Ngày cuối đời của cố ca sĩ Phi Nhung

Khi nhập viện điều trị COVID-19, Phi Nhung luôn giữ tinh thần lạc quan. Ngay cả khi mệt, đeo ống thở, cô vẫn cất cao tiếng hát.

Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM sau hơn một tháng điều trị COVID-19. Chia sẻ với Zing, đại diện gia đình cho biết đang hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của Sở Y tế TP.HCM đồng thời chờ thông tin hướng dẫn từ UBND TP.HCM mới có thể làm lễ tang cho nữ ca sĩ.
Người đại diện cho hay cả ê-kíp, gia đình bối rối, không tin Phi Nhung đã ra đi: "Từ khi nhập viện, mọi người nghĩ chị chỉ điều trị 14 ngày rồi trở về nhưng không ngờ, bệnh trở nặng".
Ngay cuoi doi cua co ca si Phi Nhung
 Quỳnh Trang trong lễ tưởng niệm mẹ nuôi ở chùa Giác Ngộ.
Theo chia sẻ từ người thân, từ khi biết mình mắc COVID-19 đến khi nhập viện điều trị, Phi Nhung vẫn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ. Trước sự lo lắng của ê-kíp, cô trấn an: "Không sao đâu, Nhung sẽ khỏi".
Ngay cả khi vào viện, bị sốt, ho và đeo ống thở, cô vẫn hát Bậu ơi, đừng khóc. Người thân cho hay đó là clip Phi Nhung gửi sư cô nhằm chứng minh mình đang mạnh mẽ chữa bệnh. Và hình ảnh nữ ca sĩ nằm trên giường bệnh vẫn cất cao tiếng hát khi được chia sẻ khiến mọi người xúc động.
"Bác sĩ nói với chúng tôi chị đã chiến đấu kiên cường để giành giật lại sự sống. Trong quá trình điều trị, có lúc rơi vào tình huống ngặt nghèo, tưởng như phải buông xuôi, chị vẫn vượt qua. Nhưng cuối cùng, điều kỳ diệu đã không xảy ra với chị", người đại diện kể.
Ngay cuoi doi cua co ca si Phi Nhung-Hinh-2
 Người thân cho biết Phi Nhung ước nguyện về Mỹ đoàn tụ với con gái trước khi nhập viện. Ảnh: Bá Ngọc.
Người thân cho biết thêm sức khỏe Phi Nhung chuyển nặng từ ngày 23/9. Đến trưa 28/9, nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng.
Trao đổi với Zing, một bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trước khi mất, Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19 khiến phổi đông đặc, suy đa cơ quan kèm cơn bão Cytokine (tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống).
Nói với Zing, người thân cho hay Phi Nhung không kịp để lại di nguyện. Mong ước lớn nhất của nữ ca sĩ là trở về Mỹ để gặp lại con gái Wendy.
"Trước khi ra đi, chị vẫn canh cánh bên lòng lời hứa trở về Mỹ gặp con gái. Vì dịch bệnh, hai mẹ con đã không gặp nhau suốt hai năm qua. Phi Nhung luôn muốn có ngày chứng kiến con gái lập gia đình, sinh con. Bây giờ, Wendy không gặp mẹ được nữa rồi", người này nói.
Ngoài ra, việc nuôi dạy 23 người con để chúng khôn lớn, trưởng thành cũng là ước nguyện của Phi Nhung. Trước đây, nữ ca sĩ luôn chăm chỉ làm việc, chạy show để có tiền trang trải sinh hoạt và việc học của các con.

Nhạc sĩ Minh Khang tiết lộ tin nhắn nói điềm gở của Phi Nhung

Trước thông tin Phi Nhung qua đời, nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ, nữ ca sĩ từng nhắn tin nói điềm gở gửi cho anh.

Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9 vì COVID-19. Mới đây, nhạc sĩ Minh Khang tiết lộ tin nhắn cuối cùng với Phi Nhung.

Em ruột Phi Nhung: “Em ghen tỵ với chị, chị được má chăm sóc”

Mới đây, anh Tommy - em trai cố ca sĩ Phi Nhung liên tục đăng tải dòng tâm sự tiếc thương khi Phi Nhung qua đời.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9. Sinh thời, sau khi mẹ mất, Phi Nhung vất vả nuôi các em cùng mẹ khác cha. Là em trai của Phi Nhung, anh Tommy không giấu được sự đau buồn khi chị gái qua đời.

Vợ cũ Bằng Kiều: “Bác sĩ nói gia đình Phi Nhung chuẩn bị tinh thần”

Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh chia sẻ, bác sĩ thông báo với con gái của Phi Nhung nên chuẩn bị tinh thần vì bệnh tình của Phi Nhung trở nặng.

Hơn 1 tháng qua, Phi Nhung mắc COVID-19. Mới đây, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh tiết lộ bệnh tình của Phi Nhung. Vợ cũ của Bằng Kiều chia sẻ:
“Sáng nay, tôi nhận được một tin khá buồn từ Wendy - con gái Phi Nhung. Wendy bảo tôi rằng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với Wendy rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng vẫn rất buồn. Tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới