Sự ích kỷ tham lam và lòng tự trọng

(Kiến Thức) - Việc một số đông người lao vào "hôi bia" trục lợi tại vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã gây bức xúc trong dư luận.

 
Ngay sau sự việc, người lái xe là anh Hồ Kim Hậu đã lo lắng với việc phải bồi thường gần ba trăm triệu cho chủ hàng. Nhưng những diễn biến tiếp theo đã diễn ra đúng với những điều mà xã hội hiện tại cần có.
Hãng bia Tiger đã hỗ trợ không bắt anh hậu phải bồi thường số bia đã bị "cướp" và nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền vào tài khoản của anh Hậu để chia sẻ. Ngay sau đó anh Hậu đã cám ơn và quyết định xin hoàn lại số tiền mà các nhà hảo tâm đã giúp, số còn lại anh Hậu sẽ chuyển cho hội người nghèo Đồng Nai, đây thực sự là một quyết định cao thượng của anh Hậu.
Qua sự việc trên đã nổi lên hai vấn đề đối lập, đó là sự vô cảm, ích kỷ, lòng tham lam của một số người đã xông vào "cướp bia" trong lúc người khác gặp nạn thật đáng xấu hổ, và lòng tự trọng của anh Hậu. 
Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng quyết định xin hoàn trả lại tiền các nhà hảo tâm của anh tài xế Hậu thật cao đẹp và đáng trân trọng. Việc này đã thể hiện lòng tự trọng và không tham lam của một con người sống đẹp, nó như một vầng sáng bao trùm lên điểm tối nhỏ nhoi. 

Ảnh chế châm biếm vụ “hôi bia” ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Hàng loạt ảnh chế có nội dung châm biếm, phê phán hàng trăm người dân đã tham gia vụ "hôi của" khi chiếc xe chở bia bị nạn ở Đồng Nai. 

Vụ việc hàng trăm người dân chạy vào "hôi của", khi chiếc xe chở bia ở Đồng Nai bị lật đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận.
 Vụ việc hàng trăm người dân chạy vào "hôi của", khi chiếc xe chở bia ở Đồng Nai bị lật đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận. 
Đa số người dân bày tỏ sự ngao ngán, cảm thấy xấu hổ thay cho những người có hành động chạy vào "hôi của".
Đa số người dân bày tỏ sự ngao ngán, cảm thấy xấu hổ thay cho những người có hành động chạy vào "hôi của". 

Và lấy chủ đề nóng này cư dân mạng đã nhanh chóng biến thành những ảnh chế nhằm châm biếm, phê phán những người đã tham gia vụ "hôi của".
 Và lấy chủ đề nóng này cư dân mạng đã nhanh chóng biến thành những ảnh chế nhằm châm biếm, phê phán những người đã tham gia vụ "hôi của".  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Đề thi Ngữ văn nhắc đến vụ “hôi” bia ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Đề thi Ngữ văn của một trường chuyên yêu cầu học sinh nêu suy nghĩ về vụ việc "hôi" bia ở Biên Hòa, Đồng Nai gây xôn xao dư luận.

Bức ảnh chụp đề thi môn Ngữ văn của trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai được một blogger nổi tiếng chia sẻ trong chiều nay đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
Đề thi dành cho học sinh lớp 11, trong câu hỏi đầu có nhắc lại vụ việc "hôi của" từ xe chở bia bị lật ở Đồng Nai. Đề thi trích một đoạn từ một bài báo mạng, nêu lại vụ việc với chi tiết: “...Nhân cơ hội đó, người dân xung quanh đã lao ra hôi của mặc cho lái xe khóc lóc van xin”, kèm theo sau là câu hỏi “Anh chị nghĩ sao về vụ việc này?”.

Ảnh yêu thương lấy nước mắt cư dân mạng (17)

(Kiến Thức) - Hầu hết mỗi bức ảnh của các nhân vật đều ẩn chứa đằng sau những câu chuyện rất cảm động, đáng để chúng ta phải suy ngẫm. 

Theo thông tin chia sẻ, người đàn ông mặc bộ quần áo bị lấm lem, đi chân đất đang ngồi buồn bã bên góc đường có tên Lâm ngụ tại Nguyễn Kiệm (Gò Vấp, TP.HCM). Ông Lâm đang đi tìm vợ và con gái, mong được gặp lại con gái của mình, vì vợ ông đã dắt đứa con bỏ nhà ra đi trong lúc ông bị phá sản...". Ngay sau khi được chia sẻ, ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo cư dân mạng. Hầu hết người xem đều bày tỏ sự thương cảm trước số phận khó khăn mà ông Lâm gặp phải.
 Theo thông tin chia sẻ, người đàn ông mặc bộ quần áo bị lấm lem, đi chân đất đang ngồi buồn bã bên góc đường có tên Lâm ngụ tại Nguyễn Kiệm (Gò Vấp, TP.HCM). Ông Lâm đang đi tìm vợ và con gái, mong được gặp lại con gái của mình, vì vợ ông đã dắt đứa con bỏ nhà ra đi trong lúc ông bị phá sản...". Ngay sau khi được chia sẻ, ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo cư dân mạng. Hầu hết người xem đều bày tỏ sự thương cảm trước số phận khó khăn mà ông Lâm gặp phải.  
"Mưu sinh trong giá lạnh". Ảnh của tác giả Vũ Hà làm nhiều người cảm thấy xót thương cho tấm thân gầy guộc của người đàn ông ngồi bán nước ven đường. Ảnh thu hút hơn 4.000 lượt like, 43 lượt chia sẻ.
 "Mưu sinh trong giá lạnh". Ảnh của tác giả Vũ Hà làm nhiều người cảm thấy xót thương cho tấm thân gầy guộc của người đàn ông ngồi bán nước ven đường. Ảnh thu hút hơn 4.000 lượt like, 43 lượt chia sẻ.
"Viên cảnh sát Carlos Ramos, 29 tuổi, phát hiện ông Robert William đang ngồi run rẩy trên đường khi đi tuần tra ở khu vực trụ sở Liên Hiệp Quốc ở khu Manhattan hôm 13/12. Thấy cảm thương viên cảnh sát đã cởi chiếc áo đang mặc đưa cho cho người William". Hầu hết cư dân mạng bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng rộng nghĩa của cảnh sát Carlos Ramos. Ảnh đã nhận hơn 7.000 lượt like.
 "Viên cảnh sát Carlos Ramos, 29 tuổi, phát hiện ông Robert William đang ngồi run rẩy trên đường khi đi tuần tra ở khu vực trụ sở Liên Hiệp Quốc ở khu Manhattan hôm 13/12. Thấy cảm thương viên cảnh sát đã cởi chiếc áo đang mặc đưa cho cho người William". Hầu hết cư dân mạng bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng rộng nghĩa của cảnh sát Carlos Ramos. Ảnh đã nhận hơn 7.000 lượt like.
Bức ảnh có tên "Kền kền đợi chờ", cho người xem thấy được cuộc sống đói nghèo mà trẻ em ở Châu Phi đang phải gánh chịu. Sức sống mỏng manh và cơ thể chỉ còn mỗi "da bọc xương" của em bé trong ảnh như xoáy thẳng vào tâm trí người xem, khiến họ không kìm được nước mắt.
 Bức ảnh có tên "Kền kền đợi chờ", cho người xem thấy được cuộc sống đói nghèo mà trẻ em ở Châu Phi đang phải gánh chịu. Sức sống mỏng manh và cơ thể chỉ còn mỗi "da bọc xương" của em bé trong ảnh như xoáy thẳng vào tâm trí người xem, khiến họ không kìm được nước mắt.
"Nước...". Ảnh được chú thích khá đơn giản, nhưng ẩn chứa đằng sau đó là câu chuyện về cuộc sống nghèo khó, khiến ai đó xem vào cũng phải ngẫm nghĩ. Ảnh nhận được hơn 6.000 lượt like, hơn 50 lượt chia sẻ sau khi đăng tải lên Facebook.
 "Nước...". Ảnh được chú thích khá đơn giản, nhưng ẩn chứa đằng sau đó là câu chuyện về cuộc sống nghèo khó, khiến ai đó xem vào cũng phải ngẫm nghĩ. Ảnh nhận được hơn 6.000 lượt like, hơn 50 lượt chia sẻ sau khi đăng tải lên Facebook.
"Một chú chó tàn tật cố gắng kéo người chủ cũng bị tàn tật, vượt qua những con phố". Ảnh được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, như minh chứng cho người xem thấy được sự trung thành của động vật với con người.
 "Một chú chó tàn tật cố gắng kéo người chủ cũng bị tàn tật, vượt qua những con phố". Ảnh được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng, như minh chứng cho người xem thấy được sự trung thành của động vật với con người.
  Bức ảnh có tiêu đề “Sống chết có nhau”, được tác giả Smartearningmethods chụp lại ở Mỹ. Mặc cho đói rét, chú chó và chủ nhân của mình vẫn bám chặt lấy nhau trước sự cảm phục của nhiều người đi đường.
"Em bé Tây Tạng nằm yên trong vòng tay mẹ, còn người mẹ bày tỏ sự lo lắng khi cái đói đang đe dọa cả hai". Ảnh làm lay động trái tim của hàng nghìn cư dân trên cộng đồng mạng.
 "Em bé Tây Tạng nằm yên trong vòng tay mẹ, còn người mẹ bày tỏ sự lo lắng khi cái đói đang đe dọa cả hai". Ảnh làm lay động trái tim của hàng nghìn cư dân trên cộng đồng mạng.
"Tình bạn". Bức ảnh được chú thích khá ngắn gọn, tuy nhiên chính khoảnh khắc ấn tượng của chú chó lớn giúp đỡ bạn nhỏ vượt qua dòng sông nguy hiểm đã làm nhiều người cảm động. Ảnh nhận hơn 7.000 lượt like, nhiều lượt chia sẻ và bình luận khác nhau.
 "Tình bạn". Bức ảnh được chú thích khá ngắn gọn, tuy nhiên chính khoảnh khắc ấn tượng của chú chó lớn giúp đỡ bạn nhỏ vượt qua dòng sông nguy hiểm đã làm nhiều người cảm động. Ảnh nhận hơn 7.000 lượt like, nhiều lượt chia sẻ và bình luận khác nhau.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới