Công an vô tư nhậu trưa, dân phòng không MBH

Trong khi các bộ, ngành, như Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Tư pháp... cấm cán bộ uống bia trong ngày làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa) thì ở ngành công an, hai cán bộ công an lại tranh thủ "giờ vàng" để vào quán nhậu uống bia. Liệu họ có làm việc hiệu quả vào buổi chiều sau khi đã có ma men trong người? 

Hai công an đang nhậu ờ quán cháo vịt số 162 đường Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5, TP HCM. Ảnh chụp lúc 11h55 ngày 20/6.
 Hai công an đang nhậu ờ quán cháo vịt số 162 đường Trần Bình Trọng, phường 3, quận 5, TP HCM. Ảnh chụp lúc 11h55 ngày 20/6.

Pháp luật hiện hành quy định mọi người khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy, mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Thế nhưng người làm công tác dân phòng như ảnh trên lại vô tư chở người nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Một dân phòng không đội mũ bảo hiểm chở người đội mũ sai quy cách trên đường Cao Thắng, quận 3, TP HCM. Ảnh chụp lúc 11h30 ngày 20/6.
 Một dân phòng không đội mũ bảo hiểm chở người đội mũ sai quy cách trên đường Cao Thắng, quận 3, TP HCM. Ảnh chụp lúc 11h30 ngày 20/6.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Tin mới

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.