Hát rong bị khách hất bia vào mặt, giật micro... là dàn dựng?

Google News

Chàng hát rong bị khách hất bia vào mặt, giật micro đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Tuy nhiên, đâu mới là sự thật?

Vậy đâu mới là sự thật ? Người trong cuộc đã lên tiếng…
Ngày hôm qua, trên trên nhiều diễn đàn lớn của MXH Facebook liên tiếp đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai bán kẹo kéo, hát nhép bị một vị khách trong quán nhậu giật miccro và hất bia vào mặt.
Sau khi đoạn clip được đăng tải kèm theo lời chia sẻ: “Người ta không xin tiền mà tự kiếm bằng tài năng, không thì cũng chỉ là mua vui cho đời, cho mọi người ăn uống ngon miệng...chứ không ăn mày ăn xin, giả vờ què quặt để mong bố thí của người khác... Diễn hay dở thế nào, rốt cuộc cũng chỉ để mưu sinh", đã khiến nhiều người phẫn nộ.
Đa phần bày tỏ sự thương cảm với chàng trai kẹo kéo vì mưu sinh mà bị người đời hắt hủi. Và tất nhiên, gần như tất cả mọi người quay qua lên án, chứi rủa, thóa mạ vị khách nam đã hành xử như một kẻ … vô học!
Theo hình ảnh trong clip, chàng trai vừa hát vừa cầm mấy chiếc kẹo kéo đưa cho khách, ngỏ ý mong khách mua hàng của mình. Tuy nhiên, trong lúc đang “hát cực sung” và tiến tới một bàn khách bên cạnh, ngay lập tức vị khách nam tỏ ra khá tức giận liền giật micro của chàng trai hát rong và phát hiện anh này đang hát nhép.
Chưa dừng lại, vị khách này còn hất cả cốc bia vào mặt chàng trai bán kẹo trước sự chứng kiến của tất cả khách hàng. Còn anh chàng hát rong tỏ ra khá tội nghiệp và khiêm nhường khi không có bất kỳ hành động phản kháng nào mà chỉ có chút bối rối, nhẹ nhàng xin lại micro và tới chiếc loa của mình để tắt nhạc đi.
Để lấy lại công bằng cho nam thanh niên hát rong, cư dân mạng nhanh chóng truy lùng ra trang cá nhân của vị khách nam hất bia vào mặt anh này. Chẳng phải nói, tìm ra “con mồi”, cư dân mạng nhanh chóng “ném đá” vào tường cá nhân của anh này với những lời lẽ đầy phẫn nộ.
Hat rong bi khach hat bia vao mat giat micro la dan dung
 
Trước sự “đàn áp” của cộng đồng mạng, vị khách nam có tên là P.M.C đã không thể hứng nổi “bão dư luận” và chỉ sau 1 ngày bị “công kích” và khóa facebook anh đã lên tiếng để minh oan cho mình.
Nội dung đoạn chia sẻ trên trang cá nhân của anh C. như sau:
"Chào cả nhà và cộng đồng Facebook, nguyên ngày hôm nay mình đã khóa Facebook vì không muốn nói nhiều, biện minh cho mình tuy nhiên tốc độ lan tràn của Clip khá nhanh, comment không tốt khá nhiều và đã có rất nhiều bạn bè thân quen, đồng nghiệp hỏi thăm mình!
Nếu mình cứ im lặng mãi thì danh dự mình sẽ bị ảnh hưởng nặng nề mất! Mình còn là giảng viên đại học, tấm gương của hàng trăm, hàng ngàn sinh viên, nếu mình như vậy thì còn sinh viên nào nghe mình giảng nữa!
Bên cạnh đó còn nhiều bạn bị hiểu lầm là nhân vật trong Clip và mình còn dè đám người trên facebook tính ra tay hiệp nghĩa với mình nhưng mình không ngại, cây ngay không sợ chết đứng!
Nên mình sẽ kể sự tình hôm đó ngay tại đây cho cả nhà và cộng đồng FB xem xét và đánh giá một cách công bằng nhất.
Hôm đó ngày 29/5/2016, tại quán Ốc {...}, nhóm mình có mình, Trần Bảo, Vũ Nguyễn, 3 bạn nữ: Ly (nhân vật đã đứng ra minh oan cho mình trên FB) và 2 bạn tên Thảo (3 bạn nữ này mình gặp lần đầu tiên!) bạn của Bảo.
Nhóm đang ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ với nhau thì có 2 thanh niên xuất hiện: người hát trong clip và một người cầm điện thoại quay mang theo dàn loa và micro.
Người hát tự xưng là ca sĩ Mạnh Hùng! Sau khi nhờ rất nhiều người trong bàn giật micro và tạt giùm ly bia vào mặt (để quay clip lồng vào clip ca nhạc của anh này) mới qua mình, mình thấy lý do cũng hợp lý và anh này năn nỉ rất tội với đôi mắt rưng rưng: "Anh giúp em, nếu em nổi tiếng em sẽ không quên ơn anh"!
Bên cạnh đó mình đã từng học người mẫu và diễn xuất nên cũng không ngại ngùng gì (đây là lý do mình đóng khá đạt như mọi người nhận xét). Tuy nhiên mọi người xem clip có thể phân tích thấy một số điểm sượng và không tự nhiên.
Đó cũng là lý do tại sao anh bàn bên cạnh không làm gì khi thấy mình hành động như vậy, đổ bia dính bạn gái! Bạn nữ áo đen ngồi cạnh tên Thảo cũng nhận đóng vai cản mình.
Sau khi quay xong anh này còn cho mình và nhóm mình xem lại clip trước khi ra về. Sự việc có nhân viên tại quán, bạn bè và nhân viên quán Ốc chứng kiến.
Chuyện có lẽ dừng ở đây nếu như ngày hôm qua anh ca sĩ Mạnh Hùng không post clip lên mạng xã hội và nói với một giọng điệu khác làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của mình!
Mình sống sao trước giờ có anh em, bạn bè, đồng nghiệp và sinh viên biết, nếu làm một hành động vô sỉ như vậy liệu có quá đáng không?
Ai cũng sinh ra có danh dự và thân phận, mình không phân biệt ai hết, miễn là làm bằng sức lao động của mình đều đáng được trân trọng!
Minh viết Status này không trách anh ca sĩ kia cũng không mong anh ta tạ ơn, chỉ mong anh nói lên sự thật để mọi người có cái nhìn đúng đắn và trả lại danh dự cho mình. Làm ơn mắc oán mình không có ham nổi tiếng anh ơi!
Còn các bạn chưa hiểu chuyện mà chửi mình hay hù dọa mình, nếu mình là các bạn mình cũng sẽ làm vậy (bên cạnh quả đầu vô clip không được thiện cảm cho lắm!) nhưng mong các bạn có cái nhìn sâu và khách quan trong sự việc lần này.
Các bạn có thể đến quán Ốc ... hỏi nhân viên và bạn bè mình buổi ăn uống hôm đó.
Cám ơn tất cả".
Không thể đứng yên trước việc khách hàng của mình bị anh chàng kẹo kéo gây hiểu lầm, nhân viên chủ quán nơi quán ốc xảy ra vụ việc trên cũng đã lên tiếng khẳng định tất cả chỉ là dàn dựng.
Đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng bị “dắt mũi”. Vào hồi tháng 3 vừa rồi, mạng xã hội trở nên nóng hơn bao giờ hết khi xuất hiện 3 tấm ảnh ghi lại cảnh “con trai đánh cha dã man” xảy ra ở thôn Mép, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Người trong ảnh là ông Trần Văn Khá (SN 1963, trú tại thôn Mép, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); người thanh niên “đánh cha” là anh Trần Văn Khương (SN 1988, là con trai ông Khá).
Thế nhưng khi đi sâu vào tìm hiểu, sự thật khiến cộng đồng mạng một phen ngã ngửa. Khoảng 13h ngày 27/3, ông Khá đi đám cưới về trong tình trạng say rượu. Do không có chìa khóa mở cổng nên ông Khá trèo qua tường bao.
Tuy nhiên, tường bao khá cao lại cắm mảnh chai nên người ông bị thương và chảy máu. Trong tình trạng “ma men dẫn lối” nên ông không thể ý thức được việc này.
Đúng lúc đó, anh Khương về nhà, thấy cha bị thương nên vội chạy đi mua băng gạc về băng bó cho ông. Do đang say, ông Kha nhất quyết bảo … mình không bị thương và không cho băng bó.
Mặc dù mọi người cố sức để cho ông tỉnh tảo nhưng ông Kha vẫn la lối ỏm tỏi và đẩy anh ra. Phải sau một hồi vật lộn “lên bờ xuống ruộng”, mọi người mới giữ được ông Kha lại để anh Khương rửa vết thương và băng bó.
Qua sự việc lần này một lần nữa cho thấy những gì chúng ta nhìn thấy trên MXH chưa phải đã là tất cả. Trước khi phán xét, lên án ai xin đừng để “tay nhanh hơn não” để gây ra hậu quả khôn lường.
>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về chụp ảnh tự sướng (nguồn Youtube):
Theo Phununews

Bình luận(0)