở vị trí thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng cũng như việc đưa đón con đi học nên hai vợ chồng tôi rất ưng ý. Hơn nữa, những người hàng xóm có vẻ rất tốt bụng, nhiệt tình nên vợ chồng tôi càng vui mừng hơn. Chẳng phải gì chứ lối sống thành thị, nhà nào biết nhà đấy không còn là điều xa lạ với chúng tôi. Thế nhưng khi chuyển đến đây, gặp được những người hàng xóm xởi lởi, tốt bụng như thế này, vợ chồng tôi cảm thấy rất vui mừng.

Cái kết bất ngờ khi thử lòng người yêu không biết ghen

Tôi vẫn rất thương và yêu Thắng nhưng tuổi xuân của con gái có thì, tôi không thể cứ chịu khổ cùng anh mãi như vậy được.

Tôi và Thắng yêu nhau đã 3 năm. Trong thời gian đó, Thắng luôn quan tâm và yêu thương tôi. Xét về tính cách, anh sẽ là người chồng tốt – tôi nghĩ vậy. Thế nhưng, 3 năm yêu nhau là 3 năm tôi phải nhịn ăn, nhịn đi chơi chỉ vì anh vẫn "khởi nghiệp". Trong khi chúng bạn được người yêu đưa rước, cuối tuần đi ăn nhà hàng, đi xem phim. Hàng tháng đi du lịch nước trong, nước ngoài rồi lễ Tết thì mua sắm quà cáp, tổ chức hoành tráng này kia. Còn tôi, anh chưa làm được gì cho tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới