Nữ giám đốc ve chai lừa tiền tỷ

(Kiến Thức) - Làm nghề mua ve chai, đồng nát nhưng tham vọng giàu sang đổi đời đã thúc giục Trần Thị Tám (SN 1965 ngụ tại Đồng Nai) biến thị thành kẻ siêu lừa đảo.

Bị cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban tại tòa.
Bị cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban tại tòa.
Nhiều người tham dự phiên tòa rất bất ngờ với số tiền gần 15 tỷ đồng thị lừa của bốn người từ năm 2006 - 2011. Tiếp tay cho thị thực hiện những hợp đồng ảo là một tài xế xe ôm tên Lê Tân Ban (SN 1960 ngụ tại Đồng Nai) cũng nhận 14 năm tù cho hai tội danh trên với sồ tiền gần 1,5 tỷ đồng. Tại phiên tòa, thị ngoan cố một mực cho rằng mình bị oan và những đơn kiện kia là vu khống nhằm hãm hại thị, thị xin tòa giảm án nhưng không được chấp nhận, lập tức thị tỏ thái độ hằn học bực tức. 
Vốn học vấn mới lớp 6 nhưng thị rất ma mãnh trong cách tính toán để lần lượt câu những con mồi của mình vào tròng thông qua việc lập công ty đầu tư và thương mại và kêu gọi đầu tư, hùn vốn. Thị vẽ ra mức lời khủng và trả tiền lời một hai tháng đầu rất nhanh nhẹn sòng phẳng khiến cho nhiều người lầm tưởng công ty thị ăn nên làm ra nhưng thực chất là thị dùng trò lấy mỡ nó rán nó. Sau hai ba lần trả lợi nhuận thị kêu gọi góp tiền vào công ty hoặc đưa thêm tiền cho thị làm dự án mới, cứ như vậy thị lừa hết vụ này tới vụ khác.
Đây cũng là bài học lớn cho những người ham lợi nhuận mà đưa cả tài sản cho một người chỉ dựa trên chuyện giao tiền ký nhận và không lấy gì làm bảo đảm, đến khi vỡ nợ người ngồi tù, kẻ mất tiền. Tuy tòa phán quyết rằng thị phải trả lại số tiền cho người bị hại nhưng khi mãn hạn tù thị cũng đã trên tuổi 70. 
Đời thị không còn gì để mất, trong khi đó thị đang còn phải đối diện với một mức án khác của 14 người kiện thị với số tiền lên đến trên 70 tỷ đồng. Phiên tòa khép lại, nhiều người lắc đầu, người thân thị than khóc, còn thị dường như đã đoán biết và sẵn sàng cho những việc đã làm nên không biết hối lỗi.

Hồ sơ xin việc đáng nghi của điều dưỡng đâm đồng nghiệp

Sau vụ việc nữ điều dưỡng bị đồng nghiệp tiền sử tâm thần dùng dao đâm nhiều nhát, PV đã ghi nhận những phản ứng từ nơi hai người đang công tác.

Trao đổi với PV qua điện thoại về việc bệnh viện có biết Phương đang điều trị hay có tiền sử bệnh tâm thần hay không thì bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám đốc nhân sự Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp cho rằng trong hồ sơ xin việc của điều dưỡng Nguyễn Thị Nam Phương (SN 1990 – là người cầm kéo đâm điều dưỡng Sáu) không có thông tin nào biểu hiện Phương là người bị bệnh tâm thần.
Phía bệnh viện nơi chị Sáu và Phương công tác nói rằng không hề biết Phương có tiền sử bệnh tâm thần.
Phía bệnh viện nơi chị Sáu và Phương công tác nói rằng không hề biết Phương có tiền sử bệnh tâm thần. 

"Hoa khôi" miền tây làm thủ lĩnh hàng loạt băng siêu trộm

(Kiến Thức) - Có nhan sắc “trời cho” nhưng chán cuộc sống nhàn tảng, kiều nữ chọn con đường “đạo chích” làm giàu…

Ngày 29/11, Đội phòng chống tội phạm trộm cắp - lừa đảo (phòng cảnh sát hình sự, công an TP HCM) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (tự Trinh “hoa khôi”, 22 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), đối tượng cầm đầu nhiều băng nhóm trộm có tiếng ở địa bàn TP HCM bị CQĐT phát lệnh truy nã từ tháng 5/2013.

Vụ giết bạn tại Bắc Ninh: "cuồng" vì ghen hay tiền bạc?

(Kiến Thức) - Nghi ngờ vợ quan hệ với bạn thân, đối tượng Nguyễn Hữu Tân đã ra tay đâm nhát chí mạng vào nạn nhân Đỗ Hoàng Văn.

Giết người vì ghen tuông?
Như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng ngày 25/11, tai nhà Nguyễn Hữu Tân, khu phố Tam Lư (Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) người dân phát hiện anh Đỗ Hoàng Văn (SN 1974), trú tại khu phố Vĩnh Kiều 3, phường Đồng Nguyên chết trên gác hai. Nạn nhân Văn được xác định chết do vết thương ở cổ gây đứt động mạch cảnh. Hung thủ gây ra vụ án không ai khác chính là Nguyễn Hữu Tân. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới