Chết cười chú rể troll cô dâu ngay trên sân khấu đám cưới

Nhìn thái độ của cô dâu chú rể trên sân khấu, khách khứa hai nhà chắc được phen cười vỡ bụng.

Hiếm có chú rể nào lại làm khó vợ ngay trên sân khấu thế này. Khung cảnh thì lãng mạn mà hành xử của anh ta thì đúng là kém duyên.
Clip ghi lại cảnh cặp đôi đứng trên sân khấu, bên cạnh chiếc bánh kem ba tầng được trang trí cầu kì.
Chet cuoi chu re troll co dau ngay tren san khau dam cuoi
 Chú rể troll cô dâu ngay trên sân khấu đám cưới.
Chú rể thản nhiên dùng dao cắt bánh kem, rồi đưa nguyên miếng bánh lên miệng cô dâu. Lúc này nữ chính bẽn lẽn, định từ chối vì ngại ngùng nhưng không thành.
Nam thanh niên vẫn để dao sát miệng vợ như để “ép ăn”. Cuối cùng, cô dâu cũng đành cắn vội miếng bánh trong sự chú ý của bao người.
Thực ra, đây là tình huống bình thường nếu nó diễn ra vào ngày thường. Trong ngày trọng đại, lại đứng trước sự chú ý của hàng trăm người, tình huống không còn như thường được nữa.
Nhiều người cảm thấy vui vẻ và “thốn” khi xem xong clip này. Họ để lại bình luận: “Thật ra tao với người yêu vẫn thường cầm dao đưa lên mặt nhau như này, cơ mà nhìn mặt cô dâu khổ dã man kiểu không biết sao cho vừa lòng chồng lại vừa lòng quan khách”; “bình thường chắc cô dâu ăn ngay, đằng này trước mặt mẹ chồng lại há miệng ăn bằng dao thì có vẻ không duyên hahaha”…

Chú rể mếu máo trong ngày rước dâu và lý do đằng sau

Không phải vì bố mẹ bắt lấy vợ như lời đồn, hình ảnh mếu máo trong ngày đưa dâu có ý nghĩa đặc biệt với cả chú rể và cô dâu.

Ngày cưới là ngày trọng đại với cô dâu, chú rể. Ở đó tất cả những cảm xúc đặc biệt đều được ghi lại làm kỷ niệm bởi ngày hôm nay cả hai sẽ có một cuộc sống mới. Thế nhưng hầu hết cảm xúc nhất trong ngày vu quy chính là cô dâu bởi từ nay cô sẽ phải theo chồng.

Cô dâu sắp cưới tâm sự "đắng chát" về chú rể

Mới đây, trên trang mạng xã hội xuất hiện một tâm sự "đắng chát" cô dâu sắp cưới. Trong đó, cô dâu này cho biết sau khi cả hai xảy ra cãi vã, mâu thuẫn thì nhận được lời đe dọa "ăn nói cho cẩn thận chứ về nhà là tao tát cho vỡ mồm" từ chú rể.

Mới đây, trên một diễn đàn của phụ nữ, một cô gái tâm sự cảm thấy chán nản và buồn rầu mặc dù chỉ còn một tuần nữa là ngày cưới: "Ở đây có chị nào sắp cưới rồi mà cảm thấy chán nản lại muốn từ hôn như em không. Còn 1 tuần nữa cưới mà e cảm thấy chán nản vô cùng. Đi chụp ảnh cưới cũng giục mãi mới chịu đi, đến nơi còn kêu thợ chụp nhanh thôi,qua loa cho có là được. Hẹn nhau đi mua nhẫn cưới thì cả 2 hôm đều không đi cũng không nói tiếng nào, gọi điện cũng không nghe. Em ở nhà ngồi chờ, tối chỉ nhắn lại bảo do anh bận, không đi được. E mới bực lên thì cãi nhau, xong anh mới răn là gần cưới rồi không như lúc yêu nữa. Ăn nói cho cẩn thận chứ về nhà là tao tát cho vỡ mồm. Suốt ngày hăm dọa kiểu đòi đánh như vậy. Em lỡ có bầu rồi, mâm cỗ gia đình cũng chuẩn bị xong hết. Mệt mỏi vô cùng, em nên làm gì bây giờ? Muốn bỏ đi đâu đó nhưng thật sự e k đủ can đảm".

Trời đêm Chiang Mai huyền ảo trong lễ hội đèn trời Yee Peng

Yee Peng là lễ hội được các tín đồ du lịch Thái Lan mong chờ nhất vào dịp cuối năm. Hàng trăm chiếc đèn được thắp sáng cả vùng trời Chiang Mai, tạo khung cảnh nên thơ, choáng ngợp.

Troi dem Chiang Mai huyen ao trong le hoi den troi Yee Peng
Sau Tết truyền thống Songkran, lễ hội hoa đăng được người Thái Lan coi là sự kiện lớn thứ hai trong năm. Lễ hội này thường diễn ra vào tháng 11 dương lịch. Hội hoa đăng ở Thái chia làm hai lễ hội chính là Loy Krathong và Yee Peng. Loy Krathong là lễ hội thả đèn hoa đăng trên sông, được tổ chức trên toàn đất Thái. Còn Yee Peng là hội thả đèn trời, thường chỉ tổ chức ở một số tỉnh Bắc Thái, trong đó Chiang Mai là nơi tổ chức chính. Ảnh: Cao Quyền Linh. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới