Khởi tố vụ án phó phòng ngân hàng sát hại bố

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trương Mạnh Tuấn - Phó phòng ngân hàng chém chết bố, chém trọng thương mẹ và em gái. 

Diễn biến mới nhất vụ án phó phòng ngân hàng chém chết bố, theo báo Nghệ An, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) để điều tra tội danh "Giết người".
Khoi to vu an pho phong ngan hang sat hai bo
 Đối tượng Tuấn trước khi gây án.
Trước đó, khoảng 23h đêm ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn sau khi đi chơi về với bạn đã cầm dao chém chết bố là ông Trương Cảnh H. (SN 1958). Chưa dừng lại, đối tượng còn tấn công mẹ và em gái.
Sau khi gây án, đối tượng lên ô tô chạy trốn, đến gần khu công nghiệp Nam Cấm thì đâm phải cột đèn đường thì dừng lại. Tiếp đến, đối tượng vứt dao, cởi sạch quần áo nhảy xuống sông Cấm tắm rồi bơi sang bờ bên kia.
Tại đây, đối tượng bắt đầu tỉnh ra, hối hận nên Tuấn trèo lên cọc bê tông, gieo mình xuống hàng rào thép gai tự tử nhưng không thành.
Bước đầu, Tuấn khai nhận 4 ngày trước, khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp, đối tượng có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác. Tối hôm xảy ra vụ án, người này có đi nhậu nhưng không dùng chất gây nghiện.
Đối tượng cho rằng, do vẫn ảnh hưởng của “thuốc” nên tinh thần không tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi giết người.
Tuy vậy, sau khi test nhanh ma túy bằng mẫu nước tiểu, kết quả cho thấy Tuấn âm tính với chất heroin và morphine.
Hiện mẫu máu của bị can đã được cơ quan điều tra đưa đi xét nghiệm xem có liên quan tới ma túy hay không, song vẫn chưa có kết quả.

Phó phòng ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái bị thương

Sau tiếng kêu thất thanh, người dân ở Nghệ An thấy ông Hữu tử vong trên vũng máu. Con trai nạn nhân lúc này đang cầm dao trên tay, nghi chém bố tử vong.
 

Tối 10/2 (mùng 6 Tết), người dân ở xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Trương Cảnh Hữu (62 tuổi).

Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân: Hành động lạ của anh trai

Võ Duy Nghiêm đang điều trị vì bị tạt axit thì người anh Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada) vội vã rời Việt Nam đầy bất thường.

Tiếp thông tin về vụ Việt Kiều bị tạt axit:
Chiều qua, ông Võ Duy Linh (SN 1953, trú thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - cha của Nghiêm) cho biết, tối 9/2 (mùng 5 Tết), cả gia đình hẹn nhau đi ăn tối ở khu vực Biển Rạng (Quảng Nam). Đây là buổi tiệc chia tay để Nghiêm cùng bạn gái vào TP.HCM, sau đó bay về Canada.

Hết Tết, hàng quán vẫn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội

Sau nghỉ Tết 1 tuần, trật tự đô thị Hà Nội đã trở lại bình thường thì nhiều tuyến phố lòng đường, vỉa hè vẫn bị ô tô, hàng quán lấn cản trở giao thông.

Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi

Theo ghi nhận của phóng viên sau tết nhiều tuyến phố có nhiều điểm ô tô đỗ, hàng quán tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hơn so với trong năm.

Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-2
Phố Lý Thường Kiệt ô tô xếp hàng nối đuôi trên hè.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-3
Xe đỗ không còn chỗ cho người đi bộ.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-4
Ô tô dừng đỗ dưới lòng đường và cả vỉa hè cản trở giao thông và người đi bộ.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-5
Xe ô tô đỗ trên phố Ngô Quyền.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-6
Vỉa hè phố Trần Hưng Đạo.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-7
Quán bia vỉa hè Trần Hưng Đạo đối diện Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, xe máy dựng dưới lòng đường, bàn nhậu choán lối vỉa hè.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-8
Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng các tuyến phố Thái Phiên, Lê Đại Hành, Cao Đạt là những điểm nóng vào giờ trưa vỉa hè, lòng đường thành điểm kinh doanh đông đúc.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-9
Vỉa hè đường Lê Đại Hành gần ngã 5 Bà Triệu.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-10
Xe máy dựng vỉa hè phố Cao Đạt.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-11
Tương tự vỉa hè, lòng đường phố đường Đại Cổ Việt thường xuyên bị quán bún bò Huế chiếm dụng.
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-12
Nhiều người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh gây mất cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến người đi bộ. 
Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-13

Theo người dân vi phạm quán này thường vào buổi trưa thế nhưng chưa bao giờ thấy công an phường đi kiểm tra. Thi thoảng mới thấy bóng dáng công an ngồi trên xe ô tô chạy qua "nhắc nhở" khi vỉa hè thông thoáng.

Het Tet, hang quan van lan chiem via he, long duong o Ha Noi-Hinh-14
Vỉa hè lòng đường trước cửa nhà dân còn được cho thuê lại để buôn bán. Vi phạm diễn ra hàng ngày khiến dư luận đặt câu hỏi chủ quán này được lực lượng chức năng phường Lê Đại Hành "ưu ái" đặc biệt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới