Không còn xuất hiện dày đặc như trước, Nông Thúy Hằng chọn nhịp sống chậm hơn để vun vén tổ ấm. Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, cô chia sẻ về những đổi thay khi làm mẹ và sự đồng hành từ gia đình.
– Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của chị thay đổi ra sao so với trước đây?
Cuộc sống của tôi gần như đảo chiều. Trước đây tôi luôn bận rộn, di chuyển liên tục, còn hiện tại, phần lớn thời gian tôi dành cho gia đình và em bé. Nhịp sống chậm lại, nhưng đổi lại là cảm giác trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
– Khoảnh khắc lần đầu bế con trên tay, chị nhớ mình đã nghĩ gì?
Đó là cảm xúc rất khó gọi tên – vừa gần gũi, vừa thiêng liêng. Tôi hiểu rằng cuộc đời mình đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Không chỉ là hạnh phúc, mà còn là bản năng muốn che chở, muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến mẹ, lòng lắng lại – vừa thương, vừa biết ơn. Dường như đến tận bây giờ, tôi mới thật sự thấu hiểu trọn vẹn tình yêu mà mẹ đã dành cho mình suốt những năm tháng qua.
– Có kỷ niệm nào khiến chị vừa “toát mồ hôi” vừa thấy buồn cười khi chăm con?
Vì lần đầu làm mẹ nên mọi thứ đều mới mẻ, từ việc chăm sóc, cho con ăn đến những việc nhỏ nhất cũng không tránh khỏi vụng về. Có những “sự cố” lúc xảy ra thì rất hoảng, nhưng sau này nghĩ lại thấy vừa buồn cười vừa đáng nhớ, như khi con đòi ăn lại buồn ngủ…
– Sau khi có con, điều gì ở bản thân khiến chị bất ngờ nhất?
Đó là sự thay đổi trong cảm xúc. Từ một người khá lý trí, tôi trở nên nhạy cảm, dễ rung động hơn. Đồng thời, tôi nhận ra mình kiên nhẫn hơn, bao dung hơn và học cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng, thấu đáo hơn trước.
Những điều từng khiến tôi đắn đo cho bản thân, thì với con, tôi sẵn sàng dành trọn thời gian, công sức mà không do dự.
– Nhiều phụ nữ cho rằng làm mẹ khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Chị có thấy mình thay đổi theo cách đó?
Làm mẹ thực sự khiến tôi mạnh mẽ hơn, nhưng theo một cách rất tự nhiên. Có những ngày kiệt sức vì thiếu ngủ, nhưng chỉ cần nhìn con, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục. Khi đó, tôi nhận ra giới hạn của bản thân không hề nhỏ như mình từng nghĩ.
Tôi học được cách chấp nhận và thích nghi, không còn quá đặt nặng sự hoàn hảo mà biết ưu tiên những điều thực sự quan trọng.
– Là người của công chúng, đời sống riêng – đặc biệt là gia đình và con cái – thường nhận được nhiều sự chú ý. Điều đó có khiến chị áp lực hay muốn giữ mọi thứ riêng tư hơn?
Tôi chọn chia sẻ có chừng mực – đủ để khán giả thấu hiểu và đồng cảm, nhưng vẫn giữ lại những điều thân thuộc nhất cho riêng mình. Sự cân bằng đó giúp tôi yên tâm làm việc; đồng thời, tôi cũng mong con có một tuổi thơ bình yên, không bị cuốn vào quá nhiều sự chú ý.
– Có ý kiến cho rằng phụ nữ sau sinh khó giữ được hào quang, chị nghĩ sao?
Tôi tin mỗi giai đoạn của người phụ nữ đều mang một “hào quang” rất riêng. Danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 với tôi là một dấu mốc đẹp, là thời điểm tôi rực rỡ theo cách của tuổi trẻ.
Còn hiện tại, khi đã làm mẹ, tôi có thể không còn xuất hiện dày đặc như trước, nhưng lại có thêm chiều sâu, sự chín chắn và một nguồn năng lượng rất khác. Đó là sự dịu dàng, là bản lĩnh được bồi đắp từ những trải nghiệm rất đời thường – một cách tỏa sáng nhẹ nhàng nhưng bền bỉ và ý nghĩa hơn.
