Sự thật "sốc" thông tin cô gái 25 tuổi bị bắt cóc

Bước đầu, cơ quan Công an xác định không hề có việc T bị “bắt cóc” hay bị “giam lỏng” như một số thông tin đồn thổi.

Ngày 30/11, Ban chỉ huy- Đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết: “Không có việc cô gái 25 tuổi đi uống nước cùng bạn rồi “mất tích” 3 ngày như đồn thổi”.
Theo đó, cô gái đã chủ động rời nhà, đi tụ tập với bạn bè và nhóm bạn này có biểu hiện nghiện ma túy.
Sáng 30/11, CA huyện Gia Lâm phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã bàn giao Lê Thị T, SN 1992, trú ở Hà Nội cho gia đình để có biện pháp quản lý, giáo dục.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định không hề có việc T bị “bắt cóc” hay bị “giam lỏng” như một số thông tin đồn thổi.
Trước đó, tối 29/11, CA huyện Gia Lâm và CA thị trấn Yên Viên tiếp nhận trình báo của mẹ T về việc con gái bà bỏ nhà đi đâu không rõ từ chiều 27/11.
Đến tối 29/11, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, hỏi han, gia đình biết được T đang có mặt ở một nhà nghỉ tại khu vực cầu Đuống (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) nên đến nơi tìm nhưng nhà nghỉ đã đóng cửa.
Từ đây, một luồng tin được phát tán cho rằng T bị bắt cóc, khống chế trong nhà nghỉ.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, yêu cầu chủ nhà nghỉ hợp tác và mời người nhà đến tiếp nhận, đưa T trở về.

Bắt giữ con nợ để đòi 20 triệu, cả nhóm côn đồ "xộ khám"

(Kiến Thức) - Để đòi số tiền 20 triệu, nhóm đối tượng thuê taxi mang theo hung khí đến tận nơi trọ của một nam thanh niên sau đó khống chế, bắt đưa về nhà chủ nợ.

Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã bắt giữ nhóm đối tượng thuê taxi mang theo hung khí đến tận nơi trọ của một nam thanh niên sau đó khống chế, đánh đập, bắt giữ đưa về nhà chủ nợ để uy hiếp đòi số tiền 20 triệu đồng.
Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Trung (SN 1976, trú tại 649 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Đức Giang (SN 1980, trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Lê Minh Long (SN 1988, trú tại ở Liên Hồng, Gia huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Trần Văn Dương (SN 1995 ở Thiện An, Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Người lạ đến xin lỗi hai phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc

(Kiến Thức) - Một số người lạ đã đến gia đình bà Phúc - một trong hai phụ nữ bị đánh nghi bắt cóc trẻ em để xin họ rút đơn gửi cơ quan công an.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và chị Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đi bán tăm bị đánh hội đồng vì nghi bắt cóc trẻ em, chiều 25/7, bà Phúc cho biết: “Trưa nay (25/7), có 4 người phụ nữ lại xuống gia đình tôi, giới thiệu là người nhà của những người đã đánh tôi và chị Bảy. Họ nói, đọc được những thông tin về người thân họ đã làm với chúng tôi qua mạng xã hội nên bức xúc dẫn đến có những hành vi không phải với tôi và chị Bảy”.
Hai nguoi phu nu bi danh vi nghi bat coc tre: Nguoi la xin rut don
 Khuôn mặt của bà Phúc bị đánh bầm tím cả trong lẫn ngoài.

Cuồng ghen, giết người tình, giấu xác trong nhà 8 ngày

(Kiến Thức) - Trong cơn cuồng ghen, người đàn ông đã nhẫn tâm bóp cổ, dìm người tình xuống mương đến chết rồi giấu xác trong nhà nhiều ngày. 

Sáng nay, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Trần Văn Lộc (39 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5/6, Lộc bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án 19 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2012, Lộc và chị Nguyễn Thị Bé Chín (43 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên xảy ra cự cãi do chị Chín hay đi nhậu với những người đàn ông khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới