Ở nhà chăm con, mẹ 4 con vẫn xách túi Hermès, váy thướt tha

Google News

Mẹ bỉm sữa xách Hermès, váy thướt tha ai cũng khen “sướng!”, hóa ra tự chăm 4 con, giặt giũ, cơm nước.

Khi nhận được câu hỏi: “Nhìn chị trên mạng xã hội, một phụ nữ xinh đẹp, diện váy thướt tha, mái tóc gọn gàng óng ả, tay xách túi Hermès đúng chuẩn bà mẹ nuôi con nhàn tênh. Sự thật ngoài đời có đúng vậy?”, Phạm Hồng Ngọc – mẹ bỉm sữa 8X người Hà Nội đã vui vẻ trả lời rằng: “Sự thật là bất cứ người mẹ nào đã nuôi con mọn thì đều vất vả, tất bật, “bỉm đội lên đầu” hết. Có chăng là người chọn thở than để giải toả stress, còn người chọn im lặng mà thôi”.
Và với Hồng Ngọc, lựa chọn của cô khi đối diện với những vất vả của việc chăm sóc con cái, chính là im lặng để giải quyết mọi việc, đồng thời vẫn tận hưởng mọi thứ đến với mình trong cuộc sống.
O nha cham con, me 4 con van xach tui Hermes, vay thuot tha
 
O nha cham con, me 4 con van xach tui Hermes, vay thuot tha-Hinh-2
 
Hai lần sinh đôi, lần một là cặp công chúa, lần hai là cặp hoàng tử
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Hồng Ngọc sau đó kết hôn và theo chồng vào xây dựng tổ ấm tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, hotmom này được nhiều người khen ngợi là “bà mẹ khéo đẻ nhất Việt Nam” khi trải qua 2 lần sinh đôi mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, xinh đẹp.
Đáng chú ý hơn nữa, Ngọc lại cực may mắn khi lần đầu sinh đôi năm 2014, cô có hai công chúa đáng yêu là Bắp và Búp; đến lần sinh đôi thứ 2 vào năm 2019 vừa qua, cô đón thêm 2 hoàng tử Bin - Ben kháu khỉnh.
Nhiều người hỏi Ngọc “có khi nào thắc mắc với bác sĩ vì sao 2 lần đều sinh đôi không”, Ngọc vui vẻ nói, cô còn chẳng nghĩ đến chuyện đó. Ngọc đón nhận thiên chức làm mẹ với 2 lần sinh đôi vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc.
“Mình bắt đầu đi khám bác sĩ khi cơ thể có dấu hiệu ốm nghén. Hôm đó siêu âm, bác sĩ nhìn các chỉ số thì nét mặt không giấu nổi lo ngại. Bác nói chỉ số beta của mình bất thường, trong cơ thể có túi thai được 6 tuần nhưng chưa có tim thai, nguy cơ thai hỏng rất cao”, Hồng Ngọc nhớ lại.
Khi thai được 8 tuần, bà mẹ 8X hồi hộp quay lại khám thì vỡ òa trong hạnh phúc. Ngọc không những đã có tim thai, mà còn có tận 2 nhịp tim thai. Vài năm sau đó, lần thứ 2 mang bầu, Ngọc cũng thấy như một giấc mơ khi lại lần thứ 2 được nhìn thấy 2 tim thai trên bức ảnh siêu âm.
O nha cham con, me 4 con van xach tui Hermes, vay thuot tha-Hinh-3
 
Hai lần làm mẹ, ông xã đều cùng Ngọc vào phòng sinh. Đến khi đón trên tay hai thiên thần Bắp, Búp và 5 năm sau là Bin, Ben… bà mẹ 8X mới tin đây là sự thật.
Mẹ bỉm ở nhà tự tay chăm 4 con, giặt giũ cơm nước khiến chị em bạn bè thán phục “siêu nhân
Chăm con song sinh đã vất vả, thời điểm vừa sinh hai bé nhỏ, lại thêm chăm hai bé lớn, Hồng Ngọc gặp rất nhiều khó khăn. Bà mẹ 8X cho biết, vì sinh sống tại TP.HCM nên cô không may mắn được ông bà nội ngoại hai bên phụ giúp chuyện chăm các bé. Ông xã lại công việc bận rộn nên Ngọc đã đảm nhiệm toàn bộ việc nuôi nấng, chăm sóc con cái.
Nhờ cậy đến người giúp việc hỗ trợ là phương án được nhiều bà mẹ hiện đại sử dụng, tuy nhiên Ngọc cho biết, vì nhiều lý do, có những giai đoạn một thời gian dài không tìm được người, cô vẫn phải tự mình chu toàn mọi thứ từ việc đưa đón con đi học, đi chợ, đi làm cho đến dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, cơm nước cho chồng con, dạy con học.
“Mình nhớ mãi cảnh hồi năm 2014 khi mới sinh 2 bé Bắp - Búp, con còn nhỏ, không có giúp việc, khi làm việc nhà mình cho con nằm vào cũi, con vừa chơi vừa nhìn thấy mẹ làm việc bên cạnh. Có lẽ cùng vì thế mà khi Bắp - Búp lớn, 2 đứa cứ lẽo đẽo đi theo sau mẹ thôi”.
Đến năm 2019, khi Ngọc sinh tiếp hai bé song sinh Bin - Ben thì lại đúng thời điểm 2 con gái nghỉ Tết ở nhà, sau đó là dịch bệnh kéo dài suốt mấy tháng trời. “Kết quả, nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ con khóc, đùa nghịch, reo hò như một cái vườn trẻ. Ban ngày 2 bạn bé cứ thiu thiu ngủ là 2 chị chạy vào phòng đùa nghịch khiến em tỉnh dậy, ban đêm thì đến lượt 2 em khóc to quá làm cho 2 chị bị thức giấc”, bà mẹ 4 con cười mếu kể lại.
O nha cham con, me 4 con van xach tui Hermes, vay thuot tha-Hinh-4
 
Chăm con đã cực, chăm 4 đứa trẻ cùng lúc lại càng vất vả hơn. Ngọc cho biết, cô sợ nhất là mỗi lúc con ốm. “Giai đoạn 0-4 tuổi con thường xuyên bệnh. Các bé ở chung nên dễ lây nhau, nhiều khi cùng lúc 2 con bị ốm hoặc hết bé này khỏi lại đến bé kia bị.
5 mẹ con mình hầu như tháng nào cũng tới gặp bác sỹ vài lần. Mỗi khi ốm các bé thường quấy khóc cả đêm, có những lúc mình thiếu ngủ mệt mỏi tới mức kiệt sức nhưng rồi tự nhủ: Hãy mạnh mẽ lên, mọi khó khăn chỉ là 1 giai đoạn nhất thời, tất cả rồi sẽ qua thôi”, Ngọc kể.
Làm nghề “ở nhà chăm con” nhưng không để mình đầu bù tóc rối ra đường
2 lần bầu song thai khiến cơ thể Ngọc chịu nhiều ảnh hưởng. Lần đầu mang bầu, cô bị dọa sinh non 2 lần, lần sau thì bị dọa sảy thai 2 lần. Nhất là giai đoạn gần đến những tháng cuối, các bé to lên, sức nặng của 2 bé chèn vào các bộ phận trong cơ thể mẹ như vùng xương chậu, lưng khiến Ngọc vô cùng nặng nề, mệt mỏi. Từ cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn chỉ 47kg, mỗi lần sinh đôi Ngọc đều tăng đến 70kg. Tuy nhiên, bà mẹ 4 con luôn có ý thức giữ gìn vóc dáng.
Ngọc kể: “Mình tăng cân khá nhiều và hầu như vào hết phần bụng. Sau sinh mình bị đau vết mổ mất 1 tháng đầu, nên đợi đến lúc hết đau là khoảng 6 tuần sau sinh mình dùng đến dịch vụ chăm sóc sau sinh. Mình chia nhỏ các bữa ăn, không bao giờ ăn no và sau bữa ăn mình sẽ đứng hoặc đi lại nhẹ nhàng khoảng 30 phút chứ không ngồi hoặc nằm sẽ dễ bị tích mỡ phần bụng. May mắn, mình về dáng khá nhanh sau đó”.
O nha cham con, me 4 con van xach tui Hermes, vay thuot tha-Hinh-5
 
O nha cham con, me 4 con van xach tui Hermes, vay thuot tha-Hinh-6
 
Nhìn Hồng Ngọc mảnh mai, xinh đẹp trong những bộ váy thướt tha hiện tại, ít ai nghĩ cô đã là một bà mẹ 4 con thường xuyên một tay lo liệu mọi việc trong gia đình. Bà mẹ 4 con cho biết, dù bận rộn với việc bỉm sữa nhưng cô vẫn không khi nào quên việc chăm sóc, yêu thương chính bản thân mình.
Theo Phunuvietnam.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)