Không khí ở Hà Nội lúc này: Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay khắp phố, từ người xa lạ bỗng chốc lại hóa thân quen

Hiện các tuyến phố trung tâm gần Quảng trường Ba Đình, nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã không còn chỗ trống. Không khí tại Hà Nội lúc này vô cùng náo nhiệt, ai cũng lâng lâng cảm xúc, đầy tự hào khi có mặt trong những ngày trọng đại của đất nước.

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi Sơ duyệt cấp nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ghi nhận cuối giờ chiều nay tại một số tuyến đường cho thấy, người dân di chuyển về ngày càng đông, nhất là tại các con phố trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Kim Mã, Liễu Giai… nơi có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Không khí tại các con phố Hà Nội vô cùng náo nhiệt, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới 

So với hai buổi hợp luyện trước đó, hôm nay an ninh đã được thắt chặt hơn rất nhiều, cấm các phương tiện từ rất sớm, người dân cũng không được đứng sát vỉa hè nơi có đoàn diễu binh đi qua.

“Thật tiếc khi hôm nay tôi đi muộn, không thể vào được các khu phố trung tâm. Dù vậy, tôi vẫn rất vui và chấp nhận di chuyển ra các tuyến phố khác để đảm bảo an ninh, an toàn chung”, bác Hùng ở Thanh Oai, Hà Nội chia sẻ.

Tại khu vực Ngã tư Hàng Cháo – Nguyễn Thái Học – Hùng Vương, nơi được xem là vị trí trung tâm, các khối duyệt binh và diễu hành đều đi qua đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng. Dù lượng người đổ về đông nhưng không khí rất trang nghiêm, nhiều khu vực còn hát vang các bài hát cách mạng để khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước.

Khắp các con phố đều rực rỡ hình ảnh cờ đỏ sao vàng trong buổi sơ duyệt cấp nhà nước hôm nay. 

Trong dòng người tiến về Quảng trường Ba Đình lịch sử, có rất nhiều người là cựu chiến binh, mang trên mình màu áo lính. Họ từng đi qua chiến tranh và giờ đây đi xem lễ diễu binh để ngắm nhìn hòa bình đất nước, để gặp lại những đồng đội xưa và cả tưởng nhớ những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc.

Tại nút giao Nguyễn Thái Học - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng, ông Vương Đình Quyết (73 tuổi, quê ở xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) và bà Hoàng Thị Kim Cẩn (tỉnh Bắc Ninh) đã có cuộc hội ngộ rất đặc biệt, từ những người xa lạ trở thành thân quen. “Ban đầu chúng tôi có biết nhau đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặc áo lính là bắt chuyện, hỏi han nhau về đơn vị ngày xưa cùng chiến đấu, rồi cuộc sống sức khỏe như nào. Có lẽ, cùng “đồng đội” với nhau nên cũng dễ bắt sóng hơn”, ông Quyết tâm sự.

Ông Quyết và những người đồng đội năm xưa giờ vô tình gặp nhau trong một sự kiện vô cùng ý nghĩa và trọng đại của dân tộc. 

Từ những người đơn lẻ đi xem diễu binh, sau những câu chuyện hỏi han ấy, họ đã thành một nhóm, rồi quyết định ngồi một chỗ để cùng nhau xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. “Tôi rất phấn khởi khi nhưng cựu chiến binh tập trung ngồi lại với nhau tại đây. Có những người cùng đơn vị mà giờ mới gặp lại. Có người khác đơn vị chiến đấu, nhưng khi gặp đều là đồng chí, rất thân tình”, ông Quyết chia sẻ.

Ngồi cạnh ông Chiến, bà Hoàng Thị Kim Cẩn vô cùng vui mừng và háo hức chờ đợi xem diễu binh, diễu hành. Bà Cẩn có mặt tại Hà Nội từ ngày 26/8. Sáng sớm nay, bà được con đưa đến đây sớm tìm vị trí đẹp để tiện theo dõi. Là người lính từng tham gia chiến đấu, bà Cẩn rất phấn khởi, tự hào khi chứng kiến sự đổi thay của đất nước. “Có mặt tại đây, tôi thấy rằng đồng bào cả nước, các đồng chí đang làm nhiệm vụ, tham gia diễu binh, diễu hành đều mang khí thế hào hùng của dân tộc”, bà Cẩn chia sẻ.

Bà Cẩn vô cùng phấn khởi trước sự lớn mạnh của quân đội và sự đổi thay, phát triển của đất nước. 

Không được hòa mình vào dòng người ngoài đường phố, nhưng các “chiến sĩ áo trắng” đang làm nhiệm vụ cũng rất đỗi tự hào khi được phục vụ cho sự kiện trọng đại của Quốc gia. Trong Sân vận động Hàng Đẫy, 4 nhân viên y tế thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 đang rất tập trung để làm nhiệm vụ. 

Kíp trực của Trung tâm cấp cứu 115 làm nhiệm vụ tại SVĐ Hàng Đẫy. 

Tôi rất tự hào khi được góp chút sức nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của dân tộc. Dù luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng tôi cũng như các “đồng đội” trong kíp trực mong sao không lần nào phải rời chốt, tiếng còi xe không phải hú lên”, bác sĩ Trần Thị Hoa – Trưởng kíp trực tại SVĐ Hàng Đẫy chia sẻ.

Theo bác sĩ Hoa, khi xe không phải hú còi, kíp trực không rời chốt chứng tỏ không có sự cố y tế nào xảy ra, điều này cũng góp phần làm nên thành công của buổi lễ. Được biết, kíp trực y tế của bác sĩ Hoa gồm có 4 người, sẽ thực hiện nhiệm vụ trong 3 đợt đó là buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày Lễ chính. Riêng hôm nay (27/8) kíp trực sẽ làm việc từ 15h đến 23h. Còn hai buổi sau, cường độ công việc sẽ nhiều hơn, thời gian trực sẽ phải thâu đêm đến khi xong sự kiện.

Bác sĩ Hoa cho biết, được tham gia và góp chút sức nhỏ bé vào sự kiện là niềm tự hào đối với cô.

Dù nhiệm vụ khá căng thẳng nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng, trước đó đã được tập huấn kỹ lưỡng những tình huống có thể xảy ra”, bác sĩ Hoa cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.