Ngay cả khi không còn ở thời điểm “rực sáng” nhất trong mắt số đông, tôi vẫn cảm thấy đủ đầy với thiên chức làm mẹ, sẵn sàng ưu tiên và lựa chọn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình.
– Chị có phải gác lại nhiều dự định cá nhân?
Đã có nhiều dự định tôi phải tạm gác lại để dành thời gian cho con và gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ xem đó là sự hy sinh, mà là một lựa chọn rất tự nhiên.
Hiện tại, gia đình là ưu tiên lớn nhất. Khi đủ đầy và vững vàng, tôi tin mình sẽ quay lại với những mục tiêu riêng ở một phiên bản tốt hơn.
– Gia đình, đặc biệt là chồng, đã hỗ trợ chị thế nào?
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi luôn có gia đình hai bên đồng hành, đặc biệt là chồng và bố mẹ. Dù tôi đi làm dâu xa, bố mẹ vẫn không ngại quãng đường hơn 600km vào Nghệ An, ở bên chăm sóc tôi từ những ngày cận sinh đến lúc vượt cạn. Sự hy sinh thầm lặng ấy khiến tôi càng thêm trân trọng, nhất là khi năm nay vì tôi mà bố mẹ không được đón Tết ở quê.
Về phía chồng, dù công việc bận rộn, anh vẫn chủ động nghỉ hẳn một tháng để chăm sóc vợ con. Anh không chỉ san sẻ việc chăm em bé mà còn luôn lắng nghe, động viên tôi về mặt tinh thần. Những lúc mệt mỏi hay áp lực, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ dường như nhẹ đi rất nhiều.
Với tôi, hành trình làm mẹ sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu thiếu đi sự đồng hành ấy. Chính sự hỗ trợ từ gia đình giúp tôi yên tâm hơn, có thêm thời gian chăm sóc bản thân và giữ được sự cân bằng trong cuộc sống.
– Chồng chị phản ứng thế nào khi thấy vợ từ một hoa hậu luôn chỉn chu trước công chúng, giờ có lúc tất bật vì con nhỏ?
Anh nhìn những thay đổi của tôi rất nhẹ nhàng. Với anh, việc tôi có lúc tất bật, không còn chỉn chu như trước là điều bình thường, thậm chí còn trở nên gần gũi và đáng yêu hơn.
Thực tế, sau sinh, tôi cũng có những khoảng thời gian tự ti. Vì từng hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, áp lực về ngoại hình luôn hiện hữu. Có lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy khác đi và không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.
Nhưng chính những khi ấy, chồng là người ở bên động viên. Anh luôn nhắc tôi chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn và, quan trọng nhất, giúp tôi tin rằng mình vẫn đẹp theo một cách rất riêng – vẻ đẹp của một người phụ nữ đang làm mẹ.
Tôi cho rằng đó là sự thấu hiểu trong hôn nhân: khi cả hai cùng chấp nhận và nâng đỡ những phiên bản chân thật nhất của nhau. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy được yêu thương, an tâm và thoải mái khi là chính mình, ở bất kỳ vai trò nào.
– Sau tất cả những thay đổi trong đời sống riêng, chị nghĩ điều gì ở mình vẫn không thay đổi?
Có lẽ là sự nỗ lực và mong muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Dù ở vai trò nào, tôi vẫn giữ những tiêu chuẩn riêng và cố gắng hết mình.
Tôi tin phụ nữ ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể phát triển, miễn là không ngừng học hỏi và giữ vững giá trị của mình.
– Nếu sau này con hỏi: “Ngày trước mẹ từng là hoa hậu à?”, chị sẽ kể câu chuyện đó như thế nào?
Tôi sẽ kể như một câu chuyện nhẹ nhàng: trước khi làm mẹ, mẹ cũng có ước mơ và hành trình riêng.
Nhưng điều mẹ trân trọng nhất không phải là danh hiệu, mà là hành trình được trở thành mẹ của con. Dù mẹ từng là ai, tình yêu dành cho con vẫn luôn là điều lớn nhất.