“Cha chưa từng chuyển nhà, cha cũng giữ nguyên gần như toàn bộ cách bài trí trong nhà, chỉ là để muốn ngày con trở về, thấy mọi thứ vẫn như xưa mà thôi…”.
Trưa ngày 28/8, tại một ngôi làng ở thị trấn Quan Anh Than, huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ông Wang Zheng Hong đã gặp lại con gái thất lạc bấy lâu là Chen Juan (tên cũ là Wang Qian). Nước mắt ông đã ướt đẫm hai hàng mi. Hai cha con ôm chặt lấy nhau, cùng nhau kể về 23 năm nhớ nhung và chờ đợi.
Cảnh cha con đoàn tụ đầy xúc động.
Cuối cùng, vào tháng 8 năm 2025, gia đình ông Wang Zheng Hong đã đoàn tụ một cách trọn vẹn. Sáng hôm đó, ông Wang đưa con gái mình là Xiao Hong trở về ngôi nhà xưa. Vừa đến nhà, ông đã chỉ cho con gái xem con đường và ngôi trường mà ngày xưa cô đã từng đi qua, kể cho cô nghe những câu chuyện thời thơ ấu. Hàng xóm xung quanh đã đến để chứng kiến giây phút đoàn tụ của hai cha con.
Quay ngược thời gian về năm 2002, hôm đó gia đình ông Wang Zheng Hong vui vẻ tham dự một bữa tiệc. Sau khi tan tiệc, bà Bai vợ ông và cô con gái nhỏ mãi không thấy về. Gia đình nóng lòng đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Sau khi trình báo cảnh sát, cảnh sát đã đưa ra nhận định ban đầu rằng hai mẹ con có khả năng cao đã bị người làng bên cạnh bắt cóc.
Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã khoanh vùng một nghi phạm trọng điểm. Qua điều tra, nghi phạm này có một người thân ở tỉnh Hà Bắc. Các cảnh sát điều tra đã nhanh chóng lên đường đến Hà Bắc để truy tìm. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm đến địa chỉ của người mua, người này đã qua đời, còn hai mẹ con họ thì không rõ tung tích, manh mối bỗng dưng bị đứt đoạn.
Công cuộc phá án không vì thế mà dừng lại. Trong suốt hơn 20 năm sau đó, 3 thế hệ cảnh sát hình sự chuyên về chống bắt cóc đã tiếp nối nhau theo dõi vụ án, dựa trên những manh mối ít ỏi. Họ đã đến nhiều nơi như Thiểm Tây, Hà Bắc... để tìm kiếm, với hy vọng tìm thấy những dấu vết liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ và thông tin vào thời điểm đó, vụ án đã nhiều lần rơi vào bế tắc.
Năm 2010, ông Wang Zheng Hong đã chủ động cung cấp mẫu máu, thông tin ADN được lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho việc tìm kiếm sau này. Khi công nghệ phát triển, vụ án đã có bước ngoặt quan trọng.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, một cảnh sát đã tìm thấy ảnh cưới của vợ chồng ông Wang Zheng Hong trong kho lưu trữ. Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để truy tìm trên diện rộng, cảnh sát đã phát hiện một phụ nữ có ngoại hình rất giống với bà Bai. Tuy nhiên, sau khi xác minh, bà đã qua đời vào tháng 10 năm 2024.
Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn không từ bỏ. Họ đã mở rộng phạm vi điều tra dựa trên manh mối này, khai thác thông tin và thu thập mẫu sinh học liên quan, cuối cùng tìm thấy người con gái nghi bị bắt cóc là Chen Juan tại Từ Châu, tỉnh Giang Tô.
Các cán bộ điều tra đã lấy mẫu ADN của Chen Juan và ông Wang Zheng Hong để tiến hành so sánh huyết thống một cách đơn giản. Kết quả giám định xác nhận cả hai có mối quan hệ cha con. Giây phút ấy, 23 năm chờ đợi cuối cùng cũng đã có một cái kết viên mãn.
Gia đình sum vầy bên bữa cơm đoàn tụ.
Ngày 27/8 vừa qua, Chen Juan đã từ Từ Châu, Giang Tô, trở về huyện Uy Viễn sau nhiều năm xa cách. Cô đã đến siêu thị cẩn thận chọn mua sữa bột và các thực phẩm dinh dưỡng khác cho cha, như một món quà gặp mặt muộn màng. Ở một diễn biến khác, để đón con gái trở về nhà, ông Wang Zheng Hong đã tự tay đan một bó hoa thủ công để tặng con gái.
Vào ngày chính thức đoàn tụ 28/8, ông Wang Zheng Hong đã chuẩn bị một bữa tiệc sum họp thịnh soạn theo tiêu chuẩn địa phương, mời bạn bè, người thân và hàng xóm đến cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này. Tại bữa tiệc, hai cha con đã trao tặng một lá cờ thêu vàng được chuẩn bị tỉ mỉ cho các cán bộ điều tra, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất một cách truyền thống nhất.