Hốt hoảng cá sấu dài hơn 1m sổng chuồng ra ngoài

Chiều 6/6, ông Trần Khiếp- trưởng thôn Nhuận Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), cho biết người dân vừa bắt được con cá sấu sổng chuồng ra ngoài. 

Con cá sấu nặng khoảng 10 kg, dài hơn 1 m. Ảnh: CTV
 Con cá sấu nặng khoảng 10 kg, dài hơn 1 m. Ảnh: CTV
Cụ thể, khoảng 9h sáng, người dân hốt hoảng phát hiện con cá sấu nặng khoảng 10kg, dài hơn 1m, đang bơi giữa mương nước ở cánh đồng, cách khu dân cư khoảng 200m nên tìm cách vây bắt.
Được biết, con cá sấu sổng chuồng này được xác định của ông Trần C.(trú thôn Nhuận Sơn) bị sổng chuồng trong quá trình nuôi nhốt.
Ngay sau đó, ông C. và một số người dân địa phương đã kịp thời dùng gậy và dây thừng khống chế được con cá sấu, đưa trở về chuồng trại nuôi.

Cá sấu khốn đốn chỉ vì... 1 con chuột bạch

Theo tờ Daily mail, một gia đình đã ghi lại cảnh con chuột bạch chạy dọc sống lưng cá sấu bạch tạng trong công viên Alligator Alley ở thành phố Wisconsin Dells, Mỹ.
 

Mời quý vị xem video: Cá sấu khốn đốn chỉ vì... 1 con chuột bạch!

Con chuột bị rơi xuống nước, con cá sấu phát hiện con mồi liền nhanh chân đuổi theo nó. Nhưng con chuột nhanh nhẹn xoay sở thoát khỏi hàm cá sấu.

Cận cảnh cá sấu và cá mập chia sẻ đại tiệc xác cá voi

(Kiến Thức) - Mới đây, anh Jeremy Tucker trong khi đang dạo quanh vùng biển Kimberley Coast, Australia, đã ghi được cảnh tượng hiếm gặp. Cá mập hổ và cá sấu nước mặn cùng nhau chia sẻ xác của một con cá voi lưng gù.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi của cá sấu và cá mập này, Jeremy và nhóm của mình đã quyết định quan sát và tìm hiểu thêm. Để rõ ràng hơn, anh đã sử dụng thiết bị bay không người lái, ghi lại những hình ảnh ấn tượng.
 

Rùng mình cuộc sống “tử thần” của các nhà “giả kim thuật” hiện đại

(Kiến Thức) - Hiện nay, tốc độ thay thế điện thoại thông minh thực sự rất nhanh. Trung bình, một người sẽ đổi điện thoại của mình trong vòng từ một đến hai năm. Những chiếc điện thoại cũ hỏng đi về đâu? Cùng tìm hiểu cuộc sống “tử thần” của các nhà “giả kim thuật” hiện đại.

Trấn Quý Tự, Quảng Đông, Trung Quốc là một nơi được gọi là "nghĩa trang di động cũ".
Mỗi năm, có rất nhiều điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cũ, hỏng được tập kết về đây. Với nhiều người, đó là phế thải, thế nhưng trong mắt của những người dân ở đây, chúng được gọi là tài sản rất giá trị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới